Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

ý , ẹc
19/10 mới ra mà
.... có link full hem quăng mình cái bạn
![]()
19/10 release cái gì? PES đã có bản chính thức từ trước ngày 8/10 gần cả tuần luôn rùi, giờ này mà còn chơi demo àh?PES 11 mới demo màchưa ra bản full mà
19/10 mới rel . Đá demo thấy cũng tạm , vew nhìn ok hơn pes 10
ý , ẹc
19/10 mới ra mà
.... có link full hem quăng mình cái bạn
![]()

Tôi chơi cả Pes 11 và Fifa 11. Thú thật là từ khi 2 trò ra gần như cùng lúc thì tôi chơi Fifa là chủ yếu vì pes 11 thay đổi quá nhiều và tôi không thích lắm những cái thay đổi của nó. Vấn đề là bọn bạn tôi thích chơi Pes hơn nên cũng phải đá pes theo bọn nó và lâu dần đã cảm nhận được những cái hay của pes 11 dù nó còn khá nhiều điểm dở như trọng tài bắt ko chính xác, auto xoạc bóng hay hậu vệ rất ngu. Nhưng điều tôi cảm thấy hay ở pes 11 nhất là mỗi trận đấu diễn ra đều có nhiều thay đổi, ko bị nhàm và khá kịch tính. Bây giờ tôi lại thấy pes hay hơn Fifa. Fifa 11 nếu so với Pes 10 quả thật hay hơn khá nhiều nhưng fifa 11 có những cái khó chấp nhận hơn những cái khó chấp nhận của pes 11, VD như sút khá dễ ăn bàn, đặc biệt ở những tình huống mà ta tưởng chừng khó như ở cự ly gần, góc sút hẹp, bóng gần sát biên dọc và thủ môn đã ke hết góc. Những tình huống ghi bàn lập đi lập lại khá nhiều dẫn đến nhàm chán. VD như tôi chơi Man đứa nào cũng kêu có mỗi trò chuyền lên cho berbatov, chuyền tiếp sang rooney, vòng qua 1 thằng hậu về rồi sút cực mạnh vào lưới (fifa 11 thì phải nói là rooney quá siêu nhân). Hay như thằng bạn tôi chơi barca thì có mỗi trò chuyền cho messi, dốc cánh chuyền ngang vào để 1 ai đó đá nối để dứt điểm. Tất nhiên thì ai cũng chỉ có 1 vài bài để tạo thành bàn thắng nhưng đối với pes 11 thì nó lại bắt bạn phải có nhiều cách để ghi bàn. Đó là điểm hay của pes 11
đa dạng ghi bàn là điểm hay nhất của PES năm nay,dù có những tình huống ngớ ngẩn nhưng đá vs bạn bè thế mới vui ,làm nên cái chất của PES 
. Đá những trận như thế này thường có chung 1 kịch bản/kết quả mà game nó ép mình theo, nhiều khi đoán trước đc cả kết quả nữa nên rất ức chế. Cứ để CPU nó đá freekick lúc gần cuối giờ xem, 90% là vào, ảo vô cùng. Có trận đá với Birmingham gần 10 trận đá đi đá lại ko thắng dc mà chỉ có hòa hay thua cuối giờ
, mãi sau mới có dc trận thắng chật vật 1-0 mừng húm save vội save vàng
. . "Kịch bản" này rõ rằng do thằng CPU chi phối, khi trong những trận khó khăn thì CPU như uống tăng lực còn cầu thủ mình thì như vừa mới lắc xong.Trên WENB mình xem cái video bọn nó làm 1 thí nghiệm: cho thằng có tất cả chỉ số là 30 đuổi theo 1 thằng tất cả chỉ số đều 99, dù chạy theo sau nhưng thằng 30 vẫn nhanh chóng đuổi kịp và lấy bóng dễ dàng từ chân thằng 99. Mình cũng làm thử rồi, mọi người có thể tự làm để kiểm chứng
. Hồi xưa đá ML ở các PES trước cũng có kiểu "kịch bản" như thế này và cũng là cái hay của ML, nhưng bản 2011 có lẽ thể hiện hơi quá
. Hài vãi vậy. Mình mà như Konami thì sướng lắm, game cỡ nào thì cũng bán đc tuốt 
Bạn đá Difficult nào,Nếu đá Top Player thì mình nghĩ bạn phải luyện thêm,làm gì có chuyện đá đội chiếu dưới thì COM kiểm soát cách chơiĐá master league có lẽ là ức chế nhất, các trận key match hoặc đá với đội chiếu dưới thường khó vô lý do CPU nó kiểm soát cả cách mình chơi. Cầu thủ bỗng dưng chậm chạp vô cùng, chạy chỗ thì ngu đi, xuất hiện delay nhiều hơn, bóng nảy ra ping pong 2,3 phát là y rằng vào chân CPU, nhiểu lúc có cảm giác bóng bị kéo lại hay quỹ đạo bóng đi hơi vô lý, tất cả nhằm để CPU hưởng lợi. Đá những trận như thế này thường có chung 1 kịch bản/kết quả mà game nó ép mình theo, nhiều khi đoán trước đc cả kết quả nữa nên rất ức chế. Cứ để CPU nó đá freekick lúc gần cuối giờ xem, 90% là vào, ảo vô cùng. Có trận đá với Birmingham gần 10 trận đá đi đá lại ko thắng dc mà chỉ có hòa hay thua cuối giờ
, mãi sau mới có dc trận thắng chật vật 1-0 mừng húm save vội save vàng
. . "Kịch bản" này rõ rằng do thằng CPU chi phối, khi trong những trận khó khăn thì CPU như uống tăng lực còn cầu thủ mình thì như vừa mới lắc xong.Trên WENB mình xem cái video bọn nó làm 1 thí nghiệm: cho thằng có tất cả chỉ số là 30 đuổi theo 1 thằng tất cả chỉ số đều 99, dù chạy theo sau nhưng thằng 30 vẫn nhanh chóng đuổi kịp và lấy bóng dễ dàng từ chân thằng 99. Mình cũng làm thử rồi, mọi người có thể tự làm để kiểm chứng
. Hồi xưa đá ML ở các PES trước cũng có kiểu "kịch bản" như thế này và cũng là cái hay của ML, nhưng bản 2011 có lẽ thể hiện hơi quá
,làm gì mà đá với bir 10 trận mới win nổi.Chẳng qua là bạn đá chưa rành thôi,chứ mình đá Pro gặp chiếu dưới thời gian kiểm soát toàn 5x% ko đấy
,và ko có chuyện trận nào cũng cùng 1 "kịch bản" đâu,đá phải đa dạng chứ:tạt cách,trung lộ hay chơi bóng dài.Chứ nếu bạn đá 1 kiểu hoài thì 10 trận ko thắng nổi là đúng rồi bạn àh
Định down về chơi, mà thấy mấy bác nói về pes 11.... chắc chơi pes 10 cho nó khoẻ![]()
. Ví dụ nhé: xin lỗi, tôi chỉ mới chơi game này, trước đây tôi chĩ toàn xem đá banh trên bóng đá TV thôi, tôi chơi game ko hay, nhưng tôi nói AI ngu thì có vấn đề gì ko ? Bóng đá là môn thể thao 11 người, trong khi trong game chỉ đc điều khiển 1 cầu thủ, thế 10 cầu thủ còn lại ai điều khiển?Tớ nói AI PES khôn????,trích câu ấy ra nhé^ Bây giờ còn có cái lập luận đá thua máy thì AI máy là khôn ấy nhỉ. Ví dụ nhé: xin lỗi, tôi chỉ mới chơi game này, trước đây tôi chĩ toàn xem đá banh trên bóng đá TV thôi, tôi chơi game ko hay, nhưng tôi nói AI ngu thì có vấn đề gì ko ? Bóng đá là môn thể thao 11 người, trong khi trong game chỉ đc điều khiển 1 cầu thủ, thế 10 cầu thủ còn lại ai điều khiển?
.Chẳng qua thấy nhiều bạn chê AI pes ngu này nọ nhưng lại la oai oái là PES đá khó,đá toàn bị mất banh hay đá 10 trận vẫn thua,bla bla.....Thế chẳng lẽ mình nói họ ngu ko bằng AI PES àh
.
, có lẽ nên thay bằng "chưa quen" thì đúng hơn. Mà cái vấn đề thắng hay thua thì liên quan đếch gì đến AI nhỉ, cũng như việc tôi đá banh dở, nhưng tôi biết đc thằng Cantona là thằng cậu thủ khôn,chạy chỗ tốt vì vậy tôi chửi bọn cầu thủ trong Pes là ngu là dumpest, ảnh hưởng gì ?Bạn đá Difficult nào,Nếu đá Top Player thì mình nghĩ bạn phải luyện thêm,làm gì có chuyện đá đội chiếu dưới thì COM kiểm soát cách chơi,làm gì mà đá với bir 10 trận mới win nổi.Chẳng qua là bạn đá chưa rành thôi,chứ mình đá Pro gặp chiếu dưới thời gian kiểm soát toàn 5x% ko đấy
,và ko có chuyện trận nào cũng cùng 1 "kịch bản" đâu,đá phải đa dạng chứ:tạt cách,trung lộ hay chơi bóng dài.Chứ nếu bạn đá 1 kiểu hoài thì 10 trận ko thắng nổi là đúng rồi bạn àh
Ps:Thế mấy bác ca rằng AI PES ngu,vậy mà mấy bạn ko thắng nổi COM thì sao đây
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
, tất nhiên người chơi vẫn thắng dc máy và thường là rất khó khăn trong những trận như vậy. Mình chỉ ức chế việc trong những trận kiểu này thì cầu thủ đội mình thường chậm chạp một cách vô lý, mặc dù trận nào cũng cầm bóng trên 50% cùng rất nhiều cơ hội:) . Còn việc đá với Bir, mình nhớ là ko phải 10 trận và đa số là đá hơn nửa hiệp thì quit ra đá lại, tốn thời gian phết
. AI đồng đội ngu chứ CPU không có ngu đâu, sai lầm trả giá liền. love this game 
Từ khó của cậu tìm từ đầu topic tới cuối topic ko biết đc mấy chữ đây, có lẽ nên thay bằng "chưa quen" thì đúng hơn. Mà cái vấn đề thắng hay thua thì liên quan đếch gì đến AI nhỉ, cũng như việc tôi đá banh dở, nhưng tôi biết đc thằng Cantona là thằng cậu thủ khôn,chạy chỗ tốt vì vậy tôi chửi bọn cầu thủ trong Pes là ngu là dumpest, ảnh hưởng gì ?
.Sao ko xem lại đội hình mình chỉnh như thế nào mà COM nó như thế

Xài game crack,gặp Konami nó đập cho vỡ mồm chứ ở đó mà chửi nóĐến cả thằng Konami nó mà gặp tôi tôi chửi cho nó nghe như vậy là nó còn mừng đấy, ít ra còn có người nó cho nó biết cái hay cái dở của nó để mà nó còn tiếp thu, nó mà như mấy cậu fanboy nhà cậu thì có nước dẹp tiệm từ vài chục năm trước rồi.

.Khuyên thật lòng,còn lại thì tùy bạn.OK