PES đã không còn như xưa !!!

tối qua đá lại pes6 vui quá đi :x Sheva còn ở Chelsea thật là imba :x
 
đúng là sheva ở PES 6 khác PES 11 quá ... anh ấy hết imba nỗi rùi vì chỉ số đã thấp ... hồi xưa cũng thích cầm chelsea vì có sheva + drogba :-"
 
Drogba hồi đó cũng chưa quá nổi trội đâu, Chelsea hồi PES6 phải kể đến B13, Sheva, L8... Robben đá cũng tốt mỗi tội lực quá yếu :-q
 
giá trị của "hoàng đế" có thể bị mai một nhưng "lãng tử khổng lồ Bắc Âu" là trường tồn mãi cùng thời gian =))
 
Robben hồi đó cứ bị ai chuồi bóng là ra sân ngay :D .... Drogba thấy hồi đó cũng trâu lắm mà bác , rùi Torres và Gerrard bên Liverpool cũng chỉ số đỏ lét nhìn máu lắm ;))
 
Torres vẫn ở Aleltico mà ;)) O. Martin ở Newcastle speed 99 =)) còn chuồi bóng 1 cái ra sân ngay là Rô vẩu bên AC, kể cả lúc đỏ rực cũng ôm chân đc ngay :-bd
 
hồi đó đá cũng thích Obami Martin lắm !!! CLB Newcastle hồi PES 6 cũng mạnh gúm với dàn cầu thủ đồng đều ghê luôn ;))
 
các bạn đá ở server cũ à ^:)^
 
Làm sao để các hậu vệ ko dâng lên tấn công nhỉ? Mình bỏ CB Overlap r` mà tụi nó hay dâng lên làm vỡ kế hoạch bẫy việt vị hoài :(
Theo riêng mình pes 2011 mình thấy nó cứ bắt chuyền bóng bằng má chân đến 90%. Lúc đầu thấy cũng bình thường mà khúc sao thấy nó khựng khựng sao ấy. Mong sao cơ cấu chuyền bóng nên như pes 2010 + Pro Passing thì pes 2012 hay hơn. thêm nếu vô địch thì nhiều kiểu ăn mừng hơn chứ lúc náo cũng 1 kiểu chán qá. Cộng với ML đừng có cầu thủ tái sinh mà nên trờ thành hàng random thì pes 201 sẽ hay hơn rất nhiều.
P/s: Các an-ti pes ko thích thì ko cần phải xoắn.
 
các bạn đá ở server cũ à ^:)^

mềnh thì nói ngày đó thôi chứ không chơi PES 6 đâu xa xỉ giống sign của bác fucca hé hé ... giờ có chơi lại thì cũng chơi PES 10 à ;))
 
sao thằng MO lên đường rồi nhỉ :-?
 
Giờ mình chỉ chơi Pes6 + Pes9 + Pes10 thôi.Có thể nói kỷ niệm nhiều nhất thì chỉ có Pes6 thôi,giờ đá vẫn còn ghiền :D
 
thấy anh em còn vương vấn PES 6 quá nhỉ ... ngày đó máy mình yếu đâu chơi được PES 6 nên toàn đá FIFA nên cũng không có kỷ niệm gì nhiều nhưng qua nhà thằng bạn xem nó chơi thấy ấn tượng vì cầu thủ với stadium làm mình ấn tượng về game này ... sau này máy mạnh chơi thảng lên PES 9 rùi đến giờ là PES 11 mình càng đá thì càng ghiền không thể chê vào đâu được ..:)
 
minh thấy đỉnh nhất vẫn là PES5 sau đó là PES6. Bản PES11 là bản đầu tiên mình ko chơi cho đến khi ra bản mới. mấy bản 09, 10 dù dở nhưng mình còn chơi dài chờ bản mới dc, nhưng đến bản này đẹp, cải tiến nhiều nhưng ko hiểu sao thấy nó cho tự do ở 1 mặt nào đó 1, thì các mặt khác lại bị "scripted" tới 2. Chán, vứt đó đợi 12.
 
minh thấy đỉnh nhất vẫn là PES5 sau đó là PES6. Bản PES11 là bản đầu tiên mình ko chơi cho đến khi ra bản mới. mấy bản 09, 10 dù dở nhưng mình còn chơi dài chờ bản mới dc, nhưng đến bản này đẹp, cải tiến nhiều nhưng ko hiểu sao thấy nó cho tự do ở 1 mặt nào đó 1, thì các mặt khác lại bị "scripted" tới 2. Chán, vứt đó đợi 12.
Thời PES 5 giờ nghỉ trưa ở công ty tranh nhau giành lấy tay ,
ra quán thì chen chúc cọ sát với cao thủ
Còn PES 11 thì ếch tồn tại cao thủ để cọ xát ;))
 
PES 11 sẽ làm thích thú cho anh em đá không hay sẽ trở thành vô đối nếu biết cách sút rùi chọt khe đúng lúc vì mình thấy sút sút góc sẽ rất dễ vào và chuyền chọt khe khi hàng phòng thủ lộ khoảng trống sẽ rất lợi hại và lúc đó chỉ việc sút góc là vào ;))
 
Pes thì ở VN mới chơi nhiều thôi còn nước ngoài thì chỉ toàn FF tui là người VN nên cũng mê PES có thằng bạn cứ rủ bỏ pes qua FF pes ảo lắm nhưng khó mà bỏ được tại có chút tình rồi khó dứt ra lắm.
 
Pes thì ở VN mới chơi nhiều thôi còn nước ngoài thì chỉ toàn FF tui là người VN nên cũng mê PES có thằng bạn cứ rủ bỏ pes qua FF pes ảo lắm nhưng khó mà bỏ được tại có chút tình rồi khó dứt ra lắm.
Ngoài Mỹ , Canada ra thì khó có nước nào toàn FF lắm =))
Ở Pháp, TBN , Ý, Đức thì dù biết PES năm nay dở họ cũng ếch chơi Fifa ,
mà chuyển sang chơi game bắn súng :))
 
Thiệt chứ từ lúc Pes11 ra tới h mình đá chưa quá 50 trận nữa!Nói chung Pes11 năm nay đối với mình là bản chán nhất mà mình từng chơi.Chỉ thích nhất ở bản Pes11 này là cái đồ họa ra thôi còn ngoài ra chẵng có gì để khen nữa cả
 
Back
Top