Mà nói chung có thích twist hay không thì cũng không ai nhét twist vào 5 phút cuối của cả series. Cái twist về bản chất của Reaper trong ME1 là tầm giữa game và thực tế đã được hint khá nhiều từ đầu rồi, cái tên Reaper được đưa ra ngay từ đầu chứ không phải đến lúc đó mới biết. Còn cái star child chẳng biết từ đâu chui ra, mục đích 'thật' của Reaper không nói đến cũng chẳng ai đoán ra được vì nó quá random, out of nowhere.
Bad storywriting chứ có gì mà thắc mắc hoài.
Từ đầu series build up hype cho trận chiến giữa cả thiên hà và Reaper, mọi thứ đều xoay quanh tập hợp quân cho trận chiến này mà nhoằng 1 cái cuối ME3 lòi đâu ra thằng oắt con bảo "hoặc mày nghe tao hoặc mày vẹo" thì bảo sao chả lắm người chửi. Thà các bố đừng có deep, lên Citadel bấm cái nút bắn vẹo hết lũ Reaper (Có sẵn cái cutscene bắn xuyên relay đó không cần sửa nhiều) thì ít ra dân tình nó còn không chửi tệ như thế.




