OVA: Clash Island

9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
Trở lại để làm gì nữa chứ...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- chúng ta đi tiếp thôi

bỗng nhiên, cô ta váp ngã
 
th_Image2.jpg

Zero lại gần, cúi xuống hỏi
- cô không sao đấy chứ ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có vẻ cô quá kiệt sức rồi... hay để tôi giúp cô trụ lên để đi tiếp ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Bị thương thì đừng cố sức quá
 
cô ta đã bị ngất
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Tôi đoán là tôi cũng sẽ ngất sau khi đấu nhiều nhưu vậy...có điều cô ta mặt cứ tỉnh bơ nên ko ai nhận ra
 
th_Image2.jpg

Zero
- Có lẽ nên để cô ấy nghỉ 1 lúc...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Mọi người... có ai đỡ được cô ấy dậy không ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Có lẽ nên dừng ở đây 1 lát
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Tối nay có lẽ chúng ta nên cắm trại tại đấy đã
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có lẽ chỉ còn cách đó...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Được, tôi sẽ dể cô ấy vào trong nghỉ ... Tối nay chúng ta nên thay nhau gác ..
Nghĩ : Làm mình nhớ hồi ở Land of Dragon ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Vậy chúng ta đành nghỉ ở đây vậy
 
có vẻ như không có gì xuất hiện nữa, tuy nhiên, mới bắt đầu vào cuộc mà có thẻ thấy rất nhiều khó khăn
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Không biết sắp tới còn có gì xuất hiện nữa. Nơi này có vẻ không vừa...
 
th_Image2.jpg

Zero ngồi canh gác ở bên ngoài ...
Nghĩ : Tự nhiên thấy thật thoải mái ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cảm giác lo lắng có vẻ đang bao trùm... Dlanor còn bị thương nặng thì không biết chúng ta chịu được bao lâu về sau...
 
1 lúc sau, có vẻ như dlanor đã tỉnh lại
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Ồ, tôi chưa chết sao? đáng mừng đấy
 
th_Image2.jpg

Zero ở ngoài nói vọng vào ...
- Cô khoẻ đấy, nếu là người thường thì ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror

-Cô nghĩ là mình sẽ chết sao?
 
Back
Top