FF nổi tiếng là thế mà

như cái FF VIII miệt mài khói lửa mới lấy dc cái tòa tháp bay đi vòng quanh thế giới nhưng bị giới hạn một số chỗ ko bay lên dc, cắm đầu cắm cổ mãi vể sau hơn nửa game mới dc cái phi thuyền, khi đó mới gọi là tự do đi khám phá, còn cái XII cũng quằn quại trầy trật mãi theo cốt truyện mới tập hợp dc đủ 6 char chính trong game vô team, miệt mài qua bao nhiêu thứ nữa mới sờ tới dc con summon đầu tiên, xong rồi khi đó mới tạm gọi là open khi chọn đi theo mạch truyện chính hay rẽ nhánh thu phục mấy sumon khác hoặc farm đồ farm lv

... nên lúc chơi XIII đã quen quá rồi với kiểu turial dài lê thê này rồi ko bất ngờ mấy khi dc biết tận chap 11 mới dc "mở tầm mắt"