Pes 2008 trên PS2 quá bậy

ruồi bu đống phân +chặt chặt chặt + chém chém chém
10 quả cũng phải bắt được 7 quả nhưng 3 quả kia thì vào cả :((

cẩn thận gặp thằng trọng tài nhật Ito thì lại bị thua 0 - 3 vì bị đuổi 5 người đấy =))
 
buồn cười nhỉ, tôi lấy AC vẫn bóp chết dc bọn inter mà. Cả MU cũng chẳng thấy thua kém ji cả. Vấn đề là trình độ thôi, đá PS này nó vô cùng lắm. Tôi thấy lý do ko phải là inter mạnh, mà là ở mình .
 
buồn cười nhỉ, tôi lấy AC vẫn bóp chết dc bọn inter mà. Cả MU cũng chẳng thấy thua kém ji cả. Vấn đề là trình độ thôi, đá PS này nó vô cùng lắm. Tôi thấy lý do ko phải là inter mạnh, mà là ở mình .

bạn thử đá Inter đi. Bạn sẽ thấy mình còn đá hay hơn nữa :D
 
buồn cười nhỉ, tôi lấy AC vẫn bóp chết dc bọn inter mà. Cả MU cũng chẳng thấy thua kém ji cả. Vấn đề là trình độ thôi, đá PS này nó vô cùng lắm. Tôi thấy lý do ko phải là inter mạnh, mà là ở mình .

yêu ông nay rồi............:hug:mình cũng thich milan nhung dek ăn nổi bon inter,bacxa............giết chết bọn gà bacxa dê:))
 
bạn thử đá Inter đi. Bạn sẽ thấy mình còn đá hay hơn nữa :D

ko bao giơ aaaaaaaaaaaaa...Tôi chủ truơng đá vì niềm tin và lý tưởng, chỉ đá đội nào mình thick...Như vậy mới có những cảm xúc thăng hoa bằng những bàn thắng đẹp, những pha đi bóng như ma ,như ảo hahaha...
___________________________
yêu ông nay rồi............:hug:mình cũng thich milan nhung dek ăn nổi bon inter,bacxa............giết chết bọn gà bacxa dê:))

trời, Ronaldo dứt điểm mọi góc độ...seedort thể lực sung mãn, sút bóng như Koziro...Kaka vừa nhanh, vừa khéo, lại ko yếu...Gilar thì dứt điểm toàn diện. Tuyến giữa Gattuso, Emerson, Ambros toàn trâu...Pirlo thì thông minh, hậu vệ Maldini kinh nghiệm, Nesta hoàn hảo , cafu, janku đều ngon lành...chẳng hiểu sao lại thua bọn inter, barca cùi bắp dc.
 
Ronaldo vô me me cho nó ăn 1 chuồi ra cáng, nhận 1 thẻ vàng thấy cũng đáng ;)).
 
Ronaldo vô me me cho nó ăn 1 chuồi ra cáng, nhận 1 thẻ vàng thấy cũng đáng ;)).

để anh Ito bắt, 1 cái thẻ đỏ...có đáng ko ? :D mà chưa kể, cho Gilar vào dứt điểm còn toàn diện hơn Ro béo haha...
 
để anh Ito bắt, 1 cái thẻ đỏ...có đáng ko ? :D mà chưa kể, cho Gilar vào dứt điểm còn toàn diện hơn Ro béo haha...

pes 2008 cho ito chọn ito bắt thế nào đây. Có phải trận nào ito cũng bắt đâu
 
haizzz,AC thì MU mình cũng chiến được
trời, Ronaldo dứt điểm mọi góc độ...seedort thể lực sung mãn, sút bóng như Koziro...Kaka vừa nhanh, vừa khéo, lại ko yếu...Gilar thì dứt điểm toàn diện. Tuyến giữa Gattuso, Emerson, Ambros toàn trâu...Pirlo thì thông minh, hậu vệ Maldini kinh nghiệm, Nesta hoàn hảo , cafu, janku đều ngon lành...chẳng hiểu sao lại thua bọn inter, barca cùi bắp dc.
Rooney với dàn sao vô đối,Saha thể lực đừng hỏi ,đánh đầu như 1 thằng điên...Ronaldo vừa nhanh vừa khéo lại ko yếu...
Tevez thì tuy nhỏ nhưng rất nhanh.Tuyến giữa với OH,Scholes,Carrick đá rất ổn,lại thêm anh Park rất trâu..Hậu vệ thì Vidic kinh nghiệm Rio vô đối,Silves,Evra Brown đều rất ok,vậy mà sao vẫn thua Barca ,Inter :whew:
 
để anh Ito bắt, 1 cái thẻ đỏ...có đáng ko ? :D mà chưa kể, cho Gilar vào dứt điểm còn toàn diện hơn Ro béo haha...

Sao lại thẻ đỏ được, nhiều khi tớ chuồi cho nó ra cáng mà trọng tài chỉ nhắc nhở thôi đấy ;)), cái này gọi là phạm lỗi có kỹ thuật ^^
 
ko bao giơ aaaaaaaaaaaaa...Tôi chủ truơng đá vì niềm tin và lý tưởng, chỉ đá đội nào mình thick...Như vậy mới có những cảm xúc thăng hoa bằng những bàn thắng đẹp, những pha đi bóng như ma ,như ảo hahaha...

cái này thì cậu cũng giống tớ :hug: nhưng câu mới thắng dc vài người đá Inter thì chưa thể nói Inter yếu hơn AC dc, chỉ có thể nói là cậu đá hay hơn người đá Inter kia thôi ;))
 
hahaha...bọn tôi vẫn cho bắt bt mà, sao lại ko dc ? :-/

Bạn hướng dẫn cho mình cách chọn Ito bắt các trận cái , mình ko làm được ( Trên Pes2008 của ps2 nhé )
 
Bạn hướng dẫn cho mình cách chọn Ito bắt các trận cái , mình ko làm được ( Trên Pes2008 của ps2 nhé )

để mai tui ra hàng, thao tác rồi ghi lại chứ. Giờ ngồi đây nhớ làm sao dc.
___________________________
haizzz,AC thì MU mình cũng chiến được

Rooney với dàn sao vô đối,Saha thể lực đừng hỏi ,đánh đầu như 1 thằng điên...Ronaldo vừa nhanh vừa khéo lại ko yếu...
Tevez thì tuy nhỏ nhưng rất nhanh.Tuyến giữa với OH,Scholes,Carrick đá rất ổn,lại thêm anh Park rất trâu..Hậu vệ thì Vidic kinh nghiệm Rio vô đối,Silves,Evra Brown đều rất ok,vậy mà sao vẫn thua Barca ,Inter :whew:

ặc, phải điều chỉnh lại 1 số điều. Saha tuy khỏe nhưng dứt điểm rất là ngu, hầu hết những pha dứt điểm tinh tế đều miss. Vidic bóng này rất yếu, đá trung vệ ko bằng cả silvestre. Tevez ko những nhanh mà còn rất trâu. Park tuy khỏe nhưng hơi cứng, khả năng kỹ thuật vào hàng lởm. Nhưng mà ko thể thua 2 thằng kia dc, ông đá đấm kiểu ji thế ?
 
cái này thì cậu cũng giống tớ :hug: nhưng câu mới thắng dc vài người đá Inter thì chưa thể nói Inter yếu hơn AC dc, chỉ có thể nói là cậu đá hay hơn người đá Inter kia thôi ;))

oạch, ông này...Tôi có nói inter yếu hơn AC đâu, ý tôi chỉ là AC ko yếu hơn inter thôi. PS là cả 1 bầu trời rộng lớn, núi cao còn có núi cao hơn. Mạnh và thắng, yếu và thua hoàn toàn ko có quan hệ tất nhiên nào với nhau cả. Vô Cầu Dịch Quyết, chỉ cần ko chấp niệm. Lùi 1 bước lại thấy cả bầu trời :devil:
 
2 thằng trình độ ngang nhau, 1 Milan vs 1 Inter là biết ngay :-/
chưa thấy Milan nào thắng cả :|
@adrianoob: có ý định phục thù Barca của em ko :>
 
2 thằng trình độ ngang nhau, 1 Milan vs 1 Inter là biết ngay :-/
chưa thấy Milan nào thắng cả :|
@adrianoob: có ý định phục thù Barca của em ko :>
hay nhỉ, có cảm giác inter là 1 cái ji đó rất thần thánh trong cách nói của mọi người ở đây. Phải chăng người mạnh nhất ở đây đá inter vô đối, tôi quả thật rất muốn xem.
 
mình thấy thằng nào cũng do mình điều khiển thôi, trong đá bóng thì quan trọng nhất là mình chiêm vị trí thôi. Và đừng ham hố húc nhau khi nhìn thấy 2 thằng này, mình thường chạy vờn theo đợi đồng đội về tiếp sức rồi mới hux. Mình chơi Man, cũng không hoàn toàn bị áp đảo đâu nhé :D
 
@hunterx1312: phải chăng bạn sống ở Tiền Giang :-?
 
Back
Top