OVA: Gigapolis - East Part

th_Image2.jpg

Zero
- Hắn ... dùng song kiếm sao ...

th_Image2.jpg

Zero
- Đầu hàng à, ta ko nghĩ thế ...
 
raquel.jpg

Raquel:
- Đầu hàng hay không dựa vào tư cách của đối thủ

Fast draw, chém ngay...quá nhanh...nhưng khi nhát chém vừa chấm dứt...Hắn đã ngồi trên 1 cái ghế sau lưng Raquel, xa cả chục mét

Hugo.jpg

Hugo:
- Fast draw à, đồng môn rồi đấy,nhưng chém chậm thế?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Hắn ta... đồng môn với cô à , Raquel ?
 
raquel.jpg

Raquel:
- Fast draw không phải chỉ có 1 người biết, nhưng nhanh thế này...sao lại có thể thế được
 
th_Image2.jpg

Zero
- Không phải lúc thán phục hắn đâu, chúng ta phải đánh thôi ...
 
Jude.jpg

Jude:
- Hắn nhanh chứ gì, tốc độ phải để tôi!

Chớp mắt 1 phát là cả hia người đã biến mất,họ đang di chuyển cực nhanh, có lẽ thế...

Tuy nhiên, khi hai người hiện ra thì Hugo đã ở sau lưng Jude
Hugo.jpg

Hugo:
- làm cái gì vậy! chú rùa nhỏ?

và Jude dính đòn ngay...tên này...còn nhanh hơn Fate
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Không thể dùng tốc độ sao ... Có lẽ trận này khó, hắn có tốc độ rất cao ...
 
raquel.jpg

Raquel:
- Cảnh giới tốc độ này...không thể nào, đây không phải là di chuyển nhanh...

Hugo.jpg

Hugo:
- đúng vậy đấy, có lẽ đã đoán ra năng lựuc của ta rồi hả
 
th_Image2.jpg

Zero
- Hắn giảm tốc độ của những kẻ xung quanh chắc ... ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Rốt cuộc năng lực của hắn là gì?
 
Hugo.jpg

Hugo:
- Năng lực của ta được gọi là System Chronos, ta có thể dùng tốc độ để chống lại dòng chảy của thời gian, và sau đó di chuyển trong 1 phạm vi nhất định của không gian 3 chiều...

Hugo.jpg

Hugo:
- Nếu ai chưa hiểu thì đơn giản là ta có thể dừng thời gian, và di chuyển ra chỗ khác. dù nhanh đến đâu, đứng trước ta tốc độ của các ngươi vẫn là 0
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Nếu thế , liệu có phải khả năng đánh trúng hắn bằng 0 ? Và chúng ta ... thua chắc ?
 
chỉ 1 tích tắc, hắn đã xuất hiện trước mặt zero

Hugo.jpg

Hugo:
- Gì vậy chàng trai, năng lực của ta giống ai à? Giờ đã hiểu rồi chứ, ta là kẻ bất bại, không ai thắng được đâu
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Nếu thế thì ai mà thắng nổi hắn chứ
 
th_Image2.jpg

Zero không động tay vào ARM vì biết không thể nào kịp hắn ...
Nghĩ : Thế này thì chả hiểu giảm tốc độ của hắn để làm gì ... có lẽ phép thuật cũng khó làm gì ...
- Ngươi ... có năng lực ... ghê đấy ...
 
raquel.jpg

Raquel:
- Nói xong chưa ông chú

Jude.jpg

Jude:
- Năng lực của chú mạnh lắm, nhưng như thế không có nghĩa là bọn ta sẽ đầu hàng

raquel.jpg

Raquel:
- nếu đầu hàng và chạy trốn trước khó khắn thì sẽ không thể trưởng thành được

Jude.jpg

Jude:
- Cho nên ta sẽ không đều hàng, nhất là trước nhưng tên Broniac như ngươi
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Nghe rõ chưa? 4 đánh 1 đấy
 
th_Image2.jpg

Zero gật đùa và rút ARM ra 1 cách nhanh nhất có thể ...
- Nói hay, đánh !
 
Hugo.jpg

Hugo:
- Vớ vẩn, các ngươi sẽ có 0 lượt, còn ta có vô hạn, chết đi!

chớp mắt, là hắn đã chém thẳng xuống đầu Raquel, tuy nhiên Raquel đỡ ngay...

Hugo.jpg

Hugo:
- Ơ, sao lại...

Hắn liên tục dừng thời gian và tấn công, nhưng Raquel đều đỡ được, như nhìn hết hành động của hắn
 
th_Image2.jpg

Zero
- Hả, Raquel, sao cô làm đc thế ?
 
Back
Top