Pé Thủy tuyển ông xã ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Àh àh, thế anh hiểu rồi, ;)) Vài bil mesos+vài trăm k cash là được reward cái "hậu tân hôn"......... ;))
Tính ra là thế này nhá:

200k cash = 2triệu VNĐ (Đủ để làm cái đám cưới+tuần trăng mật "hòanh tá tràng"
2 Bil mesos+acc lv100+ = Cứ coi như là khỏang 10 triệu VNĐ đi (tính giá 5k/1mil) (Đương nhiên là legit :| )

Vậy tức là để được một lần "hậu tân hôn" thì phải tốn sơ sơ 2 triệu VNĐ (nếu như đã có acc lv100+ ) ;))
Có "đắt" quá ko ;)) Tự mọi người nghĩ ;))
Còn bản thân tớ thì dùng giải pháp là chỉ với khỏang 500k-1 triệu VNĐ thì kiếm ngay được một cô bé 16-17 tuổi làm người yêu ;)) Rẻ hơn, "bảo đảm" hơn ;))

Bác tính toán chi li quá,mà 500-1tr kiếm đc 1 cô bé 16-17t làm người yêu à?Sao bèo vậy?Bây giờ nhu cầu tụi nó cao lắm đây...#>:)
 
Àh àh, thế anh hiểu rồi, ;)) Vài bil mesos+vài trăm k cash là được reward cái "hậu tân hôn"......... ;))
Tính ra là thế này nhá:

200k cash = 2triệu VNĐ (Đủ để làm cái đám cưới+tuần trăng mật "hòanh tá tràng"
2 Bil mesos+acc lv100+ = Cứ coi như là khỏang 10 triệu VNĐ đi (tính giá 5k/1mil) (Đương nhiên là legit :| )

Vậy tức là để được một lần "hậu tân hôn" thì phải tốn sơ sơ 2 triệu VNĐ (nếu như đã có acc lv100+ ) ;))
Có "đắt" quá ko ;)) Tự mọi người nghĩ ;))
Còn bản thân tớ thì dùng giải pháp là chỉ với khỏang 500k-1 triệu VNĐ thì kiếm ngay được một cô bé 16-17 tuổi làm người yêu ;)) Rẻ hơn, "bảo đảm" hơn ;))

nghe cái này xong chắc đăng biển " Bán Thân Cưới Vợ "wa' :|
 
Àh àh, thế anh hiểu rồi, ;)) Vài bil mesos+vài trăm k cash là được reward cái "hậu tân hôn"......... ;))
Tính ra là thế này nhá:

200k cash = 2triệu VNĐ (Đủ để làm cái đám cưới+tuần trăng mật "hòanh tá tràng"
2 Bil mesos+acc lv100+ = Cứ coi như là khỏang 10 triệu VNĐ đi (tính giá 5k/1mil) (Đương nhiên là legit :| )

Vậy tức là để được một lần "hậu tân hôn" thì phải tốn sơ sơ 2 triệu VNĐ (nếu như đã có acc lv100+ ) ;))
Có "đắt" quá ko ;)) Tự mọi người nghĩ ;))
Còn bản thân tớ thì dùng giải pháp là chỉ với khỏang 500k-1 triệu VNĐ thì kiếm ngay được một cô bé 16-17 tuổi làm người yêu ;)) Rẻ hơn, "bảo đảm" hơn ;))

500k->1t mà muốn có gái 16-17 =)) gấp 4 lần nữa chưa chắc đủ tiền bóc tem chứ đừng phét là làm ny luôn
với lại yêu nhau mà tính chi li thế không biết ,thành vợ chồng thì của cải là của chung thôi mà :))
 
Ohhh :| Mọi người ko tin cái giá từ 500k-1 triệu thì tùy vậy :| Tớ ko phải nói suông đâu, bọn kon gái mà như "đại bàng", "rân chơi" chỉ dùng trong khỏang tiền đấy mới khó chứ một cô bé 16-17t (học hành bt) thì hòan tòan là khả thi :|

++++một cô bé xinh xắn, học lớp chuyên văn, cao 1m58++++
Tớ dùng 6 ngày kể từ ngày gặp mặt+ ~150k VNĐ :| để kưa đổ nàng....
++++tớ "dung nhan" bình thường, tóc xoăn, kính cận, cao 1m80++++
 
Ohhh :| Mọi người ko tin cái giá từ 500k-1 triệu thì tùy vậy :| Tớ ko phải nói suông đâu, bọn kon gái mà như "đại bàng", "rân chơi" chỉ dùng trong khỏang tiền đấy mới khó chứ một cô bé 16-17t (học hành bt) thì hòan tòan là khả thi :|

++++một cô bé xinh xắn, học lớp chuyên văn, cao 1m58++++
Tớ dùng 6 ngày kể từ ngày gặp mặt+ ~150k VNĐ :| để kưa đổ nàng....
++++tớ "dung nhan" bình thường, tóc xoăn, kính cận, cao 1m80++++

ặc ặc,đại ka post bí kíp lẹ đeeeeeeeeeeee#>:)
 
Khiếp , tưởng bà Thủy nhà mình tuyển ông xã . Vào xem ai có phước , hóa ra ko phải :))
 
mới đầu nhìn cũng tưởng wic vào tuyển chồng ai dè........
riếng tớ đây:
xấu trai,nhà nghèo,tài sản ko có,lvl thì thấp nên ko dám trèo cao;)),ngã đau chết
còn như bạn gì vừa nói em ý mới có 10 tuổi rưỡi thì.....lấy về ko khiếu còn bị tù 7 niên.
trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên mà :(( :((
 
untitled.jpg


Tên : Lê Thị Thủy
Năm nay 10 tuổi rưỡi ( level 10 , 50% :D )
Hiện đang sống cùng gia đình tại Bellocan

Dad said , gái lớn phải kiếm chồng , Ăn ở tồng ngồng thiên hạ nó chê . Nên em mạo muội lên tỉnh kiếm chồng trong đấng ba quân vậy .
Mon also said => We will love you no matter what . mí anh cũng đừng sợ gì mà cứ mạnh dạng đăng ký nghen :'>

Còn đây là điều kiện của em
1 . Phải mạnh mẽ , đẹp chai , con nhà giàu , học giỏi :'> ( level 100+ )
2 . Của cải dzồi dzào => Để đủ tiền làm đám cưới thật to => em mún hình đám cưới phải dặt trên Forum của DM cơ :p
3 . Cha mẹ đầy đủ , nếu vắng mặt phải có lý do ( đây là ý kiến của dad , He said He muốn " con rể " phải có nguồn gốc , không thể là " con hoang " đươc ) => Xương em thì anh chịu khó " kiếm " cha mẹ anh gặp cha mẹ em nhờ mối mai nhé :'>
4. Ai có hội tụ đầy đủ những điều kiện trên xin post hình , và tài sản tại đây

Good Luck yo ! :'>

Em này nằm mơ giữa ban ngày thicks năm chơi mà kiếm vài bill về xài đây !
 
Cho`y ! Chuyện online mà mấy bác nói như thật ấy , Ai không có thiện ý mời đi ga giùm , đừng phá hư chuyện lớn của " pé " tội nghịp => Cám ơn nhìu :D
Em này nằm mơ giữa ban ngày thicks năm chơi mà kiếm vài bill về xài đây !
Hóa ra tiền đối với anh wan trộng thía à => Loại :D
 
Duyên tình con gái

Xào xạc bên thềm chíếc lá bay
Rèm loan chia bóng mảnh trăng gầy
Chăn thưa lơi lả nào ai vén
Áo mỏng ơ hờ mặc gió lay
Thân phận cành hoa con bướm tỏ
Duyên tình con gái giọt mưa bay
Mười hai bến nước tình trong đục
Hạnh phúc chưa tròn đã đắng cay
 
Tiền là giấy !
Đốt phát hết !
Nhưng mà thà đốt hết còn hơn là cho gái "theo giai" ( ở Ms có nghĩa là nó vào xin cái id-pass-pin => bay cùng tài sản của mình )
Bài học thủa còn thơ 2 cái stelly bay theo gió !;;)
Chọn chồng mà chọn chông giáu f thế => gái này LOẠI !#>:) #>:) #>:)
 
Hehe.. qua Cass đi anh cho làm vợ bé ;))
 
never thank ^.^ , to ko thix con gai' ti' nao
 
Tự thấy mình đủ tiêu chuẩn đủ lvl, nhưng tiếc là anh có vợ roài :D, lại chơi server khác :)).
 
Khổ, tiêu chuẩn mình đủ cả, có cái đề đóm cờ bạc, bị tóm vô khám nằm vô thời hạn, chả biết bao giờ đc cho ra lấy vợ, ko khéo chết già trong khám ::(
 
Sau khi đọc qua điều kiện tuyển chồng của nàng , nhìn lại bản thân ta tự thấy :
1.về khoản khỏe mạnh chắc mình cũng ổn , học hành cũng khá ( vừa mới tốt nghiệp trường đào tạo CB , niên khóa 11x ) , về khoản đẹp dzai thì miễn chê , tối nào lúc soi gương nặn mụn ta cũng tự thấy ngỡ ngàng trước khuôn mặt godly của mình #>:) #>:)
2. về sản nghiệp thì nếu tính tổng cả mesos + cổ phiếu (scroll ) + equip chắc cũng được 1 bil , thế chắc là đủ đáp ứng yêu cầu của nàng rồi , cash thì kô nhiều nhưng cũng đủ làm đám cưới + tiệc ngọt cho wan viên 2 họ , bi giờ nhà nước đang khuyến khích đám cưới tiết kiệm nên có lẽ thế là đủ :D
3. Sinh ra trong thời loạn , gia đình ly tán nên đến giờ vẫn chưa có được niềm hạnh phúc biết cha mẹ là ai và ở đâu , tuy nhiên theo các cụ vẫn nói " có tiền mua tiên cũng được " do đó đây vẫn là vấn đề có thể giải quyết được :cool:
4. Tự thấy mình hội đủ mọi điều kiện cần thiết ta khấp khởi mang hồ sơ + ảnh + lệ phí tới nhà nàng với hi vọng sẽ có may mắn lọt vào mắt xanh của nàng , nhưng hỡi ơi , đến giờ ta mới phát hiện ra 1 vấn đề quan trọng , ban đầu do choáng ngợp trước sắc đẹp " nghiêng thùng đổ gánh " của nàng mà ta kô đọc kĩ địa chỉ hộ khẩu thường trú của gia đình nàng , hóa ra nàng sống tận vương quốc Bellocan xa xôi , trong khi ta lại ở mãi phương trời Windia , mà nghe nói 2 nước này kô có biên chế cấp visa cho công dân 2 nước qua lại với nhau , thế nên ta đành ngậm ngùi nuốt lệ ngóng về phía trời xa , nếu có duyên thì đành hẹn nàng kiếp sau vậy =((
 
Nghe sặc mùi "Hội vườn đào"........ =.=''
Mà pé Thủy này chả hỉu sao tớ cứ có cảm giác, ;)) ........có chắc là kon gái thật ko nhỉ ;)).........
 
Sau khi đọc qua điều kiện tuyển chồng của nàng , nhìn lại bản thân ta tự thấy :
1.về khoản khỏe mạnh chắc mình cũng ổn , học hành cũng khá ( vừa mới tốt nghiệp trường đào tạo CB , niên khóa 11x ) , về khoản đẹp dzai thì miễn chê , tối nào lúc soi gương nặn mụn mình cũng thấy ngỡ ngàng trước khuôn mặt godly của mình :D
2. về sản nghiệp thì nếu tính tổng cả mesos + cổ phiếu (scroll ) + equip chắc cũng được 1 bil , thế chắc là đủ đáp ứng yêu cầu của nàng rồi , cash thì kô nhiều nhưng cũng đủ làm đám cưới + tiệc ngọt cho wan viên 2 họ , bi giờ nhà nước đang khuyến khích đám cưới tiết kiệm nên có lẽ thế là đủ
3. Sinh ra trong thời loạn , gia đình ly tán nên đến giờ vẫn chưa có được niềm hạnh phúc biết cha mẹ là ai và ở đâu , tuy nhiên theo các cụ vẫn nói " có tiền mua tiên cũng được " do đó đây vẫn là vấn đề có thể giải quyết được
4. Tự thấy mình hội đủ mọi điều kiện cần thiết ta khấp khởi mang hồ sơ + ảnh + lệ phí tới nhà nàng với hi vọng sẽ có may mắn lọt vào mắt xanh của nàng , nhưng hỡi ơi , đến giờ ta mới phát hiện ra 1 vấn đề quan trọng , ban đầu do choáng ngợp trước sắc đẹp " nghiêng thùng đổ gánh " của nàng mà ta kô đọc kĩ địa chỉ hộ khẩu thường trú của gia đình nàng , hóa ra nàng sống tận vương quốc Bellocan xa xôi , trong khi ta lại ở mãi phương trời Windia , mà nghe nói 2 nước này kô có biên chế cấp visa cho công dân 2 nước qua lại với nhau , thế nên ta đành ngậm ngùi nuốt lệ ngóng về phía trời xa , nếu có duyên thì đành hẹn nàng kiếp sau vậy :|

Cũng đang tính cưới , lần trước bị bồ đá đau dến nghỉ cả MS :))
hoàn cảnh tương tự nhưng mà hinh như BROA cũng ko cấp VISA thì phải ;))
 
Sau khi đọc qua điều kiện tuyển chồng của nàng , nhìn lại bản thân ta tự thấy :
1.về khoản khỏe mạnh chắc mình cũng ổn , học hành cũng khá ( vừa mới tốt nghiệp trường đào tạo CB , niên khóa 11x ) , về khoản đẹp dzai thì miễn chê , tối nào lúc soi gương nặn mụn ta cũng tự thấy ngỡ ngàng trước khuôn mặt godly của mình #>:) #>:)
2. về sản nghiệp thì nếu tính tổng cả mesos + cổ phiếu (scroll ) + equip chắc cũng được 1 bil , thế chắc là đủ đáp ứng yêu cầu của nàng rồi , cash thì kô nhiều nhưng cũng đủ làm đám cưới + tiệc ngọt cho wan viên 2 họ , bi giờ nhà nước đang khuyến khích đám cưới tiết kiệm nên có lẽ thế là đủ :D
3. Sinh ra trong thời loạn , gia đình ly tán nên đến giờ vẫn chưa có được niềm hạnh phúc biết cha mẹ là ai và ở đâu , tuy nhiên theo các cụ vẫn nói " có tiền mua tiên cũng được " do đó đây vẫn là vấn đề có thể giải quyết được :cool:
4. Tự thấy mình hội đủ mọi điều kiện cần thiết ta khấp khởi mang hồ sơ + ảnh + lệ phí tới nhà nàng với hi vọng sẽ có may mắn lọt vào mắt xanh của nàng , nhưng hỡi ơi , đến giờ ta mới phát hiện ra 1 vấn đề quan trọng , ban đầu do choáng ngợp trước sắc đẹp " nghiêng thùng đổ gánh " của nàng mà ta kô đọc kĩ địa chỉ hộ khẩu thường trú của gia đình nàng , hóa ra nàng sống tận vương quốc Bellocan xa xôi , trong khi ta lại ở mãi phương trời Windia , mà nghe nói 2 nước này kô có biên chế cấp visa cho công dân 2 nước qua lại với nhau , thế nên ta đành ngậm ngùi nuốt lệ ngóng về phía trời xa , nếu có duyên thì đành hẹn nàng kiếp sau vậy =((

bác này nói thế, ko khéo em nó bỏ cả quê nhà để bay sang Windia chơi với bác đó ;))
 
làm gì mà tận kiếp sau ,có khi ngay trong hôm nay ẻm qua windia với chàng đó =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top