[PC] Mass Effect: Andromeda - Action/RPG/Multiplayer

Mình thấy p3 story cũng hay vl mà, ending thì làm ẩu thôi, về sau cũng patch lại đầy đủ thì thấy cũng ổn, nhất là vụ bọn Reaper thuyết phục và trick Shepard chọn con đường đúng là biến các race thành cyborg và Shepard trở thành new god, tâm lý ng` chơi thì sẽ dễ nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất nhưng hóa ra là mắc bẫy reaper.

Chưa kể cái cảm giác cả team lúc end game nát bấy, shepard cũng hấp hối gần chết mà lê từng bước trong đống xác ng` chất đống trông epic với hopeless vl.
 
Jack p3 hình như bị giết hay sao ấy, nhớ mang máng thế, cho dù p2 có sống đi chăng nữa. Hình như là lúc vào phòng thí nghiệm của cerberus đọc log thì thấy Jack bị bắt về nghiên cứu tiếp rồi chết luôn thì phải.
Jack chết nếu không làm quest cứu lũ học sinh ở trường biotic thôi, còn nếu làm xong quest đó thì em ấy vẫn sống khỏe và tiếp tục làm giáo viên.
 
Jack chết nếu không làm quest cứu lũ học sinh ở trường biotic thôi, còn nếu làm xong quest đó thì em ấy vẫn sống khỏe và tiếp tục làm giáo viên.
hic, thế hồi đó mình làm miss quest rồi :(
 
End phần 3 nhiều vấn đề lắm, hồi đó cãi nhau suốt về vụ đó rồi :)) Nói chung với mình cái end phần 3 hỏng từ cốt lõi rồi, fix lại cũng chỉ đỡ cụt ngủn hơn thôi chứ bản chất vẫn vậy.
 
Đâu ra cái định lý này vậy.

ME3 story nó như chán vì đơn giản đúng là nó chán thôi chứ chả có cái gì biện minh về cách làm game cả.

Chứ còn đầy game story vẫn ngon như Witcher, Logan the game hay RDR...

_ Tất nhiên rất nhiều game có story ngon, nhưng phần lớn chỉ cần chơi tới giữa game, thậm chí là chơi tới 30% là có thể kết luận quá trình có ngon không rồi, rất rất hiếm game có cách thể hiện chậm rãi từ từ đạt cao trào vào cuối và đó toàn là siêu phẩm. ME chưa bao giờ là siêu phẩm, chỉ là loại khá thôi, và có xu thế ngày càng thọt ...
 
ME1 là game mà mình chơi 30% vẫn thấy nó chán vãi lúa, đến 50% mới thấy nó là siêu phẩm. ME1 và ME2 mà bạn đánh giá chỉ tầm khá thì mình chả biết game nào gọi là siêu phẩm, chỉ vì chút thất vọng ME3 mà đánh giá cả dòng game à?
 
Cái vấn đề trong cốt truyện của P3 thực chất là... Cerberus, bọn nó là tổ chức cực đoan chủ yếu hoạt động bằng phương thức propaganda, các hoạt động khủng bố và ám sát. Đến P3 thì quân của bọn nó gia tăng một cách chóng mặt bao gồm lính đánh thuê và husk đủ để đi đập Citadel, cái đám ultranationalist tiềm lực mạnh đến thế cơ á? Một tổ chức pro-human nhưng tất cả các dự án mà Cerberus thực hiện đều gây hại cho loài người, và đến P3 thì chúng hoạt động cực kỳ mù quáng, nếu không muốn nói là ngu độn - cái này éo phải vấn đề gì lớn nếu như Cerberus chỉ đơn giản là chọc phá bên ngoài, thay vì gần như trở thành main villain trong P3. Cerberus = unnecessarily overly evil.
 
Uả thấy origin đang pre-load mà sao mọi người chơi được hết rồi vậy ?
 
Đăng ký origin access được trial 10h (sp+mp). Đăng ký 1 tháng 5$, những mua game sẽ được discount 10% nên tính ra lại chẳng mất gì.
 
ME1 là game mà mình chơi 30% vẫn thấy nó chán vãi lúa, đến 50% mới thấy nó là siêu phẩm. ME1 và ME2 mà bạn đánh giá chỉ tầm khá thì mình chả biết game nào gọi là siêu phẩm, chỉ vì chút thất vọng ME3 mà đánh giá cả dòng game à?

_ ME 1 và 2 thì chỉ tạm ổn, so với siêu phẩm thực sự SW:KOTOR hay Baldur's Gate ( cũng Bioware hoặc tiền thân của Bioware làm ) thì còn xa mới bằng, ngay cả Neverwinter night 1 2 vẫn còn hơn... Sau khi EA mua thì Bioware ra rất nhiều game nhưng chất thì ngày càng xuống, người cũ tản ra hoặc nghỉ, thêm 1 đống người mới vào, đẻ game liên tục ... :(

P/s: có cái DA:O khá được, tiềm năng cao, nhưng giờ EA nó bóp chết tươi rồi ...
 
Cái ME3 bị chúng nó chửi là vì cái bóng của thằng ME2 quá lớn - nói thẳng ra là vậy, 1 game xuất sắc thời điểm đó với cải cách về gameplay, hệ thống tính toán các nhiệm vụ - vấn đề mà người chơi đã giải quyết để đưa ra 1 ending đẹp, và sau ME2 thì fan lại quá hype cho 1 cuộc chiến sống còn epic các kiểu với Reaper trong ME3.

Thằng ME3 thì lại k có cái hệ thống tính toán như ME2, rush 1 cách nhảm đặc sản nên những gì mà người chơi cố gắng cày từ 2 phần trước ( vd con queen Rachni, cái base của Collector ) trở nên vô nghĩa, đắp vào cái war asset với hệ thống Multiplayer bị dân tình nó chửi banh nóc 2 thằng Bio với EA.
 
_ ME 1 và 2 thì chỉ tạm ổn, so với siêu phẩm thực sự SW:KOTOR hay Baldur's Gate ( cũng Bioware hoặc tiền thân của Bioware làm ) thì còn xa mới bằng, ngay cả Neverwinter night 1 2 vẫn còn hơn... Sau khi EA mua thì Bioware ra rất nhiều game nhưng chất thì ngày càng xuống, người cũ tản ra hoặc nghỉ, thêm 1 đống người mới vào, đẻ game liên tục ... :(

P/s: có cái DA:O khá được, tiềm năng cao, nhưng giờ EA nó bóp chết tươi rồi ...
Mấy game bác nói ngoài DAO ra thì là classic rpg cả, giờ mà đem bán cho casual gamer thì có mà ế chỏng gọng, xu hướng chơi game giờ khác rồi, đơn giản hóa gameplay và đánh vào thị hiếu người chơi thích sự đơn giản, dễ làm quen, tạo nhịp game và tình tiết gây hứng khởi. VD như TW1 chơi rất hay nhưng phải tự đọc quest tìm đường, qua TW2 đơn giản hóa đi 1 chút và doanh số tăng gấp bội, qua TW3 siêu đơn giản thì thành GOTY cmnl.

Bioware từ khi gia nhập EA thì failed DA 2 và 3 và DAI thôi, dòng ME thì thấy khá ổn, mà ông này rặn ra 1 game cũng lâu bỏ xừ luôn, đâu phải là ra liên tục trừ cái hồi mới về EA bị chúng nó thúc vào đít.
 
Mấy game bác nói ngoài DAO ra thì là classic rpg cả, giờ mà đem bán cho casual gamer thì có mà ế chỏng gọng, xu hướng chơi game giờ khác rồi, đơn giản hóa gameplay và đánh vào thị hiếu người chơi thích sự đơn giản, dễ làm quen, tạo nhịp game và tình tiết gây hứng khởi. VD như TW1 chơi rất hay nhưng phải tự đọc quest tìm đường, qua TW2 đơn giản hóa đi 1 chút và doanh số tăng gấp bội, qua TW3 siêu đơn giản thì thành GOTY cmnl.

Bioware từ khi gia nhập EA thì failed DA 2 và 3 và DAI thôi, dòng ME thì thấy khá ổn, mà ông này rặn ra 1 game cũng lâu bỏ xừ luôn, đâu phải là ra liên tục trừ cái hồi mới về EA bị chúng nó thúc vào đít.

_ Đang nói story chứ ko nói gameplay, mấy post trước cũng vậy đang nói story. Bioware làm game có gameplay rất khá, nhưng story mới là cái điểm nhấn của hãng này, từ Baldur's Gate, Torment, SW:KOTOR tới DA:O đều hay. ME 1 2 cũng có gameplay rất hay tại thời điểm đó, story tuy chưa bằng mấy game siêu phẩm trước đó nhưng cũng coi là tạm ổn, tới ME 3 thì fail rồi ... đấy là chưa kể hàng loại bản online của SW:TOR làm không khác gì game off mặc dù là mmo giờ sống lay lắt :(
 
Đăng ký origin access được trial 10h (sp+mp). Đăng ký 1 tháng 5$, những mua game sẽ được discount 10% nên tính ra lại chẳng mất gì.
Khổ cái origin chả có mấy game chơi được, mà thôi reg thử 1 năm xem sao, đang giảm 55%~
 
_ Đang nói story chứ ko nói gameplay, mấy post trước cũng vậy đang nói story. Bioware làm game có gameplay rất khá, nhưng story mới là cái điểm nhấn của hãng này, từ Baldur's Gate, Torment, SW:KOTOR tới DA:O đều hay. ME 1 2 cũng có gameplay rất hay tại thời điểm đó, story tuy chưa bằng mấy game siêu phẩm trước đó nhưng cũng coi là tạm ổn, tới ME 3 thì fail rồi ... đấy là chưa kể hàng loại bản online của SW:TOR làm không khác gì game off mặc dù là mmo giờ sống lay lắt :(
Torment ko liên quan nhé. Còn về plot thì Mass Effect là original, theo tôi là còn hơn mấy cái kia. Mấy cái kia dù sao cũng dựa vào setting có sẵn đã quá thành công, chỉ có DA và ME là tự xây dựng thế giới, DA đc cái đấu rồi thọt dần, ko epic được bằng trilogy ME.

ME3 ending bị chê lúc đầu vì làm vội thôi, còn sau DLC, ending là quá ổn, rất thích hợp để kết. Ko phải hạnh phúc đi về phía mặt trời mà khá buồn nhưng đó mới thể hiện độ mature của game. Nếu đọc hiểu nghiền ngẫm kĩ thì plot độc đáo ko kém gì matrix đâu. Làm cho con người ta suy nghĩ về tương lai của AI. Ngay cả những người đi đầu trong công nghệ như Bill Gate hay Elon Musk cũng lo ngại về độ nguy hiểm của AI (Synthetic life). Mass Effect cho một dự báo khá nghiêm túc về sự phát triển có thể của AI ( có thể vượt xa con người, gần như god luôn ). Cái lí do hành động của Reaper, God Child đầu thấy có vẻ tào lao nhưng suy nghĩ kĩ sẽ thấy ko có cách nào hợp lý hơn cả để duy trì cho sinh vật sống khỏi tự diệt vong chính mình đâu. K đọc k nghĩ thấy Shepard đăng nào cũng tèo rồi bảo ending tệ thì khá buồn.

ME là series thành công nhất của Bioware, bảo dạng khá thôi thì tôi cũng chịu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bản này tạo hình gái chán quá, chả kế thừa được vụ này từ trilogy gì cả =,=
Cơ mà đầu game thấy mặt ông bố na ná ai đó là hiểu rồi=)
 
Torment ko liên quan nhé. Còn về plot thì Mass Effect là original, theo tôi là còn hơn mấy cái kia. Mấy cái kia dù sao cũng dựa vào setting có sẵn đã quá thành công, chỉ có DA và ME là tự xây dựng thế giới, DA đc cái đấu rồi thọt dần, ko epic được bằng trilogy ME.

ME3 ending bị chê lúc đầu vì làm vội thôi, còn sau DLC, ending là quá ổn, rất thích hợp để kết. Ko phải hạnh phúc đi về phía mặt trời mà khá buồn nhưng đó mới thể hiện độ mature của game. Nếu đọc hiểu nghiền ngẫm kĩ thì plot độc đáo ko kém gì matrix đâu. Làm cho con người ta suy nghĩ về tương lai của AI. Ngay cả những người đi đầu trong công nghệ như Bill Gate hay Elon Musk cũng lo ngại về độ nguy hiểm của AI (Synthetic life). Mass Effect cho một dự báo khá nghiêm túc về sự phát triển có thể của AI ( có thể vượt xa con người, gần như god luôn ). Cái lí do hành động của Reaper, God Child đầu thấy có vẻ tào lao nhưng suy nghĩ kĩ sẽ thấy ko có cách nào hợp lý hơn cả để duy trì cho sinh vật sống khỏi tự diệt vong chính mình đâu. K đọc k nghĩ thấy Shepard đăng nào cũng tèo rồi bảo ending tệ thì khá buồn.

ME là series thành công nhất của Bioware, bảo dạng khá thôi thì tôi cũng chịu.

_ Có vẻ bạn hơi khiên cưỡng khi nhét Bill Gate với Elon Musk vào câu truyện để tăng sức nặng, AI và các vấn đề liên quan tới AI nó có từ khi ... máy tính mới ra đời, xuất hiện đầy trong film ảnh và tiểu thuyết chứ chẳng phải đợi tới ME người ta mới cảm thấy nghiêm túc lol

_ Plot của ME chỉ đơn giản là tiểu thuyết fantasy gắn mác scifi, về bản chất không khác gì fantasy nhưng có thế giới mở hơn 1 tẹo ( vũ trụ ) với 1 nhân vật là anh hùng, đi quanh thu thập đồng đội rồi làm các nhiệm vụ, thám hiểm các hang động ( hành tinh, thế lực ) xây dựng lực lượng, kiếm đồng minh tham gia etc, để cuối cùng đạt tới mục đích đánh bại kẻ địch. ME chỉ là tiếp diễn nó, mở rộng thêm 1 2 3 và 4, plot vẫn vậy ko khác gì, cái khác là áp scifi vào thôi. Cái plot đấy làm với fantasy thì ngon, nhưng với scifi thì sau phần 1 tới phần 2 3 nó đã khá nhàm rồi.

_ Mấy cái kia dựa vào setting có sẵn, nhưng nó thành công mới gọi là thành công ... làm 1 mâm cơm công thức các món ai cũng biết nhưng lại ăn ngon hơn mâm người khác làm nó mới gọi là cao thủ ạ.
 
Tất nhiên rất nhiều game có story ngon, nhưng phần lớn chỉ cần chơi tới giữa game, thậm chí là chơi tới 30% là có thể kết luận quá trình có ngon không rồi

Hỏi mãi rồi, cái định lý này ở đâu ra?

Mình đi học mót cũng nhiều, chưa thấy chỗ nào bảo "story" tập trung vào đầu với giữa nên phải hỏi kĩ.

ME3 ending bị chê lúc đầu vì làm vội thôi, còn sau DLC, ending là quá ổn, rất thích hợp để kết. Ko phải hạnh phúc đi về phía mặt trời mà khá buồn nhưng đó mới thể hiện độ mature của game. Nếu đọc hiểu nghiền ngẫm kĩ thì plot độc đáo ko kém gì matrix đâu. Làm cho con người ta suy nghĩ về tương lai của AI. Ngay cả những người đi đầu trong công nghệ như Bill Gate hay Elon Musk cũng lo ngại về độ nguy hiểm của AI (Synthetic life). Mass Effect cho một dự báo khá nghiêm túc về sự phát triển có thể của AI ( có thể vượt xa con người, gần như god luôn ). Cái lí do hành động của Reaper, God Child đầu thấy có vẻ tào lao nhưng suy nghĩ kĩ sẽ thấy ko có cách nào hợp lý hơn cả để duy trì cho sinh vật sống khỏi tự diệt vong chính mình đâu. K đọc k nghĩ thấy Shepard đăng nào cũng tèo rồi bảo ending tệ thì khá buồn.

Nhảm lồng.

Ngay từ trước khi dính tới vụ chọn màu đã có Geth là ví dụ tiêu biểu nhất của AI gone rogue và Shepard cũng đã hoàn toàn tự mình sửa luôn. Tự nhiên rảnh đặc sản đi làm thêm 1 cái về AI ở mức lớn hơn nữa làm cái gì? Và nếu mục đích chính là nói về AI, thì cả mấy game trước nói về Cerberus, hay bê Krogan War/Salarian vào làm gì. Lãng phí tài nguyên và hoàn toàn không phục vụ mục đích vể AI.

Đừng so với Matrix, thằng ME3 còn lâu mới bằng Matrix.
 
ME3 ending bị chê lúc đầu vì làm vội thôi, còn sau DLC, ending là quá ổn, rất thích hợp để kết. Ko phải hạnh phúc đi về phía mặt trời mà khá buồn nhưng đó mới thể hiện độ mature của game. Nếu đọc hiểu nghiền ngẫm kĩ thì plot độc đáo ko kém gì matrix đâu. Làm cho con người ta suy nghĩ về tương lai của AI. Ngay cả những người đi đầu trong công nghệ như Bill Gate hay Elon Musk cũng lo ngại về độ nguy hiểm của AI (Synthetic life). Mass Effect cho một dự báo khá nghiêm túc về sự phát triển có thể của AI ( có thể vượt xa con người, gần như god luôn ). Cái lí do hành động của Reaper, God Child đầu thấy có vẻ tào lao nhưng suy nghĩ kĩ sẽ thấy ko có cách nào hợp lý hơn cả để duy trì cho sinh vật sống khỏi tự diệt vong chính mình đâu. K đọc k nghĩ thấy Shepard đăng nào cũng tèo rồi bảo ending tệ thì khá buồn.
Không ai nhét plot twist vào 5 phút cuối của 1 series kéo dài nhiều năm trời, đặc biệt khi cái twist này hoàn toàn out-of-nowhere và thay đổi toàn bộ theme của series.

Xung đột với AI chỉ là một điểm nhấn nhỏ trong thế giới ME - mà thực tế cứ lấy setting sci-fi là ít nhiều phải nhắc tới AI. Nhưng vấn đề AI trong ME được giải quyết khá trực tiếp và chưa bao giờ là tâm điểm của câu truyện, tâm điểm của ME là cuộc chiến chống lại Reaper - những tồn tại huyền bí và đáng sợ vượt qua sức tưởng tượng của con người
There is a realm of existence so far beyond your own you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am Sovereign.
Organic life is nothing but a genetic mutation, an accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything.
We have no beginning. We have no end. We are infinite.
My kind transcends your very understanding. We are each a nation - independent, free of all weakness. You cannot grasp the nature of our existence.
You exist because we allow it, and you will end because we demand it.
Tự nhiên đến giây phút cuối cùng tung cái twist Reaper chỉ là lũ rối vô tri, có tồn tại chẳng biết từ đâu chui ra đứng sau thao túng tất cả, và lý do thì vì 1 vấn đề chẳng phải là quan trọng trong thế giới này - can't comprehend my ass.

Cái theme về đối mặt và chinh phục những thách thức vô vọng (suicide misssion), về việc tự lựa chọn con đường của mình bị vứt vào sọt rác. Shepard trở thành bitch của star child, bị dồn vào đường cùng và bị ép phải lựa chọn con đường mà star child đưa ra - bioware còn đặt biệt nhét cái refusal end vào để fuck thẳng vào mặt độc giả.

Đây mới là vấn đề về theme, còn có đủ các vấn đề technical như ending chỉ là chọn A, B hay C, các hành động trước đó hoàn toàn vô nghĩa, không có boss...
Chẳng phải tự nhiên mà ending của ME3 thành 1 cái meme và bị vô số fan trung thành của series ghét đến vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top