Đây là bài post đầu tiên của mình ở box tâm sự nói riêng và gvn nói chung
. Mình có 1 chuyện cảm thấy khó xử muốn nhờ các bạn tư vấn. Mình đang học đại học, đã tốt nghiệp 12 rồi nhưng lâu lâu mấy đứa cấp 3 vẫn hay kêu đi họp lớp. Thực ra là mình ko muốn đi chút nào hết. Mình là một người hướng nội hay nói đúng hơn là hơi nhát, chỉ thích đi chơi với những đứa bạn thân thiết, chứ ko muốn đi với nhiều người để rồi lạc lõng giữa họ. Tính cách này của mình cộng với việc mình ít khi thể hiện cảm xúc quan tâm người khác nguyên nhân làm mình ko có nhiều bạn. Mình chỉ có vài đứa bạn thân từ hồi cấp 1,2. Lên cấp 3, được vào lớp chọn của 1 trường điểm, gặp toàn những học sinh giỏi, ko chỉ giỏi trong học tập mà cách ứng xử cũng rất lọc lõi,khôn khéo. Mình ko tìm dc sự hồn nhiên, hết lòng vì bạn,ko tính toán như ở những đứa bạn thân mà mình đã từng biết. Trong đám cấp 3, chắc chỉ còn vài thằng con trai hồi xưa cày TLBB với mình là còn nhớ tới, có rủ đi. Nhưng trong đám đó, mình cũng ko thực sự thân thiết với tụi nó lắm. Mấy đứa còn lại thì chắc coi như mình có cũng dc ko có cũng ko sao :).Trái ngược với mình, những đứa còn lại khá đề cao tập thể và hay đi chơi thường xuyên. Đây chính là điều làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình ko chịu nỗi cảm giác bị xem như là người vô hình, một thực thể lạc loài của lớp. Mình có cảm giác như bị coi thường. Nhưng mình cũng ko muốn mình phải gượng ép làm những điều mình ko thích, đi chơi với những con người ko thân thuộc chỉ để cho họ biết rằng mình vẫn còn có mặt dc. Chiều nay, thằng lớp trưởng thông báo là đầu tháng 8 lớp sẽ tổ chức đi Hạ Long chơi. Mình thực sự rất rối. Âm thầm lặng lẽ ở nhà để rồi lại suy nghĩ lung tung là tụi nó sẽ nghĩ về mình như thế nào hay là gượng ép đi chơi để hoàn thành nghĩa vụ. Mong các bạn chia sẻ với mình về chuyện này:)
. Mình có 1 chuyện cảm thấy khó xử muốn nhờ các bạn tư vấn. Mình đang học đại học, đã tốt nghiệp 12 rồi nhưng lâu lâu mấy đứa cấp 3 vẫn hay kêu đi họp lớp. Thực ra là mình ko muốn đi chút nào hết. Mình là một người hướng nội hay nói đúng hơn là hơi nhát, chỉ thích đi chơi với những đứa bạn thân thiết, chứ ko muốn đi với nhiều người để rồi lạc lõng giữa họ. Tính cách này của mình cộng với việc mình ít khi thể hiện cảm xúc quan tâm người khác nguyên nhân làm mình ko có nhiều bạn. Mình chỉ có vài đứa bạn thân từ hồi cấp 1,2. Lên cấp 3, được vào lớp chọn của 1 trường điểm, gặp toàn những học sinh giỏi, ko chỉ giỏi trong học tập mà cách ứng xử cũng rất lọc lõi,khôn khéo. Mình ko tìm dc sự hồn nhiên, hết lòng vì bạn,ko tính toán như ở những đứa bạn thân mà mình đã từng biết. Trong đám cấp 3, chắc chỉ còn vài thằng con trai hồi xưa cày TLBB với mình là còn nhớ tới, có rủ đi. Nhưng trong đám đó, mình cũng ko thực sự thân thiết với tụi nó lắm. Mấy đứa còn lại thì chắc coi như mình có cũng dc ko có cũng ko sao :).Trái ngược với mình, những đứa còn lại khá đề cao tập thể và hay đi chơi thường xuyên. Đây chính là điều làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình ko chịu nỗi cảm giác bị xem như là người vô hình, một thực thể lạc loài của lớp. Mình có cảm giác như bị coi thường. Nhưng mình cũng ko muốn mình phải gượng ép làm những điều mình ko thích, đi chơi với những con người ko thân thuộc chỉ để cho họ biết rằng mình vẫn còn có mặt dc. Chiều nay, thằng lớp trưởng thông báo là đầu tháng 8 lớp sẽ tổ chức đi Hạ Long chơi. Mình thực sự rất rối. Âm thầm lặng lẽ ở nhà để rồi lại suy nghĩ lung tung là tụi nó sẽ nghĩ về mình như thế nào hay là gượng ép đi chơi để hoàn thành nghĩa vụ. Mong các bạn chia sẻ với mình về chuyện này:)

Nói vài ba câu là ko biết nói gì nữa, toàn ngồi nghe rồi gật gù cho có lệ. Mình thật sự mất tự tin ghê gớm, ko biết sau này ra xã hội liệu có thể trụ nổi giữa dòng đời xô đẩy ko:)