Phân Trần Cho Những Bạn Bị Chê Là Noob ( Chết Nhiều )

^
NOOB !!!!! ;))
30 charrrrrrr
 
8 vừa rage ở đâu mà lên thread này QQ vậy mấy bợn =))
 
Vào game, AFK -> Không feed -> Không 1 ai chửi mình gà.

Còn bọn nào chửi gà. Dù ranked hay normal. Cũng kệ ~~~ tụi nó. Thế giới tụi nó là thế giới xạo ~~~. Tụi nó chơi chả bao giờ feed đâu. Thách thằng chó nào mà chơi ranked đi chăng nữa mà ~~~ có ván nào feed đấy. Nếu nó chơi 100 ván thì cũng phải 15 ~ 25 ván nó feed. Chỉ cần 1 điều đơn giản lắm.

NÓ CHẾT NGAY KHI CÓ MẶT CỦA BẠN (NHƯ LÀ TEAM NÓ CÓ 2 THẰNG Ở ĐẤY, BẠN CŨNG Ở ĐẤY, NHƯNG BẠN NGHĨ KHÔNG THỂ CỨU, BẠN CHỈ ĐỨNG TỪ XA XÀI 1, 2 SKILL. NÓ CHẾT RỒI. CHẮC CHẮN SẼ : WTF, ĐI* M*, ECT. VÀ THẾ LÀ NÓ CHỬI BẠN GÀ LẬP TỨC CHO DÙ BẠN FEED MỚI 2 - 4 MẠNG =)))

Gây khó cho đồng đội là cái gì. Chính vì chửi nó là noob nên trận đấu ấy, khả năng thua cao hơn. Tại sao không thử kêu : thôi không sao, đừng lo,... Đó mới gọi là teamwork. Thế mới gọi là game. Còn quan trọng chuyện thắng thua thì tự kỷ với bọn AI đấy. Tha hồ mà thắng.

Nghe này, chưa chắc feed là noob. Nhưng đã là noob thì phải feed. Mâu thuẫn ?!

Cái về trước là giành cho bọn chửi. Cái vế sau là giành cho bọn noob. Nếu biết mình gà thì đừng có vào normal hay ranked. Còn nếu gà nhưng vẫn cảm giác "tự cao" thì cứ việc ăn chửi. Bởi vì sao, dù tôi post bài này đi chăng nữa thì chắc chắn rằng, feed vẫn luôn bị chửi.
 
lv lèo tèo chưa bít chơi vẫn được sắp chơi chung với lv tương ứng mà, quan trọng khi lên lv mã thì toàn nhìn win để oánh giá "sơ bộ" thui ;))

hum qua cầm con graves kill = death. Nhào vô combat 2 bên tương đồng, tank nhào vô trước rùi phía sau ăn theo. chả lẽ giờ bắt carry chạy vòng ra sau giết tụi kia. Tank chịu ko nổi rã trận, mình cố chạy ko feed lại quay ra nói mình noob.

Hôm nay gặp may gặp được team khá (team ở trên đánh tốt hơn nhưng chả đoàn kết) đánh tuy lúc nào cũng bị dẫn 2 mạng, nhưng biết stick, mình đi farm ko tham gia combat cũng ko trách. Thế rồi chuyện gì tới thì nó tới, lên đủ đồ cứ đứng từ xa mà phan :)) nhà bị phá banh gần hết còn 2 trụ cuối nhưng lại thắng ngược. Chơi những trận như thế thật vui
 
Nhìn win của tụi nó mà đánh giá thì hên xui. Nhiều thằng 1k+, 900+ mà đánh troll còn ghê hơn tụi 100+. Thấy nó feed nhiều nghĩ là: "uhm, chắc nó mới chơi". Ra xem, omg, 900+.
 
Nhìn win của tụi nó mà đánh giá thì hên xui. Nhiều thằng 1k+, 900+ mà đánh troll còn ghê hơn tụi 100+. Thấy nó feed nhiều nghĩ là: "uhm, chắc nó mới chơi". Ra xem, omg, 900+.
Feed vì nó thích thế thôi, nhiều khi buồn buồn vào normal troll cũng sướng, cứ ignore ally xong muốn làm gì làm :-".
 
^nếu nó feed vì nó thích thế thì ko nói, đằng này nó feed => quit. Chưa kể đầu game đánh rất hay, cuối game => feed. Và sao bạn biết nó feed vì nó thích???? Nếu mà nó thích thì ít khi nào tụi nó nhảy cỡn lên khi mình nói đến đâu.
 
uhm, sợ nhất là lâu lâu lại gặp vài thằng la lên 1st time @@, cũng có thể là câu joke nhưng ít nhiều cũng làm mình lo lắng chút
-lần nào chọn finalist hero mình cũng chat all là 1st time :">, 1 lát sau thì cho team địch ăn hành =).

Nhìn win của tụi nó mà đánh giá thì hên xui. Nhiều thằng 1k+, 900+ mà đánh troll còn ghê hơn tụi 100+. Thấy nó feed nhiều nghĩ là: "uhm, chắc nó mới chơi". Ra xem, omg, 900+.
-hồi trước naz chơi gặp 1 thằng anivia, nó build đồ khá chuẩn, mà đánh siêu thọt. Được 1 lúc sau thì ảnh thú nhận "this is my brother's acc I'm playing here cus my acc don't have this hero", hỏi ra acc chính lv nhiêu thì trả lời ngây thơ dạ em lv20, nguyên team chết lặng...cũng may lúc sau anh nó nhảy vô chơi cứu vãn được tình hình :-S...Hết game ra check thì ra acc 16xx ELO...

-h chả biết dùng cái gì để đánh giá :-<, chỉ có may ra chịu đắng nuốt cay leo lên được 1500 ELO thì chắc ko bị bóp...mình thì ko chơi ranked tại mới vô nó xếp dưới tuốt 1200 đánh xì chét lắm...
 
Vào game, AFK -> Không feed -> Không 1 ai chửi mình gà. --> Nhưng mình sẽ là một thằng mặt L, sẽ ăn 4 >9 cái report thêm cái gây ức chế cho team--> chả khá hơn.

Chơi LoL thì ai mà không feed :) . Quan trọng là feed xong, học hỏi được gì? Feed 1 2 mạng thì cứ tránh mấy cái bụi ra, tránh đi solo farm.

Bản thân từ lúc đánh LoL tới h chỉ win được 134 trận. Normal thôi, mới lv 27 mà. Main của mình là Alistar và đã chơi champ ít nhất trên dưới 70 trận. Feed là chuyện bt.

Tank sinh ra là để chết nhưng chết sao cho đáng. Team 3 vs 5 đi chung với carry hay ng có kill streak thì cứ quay lại heal team 1 cái, W thằng gần nhất ra 1 bên, rùi Q 4 thằng còn lại, bật ulti + ghost. Hên thì thoát xui thì ừh bố chết đấy nhưng bố biết ích nhất bố bắt chúng mày xài SS + Ulti. Cứu carry để nó thoát nó def trụ. H hiếm khi để người khác đánh Alistar, mắc công nhìn gai măt không chịu được.

Đánh giỏi hay dở thì làm ơn đừng có rage, bung mỏm sủa người khác noob, bản thân không biết nhìn minimap, check team combat cứ thích cắm đầu solo không về def trụ thì còn não hơn.

Win cũng thế, đừng tự tin quá, GG là được. Ra giúp đỡ team bạn.Không việc gì mà cứ win là noob noob...gai mắt vl

Việt Nam thì sao??? nước ngoài thiếu gì thằng troll/quit/feed/afk/newb/noob. Nhiều khi đánh với mấy thằng nga hay TQ còn ức chế gấp 10.
 
Chỉnh sửa cuối:
bình tĩnh bình tĩnh :-"
 
mềnh là mềnh cực thích troll những bạn nào có cái đầu nóng :">
 
^chỉ là ngụy biện cho sự gà của chính mình :))
 
ôi zào ơi thằng nào ngu ông chửi tất, khỏi phải biện minh :))
 
^lucaskings: học trick của thằng alistar đi. W xong Q cả 5 thằng cũng đc mà. Với điều kiện ping xanh.
 
Ping nào chả Combo W Q đc :|
30 charrrrrrr
 
@DangKhow258: .Newb mà. Thường chỉ xài Boot of Mobility chạy tới, Heal > Q > chạy tới chút nữa coi chưa chết thì W về cho team giết không thì W vào tường. Ping mình khoảng 218~225 nên cũng khó lắm, lúc làm được lúc không. Làm được cái combo nữa thì tuyệt quá rồi. H mình chỉ tập sao cho xài skill đúng nơi đúng chỗ, canh angle sao cho chuẩn. Mấy tháng trc W tùm lum bị thằng duo chung nó chửi ghê quá, đánh riết rồi h cũng còn hụt nhưng đỡ nhìu :D

@ DkLx: bác chỉ rõ cách làm combo được không? Đọc guide người ta nói có latency tốt thì hãy dùng, bác nói ping nào làm cũng được vậy giúp em được ko?
 
Tập nhiều thì quen ;)) Tập AI ấy . Trên này có con hàng nói thì hay nhưng pick ali toàn bóp khoái lạc song châu team ;))
 
ignore rồi là tự chửi tự nghe :-" ....
 
Chơi NA chưa bao giờ bị racist'd :-? Lâu lâu cũng nói mình là Vietnam luôn bọn nó cũng chỉ bảo "oh cool".
Chỉ hơi mệt khi gặp các anh HQ vì các anh gõ chữ không ai đọc được =)) Nhiều khi bảo về def mà nó nhất định sparta lên điện biên phủ =))
 
Chơi NA chưa bao giờ bị racist'd :-? Lâu lâu cũng nói mình là Vietnam luôn bọn nó cũng chỉ bảo "oh cool".
Chỉ hơi mệt khi gặp các anh HQ vì các anh gõ chữ không ai đọc được =)) Nhiều khi bảo về def mà nó nhất định sparta lên điện biên phủ =))

đã gặp trường hợp này =)) 1 con Shyvana nói toàn hình vuông, mình "facepalm" các kiểu rồi thằng Gangplank lúc đầu nói năng bt, đáp lại cũng bằng hình vuông =)).
 
Back
Top