Phân Trần Cho Những Bạn Bị Chê Là Noob ( Chết Nhiều )

-thề ko bao h chơi hero ini nữa trừ phi có 2-4 thằng bạn chơi chung với mình =). Nhìn mấy cơ hội ini hoàn hảo trôi qua mà ko làm gì được tức đến não, đến lúc cơ hội hoàn hảo đến, nhảy vào làm 1 quả combo tuyệt đẹp bắt chết ini & burst được AD của nó thì...chúng đứng ngoài dòm...3 lần thì xác cmn định cho các bạn tự ini và dĩ nhiên là bọn nó lao đến cả team chỉ có nước chạy trối chết về trụ & feed đẹp =).
-zzzz

-dạo này còn gặp 1 thể loại nữa là pick Flash chỉ để trốn...

-pug NA hình như càng ngày càng não...

-còn vụ chết nhiều thì cũng ko hẳn là nub mà là mấy ông stoner =), thấy team nó não ko ăn ý được thì thôi troll luôn cho lành - ví dụ như Galio chẳng hạn, tóm được cả team chúng nó tuyệt đẹp mà bồ ko lên thì thôi khỏi phải cast ult nữa - chứ còn ráng mà tóm 1 quả tuyệt đẹp nữa thì chết tiếp thôi =).
-và theo mình thì stoner ko hẳn là nub *vì 1 thời cũng từng như thế =))*
 
Chỉnh sửa cuối:
Thề có chúa, mình sẽ không bao giờ đánh Chiến Thần nữa , match với 4 thằng việt, mình pick shen đi top thì lại lấy nid giành, bảo " I said top, go bot dude" thì cứ trơ ra . Nói chuyện thì ảo tung chảo , một mình lao vào trụ rồi bị giết lại blame "sao shen khộng cứu", cứu cái đết gì khi mình chưa lvl 6 . Combat thì carry lao đầu vào trước, blame "sao shen không start mà bắt tao start" . Bợn nid lúc giành thì feed lia lịa , lại blame búa lua xua , xong thua 1 cái nhục nhã , kết quả là 4 anh ấy feed x/1x/x , có chúa mới đỡ cho nổi .
 
^
Không có team là thế đó :|
Add ta với mr kit' ăn hành chung đê \m/
 
Thằng nào chết kệ nó, chết ngu thì đừng cứu.
 
Em sẽ nghe theo lời khuyên đáng giá ngàn vàng của anh kid
:))
 
dell hiểu sao hôm nay 4v5 mà thua
 
Hồi chiều đánh thằng tryn chạy bị tụi nó giết hoài cứ kêu sao mày ko cứu tao. Nó chết kệ nó teamfight 4vs5 vẫn win bt ko thằng nào chết =))
 
Đánh cái kiểu hổ báo bật ult nhảy vào die trong 2 nốt nhạc thì cứu làm dell gì, cứu cái thằng spam skill ấy =))
 
Thề có chúa, mình sẽ không bao giờ đánh Chiến Thần nữa , match với 4 thằng việt, mình pick shen đi top thì lại lấy nid giành, bảo " I said top, go bot dude" thì cứ trơ ra . Nói chuyện thì ảo tung chảo , một mình lao vào trụ rồi bị giết lại blame "sao shen khộng cứu", cứu cái đết gì khi mình chưa lvl 6 . Combat thì carry lao đầu vào trước, blame "sao shen không start mà bắt tao start" . Bợn nid lúc giành thì feed lia lịa , lại blame búa lua xua , xong thua 1 cái nhục nhã , kết quả là 4 anh ấy feed x/1x/x , có chúa mới đỡ cho nổi .
"Không chơi thì không gặp Noob" và mình đã lâu không bị ăn hành vì team noob do tuân thủ xuất sắc chân lý trên =)).
 
^ Mình không ý kiến gì về noob ở đây cả , chỉ là cách cư xử của các bác VN bên SEA thôi , newbie thì đâu chả gặp nhưng biết cách cư xử thì dễ thân dễ gần dễ hướng dẫn, đằng này mở mồm ra thì **** *** *** *** thì bó tay.
 
mình cũng thề có chúa, nhưng mình vô thần :))
team có 1 thằng tank taric full máu mà ko dám vào cap base trong khi thằng ww chỉ 1 combo của mình là đi( mình cũng gần chết), mình chờ nó hộc tiết ra mà ko vào, cái thằng dốt nát
đâu có gặp chửi nhau nhiều lắm, chỉ khoảng 50% thôi mà( toàn bọn chưa chơi NA vô học)
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Mình không ý kiến gì về noob ở đây cả , chỉ là cách cư xử của các bác VN bên SEA thôi , newbie thì đâu chả gặp nhưng biết cách cư xử thì dễ thân dễ gần dễ hướng dẫn, đằng này mở mồm ra thì **** *** *** *** thì bó tay.

bạn muốn newbie nhưng nói chuyện hòa nhã, dễ thương??
bạn muốn newbie nhưng có tinh thần cầu tiến, luôn luôn biết học hỏi teammate?
vầy hãy add nick mình... mình là newbie thõa mãn các điều trên: HateChuu :))
 
Nói chung là không ăn chửi thì không tiến bộ đc, chơi kiểu gì cũng đc. Muốn ko ăn chửi và mãi vẫn gà thì đánh AI, muốn tiến bộ nhanh thì vào đánh với ngừoi rồi ăn chửi + câm nín mà nghe
 
hồi mới chơi câm nín nhẫn nhịn nghe bị ăn chửi, rồi giwof đây ngòi chửi bọn nó sướng quá :))
 
^ Mình không ý kiến gì về noob ở đây cả , chỉ là cách cư xử của các bác VN bên SEA thôi , newbie thì đâu chả gặp nhưng biết cách cư xử thì dễ thân dễ gần dễ hướng dẫn, đằng này mở mồm ra thì **** *** *** *** thì bó tay.

Từ lúc tớ vào LOL tới giờ tớ gặp 1 ngưòi duy nhất biết Eng. '+_+
Chưa kể đám xà beng thì cứ xổ tiếng việt tự sưóng mà chả ai hiểu
Chưa kể cứ rush dồn dập rồi chết không ai cúư thì cứ blame O3O
Btw: Lâu lâu pick skaner bật bản Rope của Foo Fighters vào Grab thì đã thật =))
Không nhanh bằng Hook của Blitz nhưng đựoc cái cảm giác Freeze rồi kéo lê lết đối thủ vào Turrert=))
Btw x2: ai bên GG Add tớ Catalyst6501
Btw x3: nhớ nói bên forum nào =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chết nhiều vì mình là supporter .
Đi cắm mắt 1
Đi gank chung thì yếu máu die đầu tiên
Đi gank chung gặp pro tý nó toàn me sp mà dập

Ức chế với mí thằng nhồn bảo mình feeder này nọ .
 
Chết nhiều vì mình là supporter .
Đi cắm mắt 1
Đi gank chung thì yếu máu die đầu tiên
Đi gank chung gặp pro tý nó toàn me sp mà dập

Ức chế với mí thằng nhồn bảo mình feeder này nọ .

supporter được quyền cho mình chết nhiều :| chết thì còn support được ai nữa :-??
cắm mắt chỗ nguy hiểm thì lấy cv ra mà xài, cv để làm cảnh ( hay ko pick luôn ? )
máu yếu thì biết điều mà đứng sau support thôi, chạy ra đánh phụ giành kill của carry à =......="

nó bảo tớ chả thấy sai ở điểm nào
 
game này chơi khá hay đấy không cần cày kéo lever gì hết buồn thì chơi,game này PK suốt chơi hông thấy chán
link: chienthan.us
 
Chết nhiều vì mình là supporter .
Đi cắm mắt 1
Đi gank chung thì yếu máu die đầu tiên
Đi gank chung gặp pro tý nó toàn me sp mà dập

Ức chế với mí thằng nhồn bảo mình feeder này nọ .

Mình chơi support còn mong có focus mình nữa%||:-{ , lần nào nó focus mình là y như rằng 10 lần hết 8 lần team combat ăn =)).
 
gặp nhiều đứa hay lắm
chơi dom thì cứ đi 1 mình cap cap, team nó ra đập chết rồi lại lên cap cap, chả đựoc tích sự j
còn chơi normal thì cũng đi 1 mình, cả team đi 1 lane, một mình nó chui vào rừng team kia, chết, về nhà lại lên lại
ko hiểu nó nghĩ j nữa
 
Back
Top