OVA: Deep Blue Harbor

Clarissa.jpg

Clarissa:
- họ luôn có bạn, nhưng họ luôn tự trông cậy vào chính mình. và nếu như chưa có 1 mục đích ch riêng mình, mà cứ chỉ toàn đi giúp đỡ người khác làm mục đích thfi chưa gọi là drifter được, thế gọi là bảo kê, ha ha
 
th_Image2.jpg

Zero cười , không chút giả tạo ...
- Cô nói thế cũng đúng ... haha ...

Nhưng Zero có vẻ nghĩ gì đó ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vì có chung mục đích nên chúng tôi phải đi chung đường... mặc dù không hẳn chúng tôi muốn giúp đỡ hoặc được giúp đỡ, hiểu ra sao cũng được.
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Cái mà virginia đang theo đuổi là gì? chả lẽ họ chỉ muốn đánh bại kẻ thù của họ, nếu vậy có khác gì bắn giết bình thường đâu?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Việc Virginia muốn trả thù hay không, đó là quyết định của cô ấy... Tôi không ý kiến việc làm của người khác... Cái họ theo đuổi là gì thì chắc tôi sớm cũng biết ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có lẽ đúng, đến giờ bọn tôi chưa phải là Drifter vì không hiểu mơ ước của họ, cứ xem như là những người đánh thuê bình thường...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- cái mà họ muốn là lấy lại màu xanh cho thế giới này, rừng, những con sông, và bầu trời xanh, thay cho hoang mạc đã tồn tại trăm năm do nhưng phù thủy và dmeon gây ra, thế chẳng phải đẹp quá sao.

Clarissa.jpg

Clarissa:
- Ý toi nói là mấy người phải thật sự có mong muốn và yêu quý thế giới này. cũng như bảo vệ nó. Còn nếu mấy người nghĩ ở lại chỉ để giúp bạn mình thì mấy người nên về, có lẽ sẽ phù hợp hơn
 
th_Image2.jpg

Zero
- Nếu cô hỏi thật sự mong muốn và yêu quý thế giới này thì có, tôi thực sự yêu quý thế giới này, đc chứ ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Trách nhiệm của Drifter là bảo vệ thế giới mình sống? Phải, đã từ lâu tôi đã xem nơi đây như thế giới của chính mình, có thể nói tôi quên đi mình phải quay về...
 
Chỉnh sửa cuối:
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Vậy giờ tôi hỏi, nếu các vị mất cơ hội lần này, sẽ khó có thể quay về nữa, liệu mấy người có dám hy sinh không? Mọi người có thể từ bỏ gia đình, bạn bè ở vũ trụ cũ mà kẹt vĩnh viễn tại đây? Tôi thấy khó lắm
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi đã nói rồi, tôi đang suy nghĩ việc mình quay trở lại đó ... Tôi nghĩ mình không còn yêu quý vũ trụ cũ của mình, đó là lý tôi ở lại ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Điều đó không thành vấn đề... dù ở thế giới nào đi nữa thì tôi nghĩ nên chấp nhận nó.
 
Clarissa không nói gì, chỉ cười

"End Talk Time"​
 
Cả nhóm đã quay lại đây, nhưng dlanor và virginia đã biên mất

"Free Talk Time"​
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror nhìn quanh
- Không biết họ đâu cả rồi...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Tôi nghĩ... có thể Dlanor đã cùng đi với Virginia để tìm Dean...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Tôi hy vọng là họ sẽ để lại tin nhắn...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể lắm, chúng ta cùng tìm xung quanh xem...
 
clarissa chyaj vào 1 quán rượu gần đó để hỏi thăm
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Thử kiếm mấy chỗ kia xem...
 
Back
Top