lol, tôi có lập luận của tôi, cậu có lập luận của cậu. Điều tôi nói là cách lý giải chính của hầu hết anti-DRM faction chứ không đơn giản chỉ là lập luận crack hay không crack. Crack hay không đối với tôi chẳng quan trọng bởi vì có game nghĩa là có crack, cậu phải học cách sống chung với lũ chứ không phải là có suy nghĩ lý tưởng là "mong sao thế giới này không có crack". Đối với nhà làm game có vấn đề thì để họ lo, việc của mình là mua game gốc ủng hộ họ chứ không phải là lên diễn đàn của bọn cracker van xin nó, chả khác gì van xin bọn ăn trộm chả lại đồ cho mình, vô tích sự. Tôi nói là tôi có một collection game gốc là để cậu thấy tôi là một trong những người ủng hộ game gốc như thế nào. Cho nên bỏ cái giọng điệu khinh người đó đi.
chả biết tôi bảo bác là bác chơi game crack 7554 bảo h. bác tự bảo thế đấy thôi. bác bảo giọng điệu kinh người của tôi là sao. có game thì có crack là đúng. nhưng mà cứ nói như kiểu các là có crack hãy ko thì ko quan trọng là sai. mình là game thu chân chính với game nước nhà như vậy thì cần ném đá, tẩy chay thằng nào crack và dùng nó. rõ ràng lập luận của bác chả hợp lý gì. nếu mà có crack thì đồng nghĩa ủng hộ với phong trào chơi chùa rồi. bạn tôi nếu đã mua game gốc, nếu phát hiện ra có crack nhất định sẽ dùng free. Ví dụ này như là Bác thích ăn phở mà nhà bác mở quán phở thì tội gì bác phải đi ăn đâu nữa. ý thức con người ko phải ai cũng mạnh mẽ, nếu cảm thấy có lợi thì sẽ thay đổi. có phải ai muốn tinh thần mạnh mẽ như bác đâu
hô hào lải nhải trên này là tôi sẽ sợ mà không dùng crack à? 
