cry_2k5
Mario & Luigi
- 28/5/05
- 856
- 161
mình và bạn giống nhau quá.bạn trai mình cũng vô tâm lắm.mình và bạn trai đi học xa nhau không ở gần.năm ngoái noen,ngày lễ tình nhân....tất cả những ngày sau đó bạn trai mình không ý kiến gì cả cũng không tặng quà bù cho mình vào những ngày đó cả,cũng không cần gì to tát cả chỉ cần 1 bông hoa hồng hay là 1 món quà tự làm chỉ cần quan tâm tới mình 1 chút như vậy mình cũng cảm thấy vui rồi.bấy giờ sắp đến sinh nhật mình thế mà lại bảo là không đến đc (từ hè đã hứa với mình sẽ đến dự sinh nhật mình) con trai ai cũng vô tâm như vậy hay sao ấy nhỉ.con gái rất nhạy cảm chỉ cần các bạn trai làm 1 cái gì đó lãng mạng 1 chút có ý nghĩa 1 chút nó sẽ làm các bạn gái bọn mình vui vô cùng ấy mình mong ai đọc bài này thì hãy nghĩ 1 chút nhé đừng làm bạn gái mình buồn 1 cử chỉ nhỏ cũng làm 2 người yêu nhau nhiều hơn đừng lấy lý do bận công việc này nọ nếu có lý do thật mà các bạn trai vẫn có thời gian dành cho bạn gái mình thì đó lại càng có ý nghĩa hơn

(nhất là về vấn đề công việc)



,hay mình với bạn chia tay 2 lão ấy cho khỏe nhá :P :P
Biết để còn tính 


