[Paradox World] Ronin-Gai (Night)

Tao có vẻ đã thắng, khi chỉ còn 2 HP
 
Touma.png

Shiro nhìn Tao, thở phào
- Giỏi lắm, Tao, tôi cũng chỉ còn 3Hp thôi đấy. Đúng là trong cái rủi có cái xui, à có cái may... Tuyệt lắm. Thật đấy.
 
Taokaka.jpg

Taokaka:
- quá khen rồi, chị của Tao còn siêu hơn nhiều
 
Touma.png

Shiro
- Chị của Tao ? Vậy khi nào Tao thử dẫn chị tới đây xem, tôi rất vui nếu được quen biết chị ấy.
 
Taokaka.jpg

Taokaka:
- Bỏ nhà đi lâu rồi, không biết giờ ở đâu
 
Touma.png

Shiro
- Vậy thì tiếc thật, chắc khi nào sẽ có dịp gặp lại thôi.
 
Vẫn chưa đến h chính thức trao giải, Shiro có thể về real world (thật ra vài ngày nay đã ko làm gì ở real world)
 
Shiro trở về Realworld.
 
Shiro quay trở lại đây để chờ trao giải.
 
Bang.jpg

Bang:
- Vâng thưa cách bạn, vậy là 1 lần nữa carl lại hụt lên cấp. Thật ra tôi ko hiểu cậu ta có muốn lên ko nữa. nhưng đủ rồi, giờ đến lúc trao giải!!!

Lần này sẽ là 1 card hiếm và 2 munny, chia đều cho 3 người
 
Shiro lên nhận giải...

Touma.png

Shiro
- Ưm... cám ơn, ngài Bang...
 
Bang.jpg

Bang:
- Và giờ mấy người là Juni...

Chưa kịp nói xong Tao đã chạy đến

Taokaka.jpg

Taokaka:
- Tao lấy 1 Munny, vì 1 Munny mua được 10 cái bánh bao
 
Touma.png

Shiro
- Hm... tôi lấy Rare Card...
 
marisa.jpg


card như trên
 
Shiro nhận Cảd và gật đầu cám ơn.
 
hôm nay là event, khi mọi người đến đây thì trời đã tối
 
Touma.png

Shiro
- Hm... trời tối nhanh thật... Có khi không kịp Duel hay làm gì...
 
78375.gif

Rio:
(Nghĩ: Ko ngờ đã muộn thế này)
 
lúc nay, có vẻ như Noel đang đứng nói chuyện với ai đó gần đấy, có vẻ khá là to tiếng
 
T-Rio.gif

Rio: (đến gần hơn)
- .....
 
Back
Top