@@ thật à bác, mình mới chơi tới cái mission đốt cánh đồng thôi, toàn đi phá + quest phụ và craft đồ các kiểu, thằng Sabal càng chơi mới thấy nó lo cho dân thế nào.
Ám ảnh con cá sấu bên FC3 tới giờ, FC3 cứ gặp nó xác định 100% giât mình vì ếu biết nó mò lại gần mình hồi nào, đến đủ gân nó táp cực lẹ. qua bản này gặp mấy con rắn khó chịu vãi, chơi hard nó táp phát nửa ống máu đã vậy còn bị dính độc!
mình ăn 4 con cá sấu rồi, kinh nghiệm là cứ men theo hồ/sông, thấy có đám bông như sen hay súng ấy, 90% nó nằm dưới đó





, con amita tư tưởng không xấu, có điều nó bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là người dân, thử hỏi sau này giải phóng xong giàu mạnh mà dân nó không ưng thì cũng như không, lựa chọn mission 2 khiến mình mất 10' suy nghĩ, quyết đinh theo sabal
. Cái game này cũng nặng vãi ra nếu max, cũng tại nó code chán giống fc3 nên bị khựng hình, đợi patch cho ổn định giônga bản 3 thôi.
giờ chơi AC Unity tạm vậy
cái cod aw thì nhẹ sẵn rồi