Chuẩn, toàn si đa si chiêng quá.
Mình là mình thấy nó hay vãi cả ra. Nghe tiếng kiếm chém roẹt, choeng, xoẹt , rầm mà phê hết cả người.
Hệ thống nâng điểm có vẻ hơi phức tạp nhưng không sao, tăng bừa phứa, max sạch là ok, đếch bổ ngang cũng bổ dọc.
Lồng tiếng truyền cảm, thằng nhân vật chạy theo mình nói rất là truyền cảm, nó nhắc gần 10 lần từ " Chapter house" cho mình nghe.
Đủ thấy sự quan tâm của nsx với game thủ.
Đúng như lời L` nói. DS 3 đã vượt qua cái bóng của DS 1 và DS 2, vớ vẩn còn trở thành Game RPG of the year 20011.
Mà mình thấy màu sắc game rất là đẹp, đậm chất Square Enix ( Dù là do Obisidian làm), đìu hiu pha rực rỡ, mờ mờ ảo ảo pha ảm đạm tăm tối, đúng với cái tên dungeon siege.
Ngôi làng được thiết kế theo phong cách hao hao fable, chỗ lồi chỗ lõm, nơi cao nơi thấp .
Các nhân vật nữ ngực rất to và mặt hơi có tàn nhang...Rất thật và quyến rú.
Không biết boss fight hoành tráng cỡ nào nhưng theo mình đây là một game hay vãi cả hà.
Có một vài lỗi lặt vặt như vào game bị vỡ hình, không thấy menu , CPU 100% , VGA 70 độ ( chắc do giời nóng) thì không có lỗi gì đáng kể.
Mọi người đừng tát nước theo mưa, ăn dưa theo miếng, down về chơi và cảm nhận. Trước tiên hãy quên tên nó là dungeon siege đi, vì 2 bản game trước giờ chỉ là con gián đối với bản 3 này.