OVA: Clash Island

th_Image2.jpg

Zero
- Hy vọng cô biết tới từ để lại lời nhắn, hoặc cô tin chúng tôi có thể tự tìm cô qua cách nhìn một đoạn quảng cáo ?

th_Image2.jpg

Zero
- Thôi bỏ qua đi, chúng tôi nghĩ mình sẽ đi tìm Virginia ...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Trong trường hợp các cậu đã về vũ trụ của các cậu, tôi nghĩ chẳng phải để lại lời nhắn, còn nếu các cậu ở lại, đương nhiên các cậu sẽ xem rồi, quảng cáo thay mới vào mỗi khi có người mới tham dự mà. Ngoài ra, Nên biết ơn Virginia, cô ấy đã khuyên không nên để lại lời nhắn vì không muốn các cậu bị nguy hiểm.

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Còn Virginia đã rơi xuống vách núi sau khi đấu với 1 loạt golem và kẻ địch mạnh hơn lũ này, vừa ý rồi chứ. Không phải tôi giết đâu mà lo
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Có lẽ chúng ta nên mặc kệ cô ta mà đi tìm Virginia thì hơn
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi đã nói mình sẽ không về là không về ... Chúng tôi sẽ cám ơn Virginia ngay sau khi tìm được cô ấy ...

th_Image2.jpg

Zero
- Chúng tôi có thể tìm cô ấy ở vách núi nào ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako thở dài
- Có lẽ... chúng ta phải thay mặt Virginia làm tiếp nhiệm vụ tìm Dean, nhưng phải biết đc chính xác cô ấy đã chết hay chưa.
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Quay lại đó làm gì...tất nhiên dlanor đã phải kiểm tra chứ, hoặc nó quá sâu nên không thể xuống

rebe.jpg

Rebecca:
- Mấy người sao vậy, cô ta đang bị thương nặng mà. Mấy người định bỏ cô ta ở đây? đồng đội phải quan trọng như nhau chứ. Virginia đáng lo, nhưng cô ta chẳng lẽ không đáng lo sao
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Họ nói cũng đúng đấy, đã mất 1 người thì không lẽ bỏ mặc người bị thương... nếu mất luôn thì chúng ta xoay sở thế nào. Hay chúng ta cùng đi một lượt ?
 
th_Image2.jpg

Zero thở dài :
- Ờ, đúng, đồng đội quan trọng như nhau ...
Nghĩ : Hy vọng là Clarrisa đúng ...

th_Image2.jpg

Zero bước tới chỗ Dlanor và chìa tay ra như để giúp cô ta ...
Nghĩ : ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thôi cũng được. Giúp cô ta trước rồi đi tìm Virginia
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Cảm ơn, nhưng nếu cậu không thích giúp tôi thì không phải ra vẻ tử tế

Có vẻ cô ta rất thẳng tính, như mọi khi!

Cô ta tự đứng dậy, không cần đến zero, mặc dù có vẻ khó khăn!

1 loạt đạn nữa lại bắn xuống
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako mau tránh
- Cẩn thận, vấn đề của chúng ta chưa xong...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Có lẽ nên giải quyết cái bọn bắn lén kia trước
 
th_Image2.jpg

Zero quay lại nhìn Rebecca :
- Cô ấy không cần tôi giúp ... Tôi không nghĩ cô ấy bị thương nặng như cô nghĩ ...
Nghĩ : Thẳng tính lắm, thú vị ...

th_Image2.jpg

Zero nấp tránh loạt đạn ...
- Có lẽ chúng ta phải tìm cách hạ kẻ đang bắn như điên kia ...
 
Kẻ đó nhảy xuống từ trên vách núi
Maya.jpg

Maya:
- Lén là lén như thế nào! ta bắn rất là thẳng thắn đấy chứ
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Ma....Maya, từ đâu tôi nghi loạt đại liên này giống cách ra đòn của cô... thật không sai. Mà sao tấn công chúng tôi ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thì ra là người quen. Cô làm gì ở đây?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Nếu cô tìm Virginia thì cô ấy không có ở đây ...
 
Maya.jpg

Maya:
- Tất nhiên ta đến đây vì giải thưởng rồi,còn có lý do gì khác
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thì ra kho báu mà cô ta và Virginia từng tìm nằm ở đây...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thì ra là thế...
 
Back
Top