OVA: Deep Blue Harbor

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- ...Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ghé sang, còn giờ tiếp tục nhiệm vụ chứ?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Có thể thế, chúng tôi sẽ qua đó xem ... Một chút thông tin có lẽ cũng ổn ...
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Mấy người chọn 1 người đi, tôi sẽ tìm dean cũng được
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vậy Clarissa đi cùng bọn tôi ?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Suwako nói thế thì ... Clarrisa, theo chúng tôi vậy ...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Được, sẵn lòng thôi
 
th_Image2.jpg

Zero
- Được, vậy đi thôi ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Uhm, lên đường nào...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Cái cô dlanor đó nói đúng, mấy người nên hiểu drifter là gì đã
 
th_Image2.jpg

Zero
- Ít ra cô cũng không bất đồng với Dlanor quá nhỉ ? Drifter theo tôi hiểu là những người làm vì tiền, có thể coi như đánh thuê, làm nhiệm vụ. Vì thế cũng có dạng tốt, xấu, khó đoán ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chúng ta cứ đến xem... những gì đã làm đúng với Drifter theo ý họ chưa...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Tôi chỉ có thể nói, drifter là nhưng người có 1 giấc mơ lớn
 
th_Image2.jpg

Zero
- Ai cũng có những giấc mơ lớn, tôi nghĩ thế ... Drifter có lẽ lớn hơn người khác nếu hiểu theo 1 nghĩa nào đó ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Giấc mơ ?... Tôi nghĩ ai cũng có, thế những mơ ước của họ là gì ?
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Tuy nhiên họ luôn đơn độc, và họ muốn phải tự mình hoàn thành giấc mơ của mình...

Clarissa.jpg

Clarissa:
- Mấy người cứ luôn nói là vì muốn giúp họ nên mới ở lại, 1 drifter chân chính là người ở lại để thực hiện ước mơ của mình,chứ không phải là vì giúp đỡ người khác
 
th_Image2.jpg

Zero nghĩ 1 lúc
- Thế thì cô coi tôi không phải là Drifter cũng được ... Tôi chỉ là người bình thường thôi ... ước mơ của tôi không giống ước mơ của họ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- ...Giúp chỉ là một phần, tuy nhiên sự thực bọn tôi muốn tự mình làm hơn là phụ thuộc vào sự trợ giúp người khác...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Drifter giống như 1 nhánh hoa bồ công anh, theo gió trôi dạt đi khắp mọi nơi, họ không phụ thuộc vào ai cả, và luôn tự làm việc của mình. Nhưng đi đến đâu là họ cũng có bạn, ở khắp các vùng
 
th_Image2.jpg

Zero
- Sao lúc nãy cô bảo họ luôn đơn độc ? Có thể là hiểu theo nghĩa khác ?

Thực sự Zero có vẻ không cảm thấy gì trong câu nói của Clarrisa ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đương nhiên một vài trường hợp thì họ đều có bạn, có thể đồng hành hoặc không, như các vị với chúng tôi ở đây...
 
Back
Top