Mình vào trận nhưng không đi bắn nhau, (vì bản tính vốn yêu hòa bình, ghét chiến tranh

), vác súng đi lang thang ra rìa map ngắm cảnh mà mấy lần toàn bị cảnh báo bắt quay lại, chậm tí quay vào không kịp là nhồi máu cơ tim tự lăn ra chết. Vui vãi!

Sáng nay, vào được map Caspian, leo lên đồi, đang nằm im trong bụi quan sát tự nhiên thấy tiếng ì ì, hóa ra có 1 tên địch chắc cũng giống mình, lái xe Jeep chạy lang thang lên đồi. Đến ngay chỗ mình nằm tự nhiên cu ta dừng lại, chắc cũng ngắm cảnh. Mình cuống quá giơ MK11 lên mà gần quá, đếch ngắm được, phải móc M9 ra đọp cho cậu 3 phát nằm ngay đơ. Lại nằm ngắm tiếp 1 lúc thì bị ăn đạn SVD. Núp kín thế mà vẫn bị phát hiện mới kinh!