casablanca_212
Youtube Master Race
- 14/3/11
- 0
- 0
Sau gần 2 năm , mình cuối cùng quyết định đem chuyện này lên hỏi ý kiến các bạn , vì mình thật sự không biết nói với ai cả !
Mình là 1 thằng con trai , năm nay học đại học năm 2 , mình có người yêu và 2 đứa đã quen nhau được khá lâu , tình cảm dành cho nhau cũng rất tốt !
Nhưng vấn đề là ...
Từ năm ngoái , khi mình bắt đầu vào đại học thì mình quen biết một nhỏ học chung lớp . Nhỏ chính xác là dạng con gái mình thích , 2 đứa bắt đầu chơi với nhau từ đợt diễn văn nghệ chung cho chương trình đón tân sinh viên ( là khóa của mình luôn ) . Từ khi biết cả 2 đều thích ca hát , thích âm nhạc thì 2 đưa mình càng chơi thân với nhau hơn . Mình và nhỏ nói chuyện rất hợp rơ , tới lớp cũng ngồi với nhau như phản xạ vậy . ,Mình cảm thấy rất thích nói chuyện , ngồi gần vs nhỏ .
Lúc đầu tuy có lo lắng do đã có người yêu nhưng mình cũng chỉ nghĩ rằng có thể đây là say nắng thôi , một lúc tự dưng sẽ hết . Nhưng bây h` đã là sinh viên năm 2 gần sang năm 3 rồi , mình đối vs nhỏ vẫn 1 cảm giác đó , thậm chí còn hơn lúc trước nữa .
Bạn bè trong lớp thậm chí có đứa nói vs mình : " 2 đứa quen nhau lâu ghê ha ! Từ năm cấp 3 đến h` mà vẫn vui vẻ ghê ! " . Mình nói là 2 đứa chỉ là bạn bè bt thì tụi nó k tin vì 2 đứa nói chuyện quá hợp mà lúc trước còn diễn văn nghệ chung nữa .
Có lần nhỏ nói vs mình là :" Có khi hết năm 4 2 đứa mình gửi thiệp cưới cho cả lớp đó ! " . Mình cũng không nói gì nhưng trong lòng thì giống như có bão vậy ! Mấy đứa bạn chung nhóm ( mình vs nhỏ chơi chung 1 nhóm bạn trong khoa ) cũng nói " Con X có cảm tình vs mi đó , trước h` hắn không để thằng nào qua nhà chở đi chơi mà mi lại được đó , mi mà ở vs hắn thêm 1 tháng trên quân sự nữa là dính nhau chắc luôn ! " ( do lúc trước học quân sự mình vs nhỏ hay đi chơi vs nhau , đem đồ ăn cho nhau lắm :( ) .
Nói thật , nhiều lúc học trên lớp nhỏ ngồi sát vào mình , dựa vào mình mà ngủ làm mình chỉ muốn ôm chặt nhỏ rồi nói mình thích nhỏ thôi ! :(
Bây h` mình đang rất khó xử , không biết phải làm sao cả , cảm giác có lỗi vs người yêu mình lắm ! :( . Anh em làm ơn giúp mình một cách giải quyết đi :(
Mình là 1 thằng con trai , năm nay học đại học năm 2 , mình có người yêu và 2 đứa đã quen nhau được khá lâu , tình cảm dành cho nhau cũng rất tốt !
Nhưng vấn đề là ...
Từ năm ngoái , khi mình bắt đầu vào đại học thì mình quen biết một nhỏ học chung lớp . Nhỏ chính xác là dạng con gái mình thích , 2 đứa bắt đầu chơi với nhau từ đợt diễn văn nghệ chung cho chương trình đón tân sinh viên ( là khóa của mình luôn ) . Từ khi biết cả 2 đều thích ca hát , thích âm nhạc thì 2 đưa mình càng chơi thân với nhau hơn . Mình và nhỏ nói chuyện rất hợp rơ , tới lớp cũng ngồi với nhau như phản xạ vậy . ,Mình cảm thấy rất thích nói chuyện , ngồi gần vs nhỏ .
Lúc đầu tuy có lo lắng do đã có người yêu nhưng mình cũng chỉ nghĩ rằng có thể đây là say nắng thôi , một lúc tự dưng sẽ hết . Nhưng bây h` đã là sinh viên năm 2 gần sang năm 3 rồi , mình đối vs nhỏ vẫn 1 cảm giác đó , thậm chí còn hơn lúc trước nữa .
Bạn bè trong lớp thậm chí có đứa nói vs mình : " 2 đứa quen nhau lâu ghê ha ! Từ năm cấp 3 đến h` mà vẫn vui vẻ ghê ! " . Mình nói là 2 đứa chỉ là bạn bè bt thì tụi nó k tin vì 2 đứa nói chuyện quá hợp mà lúc trước còn diễn văn nghệ chung nữa .
Có lần nhỏ nói vs mình là :" Có khi hết năm 4 2 đứa mình gửi thiệp cưới cho cả lớp đó ! " . Mình cũng không nói gì nhưng trong lòng thì giống như có bão vậy ! Mấy đứa bạn chung nhóm ( mình vs nhỏ chơi chung 1 nhóm bạn trong khoa ) cũng nói " Con X có cảm tình vs mi đó , trước h` hắn không để thằng nào qua nhà chở đi chơi mà mi lại được đó , mi mà ở vs hắn thêm 1 tháng trên quân sự nữa là dính nhau chắc luôn ! " ( do lúc trước học quân sự mình vs nhỏ hay đi chơi vs nhau , đem đồ ăn cho nhau lắm :( ) .
Nói thật , nhiều lúc học trên lớp nhỏ ngồi sát vào mình , dựa vào mình mà ngủ làm mình chỉ muốn ôm chặt nhỏ rồi nói mình thích nhỏ thôi ! :(
Bây h` mình đang rất khó xử , không biết phải làm sao cả , cảm giác có lỗi vs người yêu mình lắm ! :( . Anh em làm ơn giúp mình một cách giải quyết đi :(
. Bác phải xác định rõ ràng ai là người mình quan tâm nhất , quan trọng nhất đối vs bản thân đã 




