kinglord
Mr & Ms Pac-Man
- 4/10/02
- 154
- 4
Nhiều lúc nghĩ thấy đời thật trớ trêu với mình lúc thì thất tình ko có ai bên mình để chia sẽ...Giờ thì phải đau đầu suy nghĩ cũng vì tình...
Tôi từng có bạn gái (mối tình thứ 2) sau hơn nữa năm chia tay, tôi vẫn liên lạc hỏi thăm, xã giao với em. Rồi làm đủ mọi cách cho em quay lại với tôi...gần cuối năm rồi "mục tiêu" của tôi sắp hoàn thành...Mà lúc đó hình như chỉ có mình tôi nhớ về em, hằng ngày tôi gọi điện cho em, nói chuyện đủ chuyện mọi thứ trên đời, rồi em nói khi ăn tết dưới quê lên "đòi" tôi tặng quà, dẫn đi ăn uống đủ thứ, rồi tôi cũng hứa (cái này là tự nguyện, chứ ko phải bị ép buộc)...Thế đấy, hằng ngày cứ trôi qua như vậy, tôi vẫn là người gọi điện và sms hỏi thăm em. Nhưng đáp lại em lại nói chuyện giống như xa lạ với tôi lắm (hay là cái gì vỡ rồi ko thể nào hàn gắng??)...Tôi thất vọng lắm, mõi ngày lại buồn vì chờ đợi cái gì đó từ em, đợi rồi chờ nhưng chỉ là vô vọng...Rồi trong lúc xa em tôi lại dc 1 người con gái làm quen, đi coi phim, đi chơi và chia sẽ với nhau...rồi người ta cũng nói thương mình, mà lúc đó tình cảm của mình cũng chỉ là thích thích thôi...Ngày qua ngày chúng mình sms cho nhau rất vui và người ta cũng quan tâm, chia sẽ với mình, mình vui lắm vì dù sao cũng có người hiểu mình...Thế là chúng mình sms với người cũ và nói hết những gì mình cần nói. Thời gian chưa dc 1 tháng mình và cô ấy quen nhau thì mình bất chợt cảm thấy thích 2 người con gái nữa, trớ trêu hay 2 người đó lại làm chung với nhau...1 người thì mình cảm thấy mến lâu rồi nhưng chưa có dịp làm quen...còn 1 người mới vào làm chung, từ cái nhìn đầu tiên mình đã thích cô ấy rồi. Ko hiểu sao mới gặp 1 ngày mà tồi đến mình đã mơ về cô ta rồi...Hiện tại mình và người bạn gái hiện tại rất thương nhau...và 2 người kia mình cũng có tiếp xúc nhiều lần rồi, cũng vui lắm... nhưng ko dám làm quen, mình sợ có lỗi với người kia...Mà đầu óc mình ko lúc nào lại ngưng nghĩ về 2 người kia...
Giờ mình cũng ko biết phải làm sao nữa...ai cho mình lời khuyên dc ko...
Tôi từng có bạn gái (mối tình thứ 2) sau hơn nữa năm chia tay, tôi vẫn liên lạc hỏi thăm, xã giao với em. Rồi làm đủ mọi cách cho em quay lại với tôi...gần cuối năm rồi "mục tiêu" của tôi sắp hoàn thành...Mà lúc đó hình như chỉ có mình tôi nhớ về em, hằng ngày tôi gọi điện cho em, nói chuyện đủ chuyện mọi thứ trên đời, rồi em nói khi ăn tết dưới quê lên "đòi" tôi tặng quà, dẫn đi ăn uống đủ thứ, rồi tôi cũng hứa (cái này là tự nguyện, chứ ko phải bị ép buộc)...Thế đấy, hằng ngày cứ trôi qua như vậy, tôi vẫn là người gọi điện và sms hỏi thăm em. Nhưng đáp lại em lại nói chuyện giống như xa lạ với tôi lắm (hay là cái gì vỡ rồi ko thể nào hàn gắng??)...Tôi thất vọng lắm, mõi ngày lại buồn vì chờ đợi cái gì đó từ em, đợi rồi chờ nhưng chỉ là vô vọng...Rồi trong lúc xa em tôi lại dc 1 người con gái làm quen, đi coi phim, đi chơi và chia sẽ với nhau...rồi người ta cũng nói thương mình, mà lúc đó tình cảm của mình cũng chỉ là thích thích thôi...Ngày qua ngày chúng mình sms cho nhau rất vui và người ta cũng quan tâm, chia sẽ với mình, mình vui lắm vì dù sao cũng có người hiểu mình...Thế là chúng mình sms với người cũ và nói hết những gì mình cần nói. Thời gian chưa dc 1 tháng mình và cô ấy quen nhau thì mình bất chợt cảm thấy thích 2 người con gái nữa, trớ trêu hay 2 người đó lại làm chung với nhau...1 người thì mình cảm thấy mến lâu rồi nhưng chưa có dịp làm quen...còn 1 người mới vào làm chung, từ cái nhìn đầu tiên mình đã thích cô ấy rồi. Ko hiểu sao mới gặp 1 ngày mà tồi đến mình đã mơ về cô ta rồi...Hiện tại mình và người bạn gái hiện tại rất thương nhau...và 2 người kia mình cũng có tiếp xúc nhiều lần rồi, cũng vui lắm... nhưng ko dám làm quen, mình sợ có lỗi với người kia...Mà đầu óc mình ko lúc nào lại ngưng nghĩ về 2 người kia...
Giờ mình cũng ko biết phải làm sao nữa...ai cho mình lời khuyên dc ko...

chuyện này thực ra cũng không phải là quá đặc biệt, chẳng qua không phân biệt được cảm xúc, nhẫm lẫn giữa ham muốn và tình yêu thôi 
.

Có lẽ ban còn chưa biết "yêu" là gì nữa cơ 