Chơi chưa đc lâu nhưng wá thất vọng cho RE6, k xứng đáng cho những j tôi chờ đợi, từ khi xuất hiện ở console tôi chả dám xem gameplay nhiều để chờ đc chơi tận tay trên PC mà...

[spoil]
Đồ họa chả cải tiến j nhiều so với bản trc.
Gameplay: điều tội tệ nhất của RE6 và của cả seri RE... 90% tôi k dùng đến súng, ở fần chơi đầu tôi chơi Leon, nhất là màn đầu hướng dẫn, thấy zom đông tôi thấy nggọp, hào hứng cữ nghĩ là sẽ như 2 ver trc là canh con đi đàu shot vào chân hay đầu cho nó mất thăng bằng rồi vào kick cả bọn xong chạy ra nhưng nào ngờ chỉ việc đến gần rồi mele thôi. Aim rất khó chịu, có cảm giác như chỉ lúc nào ở xa thạt xa và để kill 1 zom mới dùng đến nó thôi vậy mà đứng xa khó bắn cứ trượt trượt, zom truyền thống mà bắn vào đầu k chết là clgt, rồi lúc zom bu đông thì thì đên cứ kick kick kick, hết sức chạy ra xong vào kick tiếp, fát nản, rồi đôi khi chạy zom, mở cái cửa chỉ cần giở cái them càu cửa lên thôi cũng cần 2 đứa, đứng chờ có khi còn bị zom táp, chán wá chơi sang Jake
Cảm nhận đầu tiên là éo biết đang chiến đấu với thể loại j nữa, thấy bọn nó cầm súng bắn thoạt đầu tưởng bồ ai dè là zom làm ăn đạn, ức chế đầu tiên là lúc gặp nhóm 3-4 con zom đầu ở màn Jake là núp tường rồi shot, mẹ nó đưa đầu ra chỉnh chỉnh aim thì fait thụt vào nếu k muốn ăn rocket, thụt vào nhiều lúc fai mò mò tìm cách... dựa tường lại, rồi aim lại, ức chế vl chạy thẳng ra mele kệ cho 3 thằng shot, cứ nghĩ Jake k fải ng thường nên đánh như siu nhơn mà Sherry cũng vậy, máy y như là bất tử vậy, k chết, k lo out of ammor, tả xung hữu đột, nhịp điệu game nhanh ở fần này thêm cái camera làm chóng mặt wá, cứ lũi lũi vô tường mà chạy kệ máy bay hay zom bắn mà cũng k chết.
Sau đó là chán với AI, wá ngu, đứng trc mặt nó tầm 15-20m là k thấy mình rồi @@... đếm đoạn chạy con Mập, chả có bấm, hay nhấp nhấp j cả chỉ có giữ chạy cũng chả có né j cả vậy thì skip mẹ cho rồi thêm chi cho tốn time. Lúc kill nó cũng vậy, thêm bọn nhóc zom con xung wanh, Cho tôi hỏi ở đây có ai dùng súng bắn tụi nó k chứ tôi 100% mele cho lẹ, cách nửa map tôi cũng cắm đầu chạy lại để mele, con Sherry máy bất tử, ăn vao nhiêu thùng mìn chả chết như là nó muốn đc vậy vậy, dụ boss đến gần thùng mìn mình đứng xa đê shot mà ó cứ đứng đó nả đạn vô boss rồi lùi từ từ còn tôi bị zom con tấn công, ức wá nả đại kệ con sherry thì mới biết nó bất tử
Thật sự lúc kill con boss này tôi k xác định đc fương hướng cứ chạy chạy thấy zom thì mele, thấy boss gần mìn thì fá mìn thôi, boss ăn mìn xong cũng cha mele hay nả đạn thêm đc như RE5, súng đạn như vứt đi vậy.
Rũ thằng anh chơi 2 đứa xem sao, lúc này cũng chả khá hơn bao nhiêu, nhất là chơi lại chap 1 của Leon, mới vào 2 thằng chạy tán loạn lục tìm đạn ks lẫn nhau "để tao trc... ơ cái đù mày chạy trc thằng già đó ma cắn mày đó... sao nó đi chậm thế... nó sợ ma cắn chứ đâu như tụi mình tìm ma để bắn đâu

..."

, chơi chưa wen nên tôi k biết làm sao chia nhỏ đạn ra để share nhau, nó cứ send cả cục, mà send = công nghệ kô dậy chả cần gặp mặt nhau nên "đcm hết đạn, đưa tao đạn coi... làm sao chia ra mà đưa mày đây... *** biết... hay mày đưa cả cục đây tao reload xong đưa lại... ê cl sao chưa trả đạn cho tao reload nữa... ờ"

[/spoil]
Mới chơi 2 màn của Leon và Jake mà muốn xóa game rồi, chả còn thèm thuồng test 2 fần còn lại
Nhưng nói thế thôi, lỡ là FAN ruột của RE từ PS1->PC rồi, đành cố nuốt cho hết game thôi ::(
----Thân----