PES 11 càng chơi càng ức chế

Status
Không mở trả lời sau này.
Em sợ cái PES 2011 quá:
+sút bóng thì lúc được lúc không, lúc nhẹ lúc mạnh, cứ hơi tí là bay lên giời, sút phạt thì 80% là vào, lúc trưa vừa làm được quả thằng Abidal của Barca sút phạt từ chạm mớm vòng tròn giữa sân vào
+thủ môn thì cứ chực chạy lên như sợ bọn tiền đạo không xuống gần thì phải, trận nào cũng ăn một quả từ xa nhờ sút vu vơ qua đầu thằng TM
+kèm người cứ túm tụm, nhiều lúc cứ chạy xq mà vờn, đổi dấu điều khiển thì nó toàn đổi mấy thằng ở xa tít mù tắp chứ mấy thằng gần thì COM nó giành đá hết -> tau chơi hay PS3 chơi
+thi thoảng sút cầu môn bật ra, tất cả các cầu thủ chạy dạt về 2 phía khung thành như là phạm lỗi, mãi mới đổi được người lên tranh bóng.
+VIc với mess thì bị mấy thằng HQ nó tì vỡ cả đầu, chả hiểu kiều gì mà chạy đón bóng nó va cái là vic ngã dúi dụi
+chọc khe cứ gọi là vô đối, phản công 2 lần chạm là đến thủ môn bên nó rồi, đối mặt sút cái rụp lên trời - > không hiểu công thức tính lực sút của bọn KONAMI thế nào nữa
+đá Penalty đối mặt thì vào được nhưng giữa trận toàn bay lên trời
+tỷ lệ sút vào cột dọc + xà ngang lên tới 40%
còn nhiều cái vãi hà lắm, thôi quay lại pes 10 chơi cho sướng :((

bạn này post bài 2 lần à.hay muốn chơi FF thì bỏ pes đi.kêu nhìu đau rìu
 
Nói thẳng ra là Pes bản này làm ko tốt , tôi biết số đông các bạn thích pes nhưng cũng đừng vì thế mà bênh nó chằm chặp . Tôi đá được vài chục trận nản lắm rồi , éo muốn động vào nữa , đợi khi nào mấy quán Ps3 có đủ thì hi vọng còn vui chút chút khi đá . Chơi game để giải trí chứ ko phải chơi để ôm cái ức chế vào người .
 
mấy fan ff vào đây chê pes à, pes năm nay hay, sút bóng đừng sút mạnh, nhấn nhẹ 1 cái thui, tôi cầm rooney shot kiểu đó ko dáy, 25m còn vào lưới nói chi là pes năm nay khá hay rồi, mún pes hay hơn nữa, mấy ông bỏ tiền ra cho konami làm đi, cứ ở đó mà chê bai hoài, EA là đại gia trong game thể, còn konami, chỉ là thiếu gia mà thui, mà đòi so bi với EA à

yêu cái nào thì 1 cái thui chứ đừng yêu 2 cái.
 
FF trên console k biết sao chứ bản PC xấu quắc chơi khỉ gì >.< PES thì lúc nào cũng phải đợi patch để hoàn thiện truyền thống là như vậy rồi ^^
 
Căn lực sút bóng thấy sao sao ấy,cứ bổng lên trời không ma cái ống lực thì ít rùi.Nhiều quả sút thấy bóng bay nhè nhẹ nhưng vẫn vào...lạ.Nhiều quả sút trệt bóng căng thì bị đẩy ra...Nản.Nhưng thích cái vụ camera mới vậy mà nhiều người chê:D
 
Công nhận chả hiểu sao lúc chưa ra mấy ông tester chơi kiểu gì mà...mình thấy năm nay PES vẫn nhiều điểm bất cập lắm. Không biết các bạn thì sao chứ mình thấy lắm khi thủ môn ngu vật ra, ra vào ko hợp lí, bắt bóng ko dính, hay sai lầm ngớ ngẩn. Tiền đạo thì sút ngoài vòng cấm toàn vọt lên trời (cái này chắc là mình chưa quen ko biết mọi người thế nào), đá penalty trong trận đấu thì toàn vọt lên khán đài...chả hiểu phải ấn sao nữa (có lẽ lại do chưa quen)...kết lại là khi không biết quen rồi thì có thấy nó khá khẩm nên ko nữa

đá penaty đừng bấm nút sang phải hay trái ( nó ko bay sang phải đâu mà lên trời đó). Dùng nút lên và xuống để chỉnh hướng
 
mấy ông kêu sút chán , sút nhẹ , sút bổng => không biết sút nên ức chế
đá penalty không vào toàn kêu lên trời => không biết đá penalty nên lại ức chế
lên đây kêu mấy vấn đề đấy thấy ngại vkl :))
 
Mình nói thật chứ, cái thằng làm Pes ngu vkl ra ý. Làm cái chuyền có lực thì rõ y hệt Fifa, học tập thì học tập hết mịe luôn đi, còn bày đặt làm nửa vời, chuyền thì cứ như manual-pass bên FF ấy, đã vậy cầu thủ còn ko biết né banh, chuyền cho thằng xa thì thằng gần đỡ banh, ức chế ko tả đc. Vấn đề thứ 2 vẫn là vấn đề muôn thưởu của PES: AI. Vẫn ngu ngơ như bao năm qua ngu ngơ, hầu hết chả thằng nào biết chạy trỗ trừ mỗi thằng tiền đạo cắm, mà có chạy cũng chạy ngu lắm chứ, việt vị ối còi ra mà vẫn còn đứng. Đá 4 - 4 - 2, chuyền ra cho thằng cánh, chạy 1 hồi ko thấy nổi thằng tiền vệ trung tâm nào ra hỗ trợ, đứng ru rú ở giữa sân ko biết làm gì, cả thằng trợ công cũng vậy, cứ ra đc cánh thì cứ xác định là loop banh thôi, chả làm đc cái gì. Mình nhớ có cậu hihihehe gì hôm bữa nói chỉnh cho nó chạy chỗ ntn ấy nhỉ :-?, lại đây giúp mình tí với thằng Pes này cái
 
Sút thường thì theo kinh nghiệm của tớ là nếu đang chạy nhanh thì nên giảm tốc độ (sút chính xác hơn + bản này thủ môn siêu nhân quá nên sút mạnh nó đẩy ra thôi, fai sút hiểm mới ăn), có chỗ hở để sút + ko bị tì, đè, kê chân kinh quá + sút = chân thuận thì sút ngoài vòng cấm địa ghi bàn ngon lành, nhớ là phải chỉnh đúng hướng sút. Sút đối mặt với thủ môn tớ lại cảm thấy khó hơn, phải tùy hoàn cảnh để loop bóng hay chỉnh góc sút cho phủ hợp.
Penalty thì ấn sút, rồi giữ lên hoặc xuống (vì theo góc nhìn của cầu thủ) 1 chút thì nhả ra là ok, nó sẽ sút sệt theo hướng mình chỉnh. Tự tin thì giữ tiến 1 chút cho nó sút bổng. Nc đá penalty thì fai vào training mà tập, vài quả là quen thôi, vì cái này tùy vào cảm giác của mình là chính

---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 08:59 ----------

Mình nói thật chứ, cái thằng làm Pes ngu vkl ra ý. Làm cái chuyền có lực thì rõ y hệt Fifa, học tập thì học tập hết mịe luôn đi, còn bày đặt làm nửa vời, chuyền thì cứ như manual-pass bên FF ấy, đã vậy cầu thủ còn ko biết né banh, chuyền cho thằng xa thì thằng gần đỡ banh, ức chế ko tả đc. Vấn đề thứ 2 vẫn là vấn đề muôn thưởu của PES: AI. Vẫn ngu ngơ như bao năm qua ngu ngơ, hầu hết chả thằng nào biết chạy trỗ trừ mỗi thằng tiền đạo cắm, mà có chạy cũng chạy ngu lắm chứ, việt vị ối còi ra mà vẫn còn đứng. Đá 4 - 4 - 2, chuyền ra cho thằng cánh, chạy 1 hồi ko thấy nổi thằng tiền vệ trung tâm nào ra hỗ trợ, đứng ru rú ở giữa sân ko biết làm gì, cả thằng trợ công cũng vậy, cứ ra đc cánh thì cứ xác định là loop banh thôi, chả làm đc cái gì. Mình nhớ có cậu hihihehe gì hôm bữa nói chỉnh cho nó chạy chỗ ntn ấy nhỉ :-?, lại đây giúp mình tí với thằng Pes này cái

Bác chỉnh lực chuyền chưa đúng rồi, cho lực mạnh lên thì nó sẽ né bóng thôi. Ko biết mọi ng thế nào chứ mình rất thik cơ chế chuyền năm nay.

Còn chạy chỗ là tại đội hình của bác. Chắc bác để chiến thuật Possesion (DEF) nên nó thế. Mình đá Quick Counter nó xông lên ghê lắm. Bác chỉnh trong Management Edit í. Còn công nhận là hay bị việt vị thật, nhưng mình đá nhiều quen rồi thì rút kn là phải chuyền nhanh hơn hoặc giảm tốc độ tấn công lại (có thể chờ nó về rồi chuyền hoặc chuyền cho thằng khác).
 
Chỉnh sửa cuối:
Trời ơi, tất nhiên là mình biết ấn lực mạnh thì chuyền cho thằng xa, nhưng nhiều pha phối hợp bất tường nhanh, 3 thằng, 1 thằng đứng giữa 2 thằng, mình ấn chuyền cho thằng phía trên thì thằng giữa nó ngớ người ra, chạm banh, hứng banh thế là mất cơ hội... Còn 1 cái nữa là, chuyền của thằng PES cảm giác như thằng cầu thủ nhận đường chuyền phải nằm trong một khoảng bao nhiệu độ so với hướng chuyền của thủ chuyền thì nó mới chuyền đúng đền chân thằng đó, còn ko thì khi mình ấn hướng chuyền rồi chuyền thì toàn chuyền đi thẳng thôi. Ví dụ: mình đang di chuyển thẳng thì có 1 thẳng cầu thủ của mình ở cánh, mình ấn xéo lên để chuyển thì bóng lại ko đi đến thằng cầu thủ đó, mà lại chạy thẳng đúng theo hướng mà mình chuyền... Ức chề là ở chỗ đấy
 
Trời ơi, tất nhiên là mình biết ấn lực mạnh thì chuyền cho thằng xa, nhưng nhiều pha phối hợp bất tường nhanh, 3 thằng, 1 thằng đứng giữa 2 thằng, mình ấn chuyền cho thằng phía trên thì thằng giữa nó ngớ người ra, chạm banh, hứng banh thế là mất cơ hội... Còn 1 cái nữa là, chuyền của thằng PES cảm giác như thằng cầu thủ nhận đường chuyền phải nằm trong một khoảng bao nhiệu độ so với hướng chuyền của thủ chuyền thì nó mới chuyền đúng đền chân thằng đó, còn ko thì khi mình ấn hướng chuyền rồi chuyền thì toàn chuyền đi thẳng thôi. Ví dụ: mình đang di chuyển thẳng thì có 1 thẳng cầu thủ của mình ở cánh, mình ấn xéo lên để chuyển thì bóng lại ko đi đến thằng cầu thủ đó, mà lại chạy thẳng đúng theo hướng mà mình chuyền... Ức chề là ở chỗ đấy

Công nhận thật, đá bóng toàn đập vào nhau, mình hay bị lúc phòng thủ, rất là ức chế, toàn bị thua rất vớ vẩn... cái này mong có patch sửa sớm...
Còn vụ kia mình chưa bị bao h:( hoặc bị nhưng mình ko để ý vì tưởng ấn nhầm chăng:D^^
 
Chuyền thì bắt chỉnh hướng + lực nhưng một khi đã chuyền thì ko cho đổi người nhận bóng, vớ vẩn cực. Hôm qua đá Inter, Samuel chuyền nhẹ hều cho Lucio, thế mà máy nó tự chuyển trỏ sang Maicon, trong khi ông nội này chạy tuốt lên tấn công rồi, bóng lăn từ từ qua trước mặt Lucio mà ko thể nào chuyển trỏ về thằng này, rốt cục anh ý đứng như phỗng để tiền đạo bạn nhặt bóng từ từ thoải mái thanh thản ghi bàn, chuối ko thể tả.
Mà Konami bảo cái gì mà hv bây giờ ko theo bóng mù quáng nữa mà chú trọng theo người, điêu vãi c**, bóng bay vào vòng cấm địa mà hv chả theo bóng, cũng chả theo tiền đạo bạn, cứ đứng lỳ ra, bấm phá bóng cũng vẫn đứng ngây ngốc. Ae có nhận thấy là bây giờ ghi bàn kiểu xôi thịt (bóng nảy ra có người tới đệm vào) rất nhiều ko?
 
tính chơi mà các bác comment thế này nản quá :-s
 
ngu thì cũng ko ngu,vì phe ta khôn thì dễ thắng còn gì,nhưng nản nhất là cái cảnh bắt người của địch và hạn chế siêu nhân nên với cách bắt người đó,một siêu sao Overall 100 bị thằng trung vệ 70 đè như con thì mặc dù đá vẫn thắng địch nhưng cảm giác thắng đó ko có gì thú vị,thà siêu nhân như pes9 solo ghi bàn còn sướng hơn

pes nó làm thế để hạn chế siêu nhân là đúng rồi
ko qua đc người thi chuyền đi mà phối hợp còn nếu bạn rê rắt pro thì phải qua 3 4 thằng 1 lúc chứ chả ai lại đi mong thà pes nó ngu đi để cầm siêu nhân ghi bàn cho dễ như bạn cả =))

chuyền bóng sút bóng không chuẩn là tại mọi người chưa quen lên mới thấy ức chế còn lúc quen rồi thì cảm giác thật hơn rất nhiều so với các bản pes trc

còn mình chỉ chê mỗi cái thanh thể lực, cầu thủ chuyên nghiệp mà mới đá 1 trận đến phút 70 cả đội đỏ mà lúc nó đỏ thì thôi rồi đá như mấy anh VL, toàn bị thua lúc cuối h nản :(
 
Hạn chế cái kiểu 100 mà bị thằng 70 nó đè cho bẹp hết cả tr*m cò thì đúng ở đâu thế ?
 
cái đấy phụ thuộc vào tình huống đó như thế nào hay có bao nhiêu thằng 70 có mặt ở đấy và tư thế của 2 thằng nữa

còn nếu muốn cầm siêu nhân đi qua cả đội để ghi bàn mà cảm thấy sướng thì mình khuyên bạn lên để chế độ beginer
 
Ax mình cứ tưởng PES 2011 sẽ hay hơn bản PES 2010 chứ,dù em chưa chơi nhưng nghe các bác quăng tạ nó ghê quá,chắc chơi PES 2010 thui :((
 
haizzz ... thất bại hoàn toàn ... đồ họa thì trông vẫn thế, cầu thủ cũng chẳng đẹp hơn là mấy... nhìn màn hình nó cứ xoay xoay còn đau đầu hơn thì có... phần sắp xếp đội hình càng ngu hơn, tự nhiên chọn cầu thủ lại có con chuột như kiểu chơi trên PC ko bằng, sắp xếp đội hình khó khăn hơn trên PES2010 nhiều... gameplay bây h thì k hiểu thể loại j... cứ bảo free, mà cái kiểu thế thì khác j nút tam giác vô dụng, nhấn X mạnh 1 tí, bấm hướng nào theo hướng đấy thì coi như nút tam giác vô dụng... còn sút bóng thì k nói, có thể mình chưa quen nên sút toàn ra ngoài... với gameplay thế này thì mất hết những chiến thuật trong PES từ xưa đến nay, những pha phối hợp 2 cánh k còn như PES 2010 nữa... đây chỉ là nhận xét của riêng mình... nhưng có thể nói, PES2011 thất bại hoàn toàn và thua xa PES2010... cứ thế này thì làm sao cạnh tranh đc với FIFA ...
 
PES năm nay hơn năm trước nhiều đấy chứ nhất là khoản passing. Nói chung là gameplay PES phức tạp hơn Fifa nhiều, chỉnh đội hình strategy các thứ... nhiều khi nó giống như 1 game quản lý đá bóng. Quan trọng là đã chơi PES thì phải thích nghi với nhiều thay đổi thôi.
Chê thì vẫn chê nhưng không thể có sự lựa chọn nào khác, hơn nữa hầu hết là chơi game crack thôi thì được đến đâu hay đến đó vậy :)). Bức xúc quá thì lên trang official của konami có các poll bình chọn phiên bản năm sau sẽ ra sao chứ vào đây kêu thì cũng không để giải quyết vấn đề gì ;))

Còn lại, những thay đổi tích cực của nó thì không thể phủ nhận.
 
Thế vào đây chỉ được khen ko đc chê à :|
Xin lỗi chứ thay đổi tích cực của nó thì có thật, nhưng dẫn đến tiêu cực còn nhiều hơn và càng không thể phủ nhận :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top