Osamu tezuka :Chim Lửa Update

Tezuka sáng tạo ra kiểu vẽ cách điệu sư tử đặc biệt, sau này Disney học theo đó cho ra con sư tử Kimba thì phải :)).

Truyện này kết thúc ở Vn là câu chuyện về chuyến hành trình của một cô gái qua mấy trăm năm, từ lúc cùng người yêu trốn lên vũ trụ cho đến phải ngủ đông kết hôn với các con trai mình và đến lúc trở về quê hương cùng đứa cháu, bị truy sát tận cùng, nhưng cái chết của hai bà cháu vẫn còn để lài một sự sống mới, là một bông hoa.
đọc chim lửa thích nhất là phần này rất cảm động
cả cái phần mà có cái anh uống máu phoenix nữa rất có ý nghĩa , phần này đọc xong tự hỏi " ôi con người" ...
 
Bộ này nổi tiếng ngày xưa đây mà . Mình đọc bộ này cũng phải đến hơn chục năm nay rồi ( nếu nhớ ko lầm :D ) . Thanks
 
Có một số trang chụp mờ quá. Bạn vui lòng chụp lại nhé. Cảm ơn rất nhiều. :P
 
Sao bác không scan luôn , hình chụp chất lượng hơi mờ, 2 trang 1 tấm phải zoom mới đọc được
 
đọc chim lửa thích nhất là phần này rất cảm động
cả cái phần mà có cái anh uống máu phoenix nữa rất có ý nghĩa , phần này đọc xong tự hỏi " ôi con người" ...
Cái phần người uống máu trở thành bất tử -> hóa thành thần hồi sinh vạn vật dài vãi,
chưa kể phần này hình như còn đan xen với phần anh gì bị cấy ghép tim máy yêu con robot rồi giải qua bao nhiêu khổ nạn 2 linh hồn hợp lại hóa thành 1 con người máy sống cùng với anh bất tử

Nhưng khó hiểu nhất là truyện bà sư và công chúa : cứ đời này sang đời khác công chúa đi ám sát bà sư rồi bị giam trong chùa hãm thời gian ,trở thành bà sư và bị công chúa của quá khứ giết --> nghe đã thấy đau đầu :|
 
hj, bộ này khá hay, toàn là triết lý nhưng rất dễ thông & sâu sắc, y như bộ BSQD của Osamu, ngoài ra hình như còn có 1 bộ gồm những truyện ngắn cũng mang tên tác giả thì phải
 
2 tập mình chụp đã edit gì đâu . Bạn chủ topic láu táu up lên mất rồi :D:D. Tối nay hoặc ngay mai sẽ có bản đẹp cho 2 tập đó . Mediafire dạo này làm sao ý , cứ đơ hoài :((:((:(( .

Mình up truyên này theo các truyện , thời gian chứ k up theo số tập .Ví du như Bình Minh sau đó là Viết sử , Những sinh vật lạ . Luân hồi :) ...

Có 1 bộ toàn những truyện ngắn đó .rất hay và sâu sắc .Ảnh chụp đóng truyện cuả tớ đó :D
 
Đọc truyện này từ hồi lớp 5 >_< Hồi đó ngu không hiểu cuốn truyện muốn nói gì cả cứ nghĩ nhà xuất bản quảng cáo láo khi nói đây là kiệt tác của Osamu :P Không biết giờ đọc lại có cảm giác khác hồi đó không :)
 
^ thanks.
Đọc truyện này từ hồi lớp 5 >_< Hồi đó ngu không hiểu cuốn truyện muốn nói gì cả cứ nghĩ nhà xuất bản quảng cáo láo khi nói đây là kiệt tác của Osamu :P Không biết giờ đọc lại có cảm giác khác hồi đó không :)

Ko hiểu truyện nói gì nhưng biết quảng cáo láo thì :>
 
Truyện của Osamu đa số nói về con người, luật nhân quả, ác giả ác báo. Chắc đúc kết từ kinh nghiệm sống của ổng mà ra. :D
 
Đọc truyện này từ hồi lớp 5 >_< Hồi đó ngu không hiểu cuốn truyện muốn nói gì cả cứ nghĩ nhà xuất bản quảng cáo láo khi nói đây là kiệt tác của Osamu :P Không biết giờ đọc lại có cảm giác khác hồi đó không :)
hồi nhỏ trình còi sao hiểu được ý nghĩa
lớn lên đọc sẽ khác
 
Anime bỏ khá nhiều đoạn hài hước, không giới thiệu các sự kiện lịch sử đan xen giữa các mẩu chuyện nên mình thấy không hay lắm, được cái nét vẽ đẹp và nhạc hay
 
Ặc có link mu, hồi trước ngồi kéo torrent cái anime này đến mệt 8-}
 
Back
Top