mình thấy pes 2011 này quá hay.. tự tay có thể thao tác đc như gần hết mọi thứ (trừ trọng tài và camera hơi tệ).. những ai phàn nàn về chuyền với chạy chỗ, thì là do tự các bạn chưa quen với chuyền và chạy chỗ kiểu mới (rất chân thực) mà chỉ ngong ngóng chờ AI làm hộ (sau đó lại kêu AI ngu

).. giờ thằng AI chạy chỗ đẹp thì khen, chứ nó chạy chỗ ko đẹp thì chắc lại chửi là game sao ngu thế chạy chỗ ko nổi

.. ở tình huống này người này muốn AI chạy thế này người kia muốn AI chạy thế kia, đc lòng người này thì mất lòng người kia là chuyện thường.. các bác muốn AI chỉ đá cho RIÊNG Ý MÌNH thì ngồi tự code ra game mà chơi..
nói chung "đá ko quen đừng có mà đổ tại".. như mình mỗi khi chuyền hỏng, chọc khe hỏng hay chạy chỗ ko tốt, kèm người ko đc đều chỉ tự trách là mình kém, chứ ko đổ lỗi cho game (giờ game thủ tự do đc điều chỉnh rồi, rõ ràng là lỗi mình chả phải lỗi hàng xóm

)
còn siêu nhân thì thế là đúng rồi.. ai bảo với bạn j ở trên là Ibra bị kèm ko lăn ra

.. những cái thằng dạng đó chả luôn chực chờ bị tì để lăn đùng ra ngay ý.. bạn có xem đá bóng hay chỉ ngồi chơi game ??.. ngoài đời lấy chó ra siêu nhân cắm đầu ủn đẩy 2 tay gạt 2-3 hậu vệ mông lắc bay hậu vệ vẫn vững vàng đóng nổ lưới ??.. thường là nhận đường chuyền ở vị trí thuận lợi rồi thì khống chế vài nhịp rồi sút, thỉnh thoảng có qua người, chứ cũng ko có cái từ 1 siêu nhân vs hàng hậu vệ ủn đẩy hết đâu ạ.. chỉ cần lách khéo 1 tẹo là có góc sút rồi, ko có cần xô kéo hùng hục húc đâu.. bóng này làm thế là quá hợp lý rồi, chả có sai j hết..