- 5/2/04
- 4,664
- 228
Hello there,
Đây là một bộ truyện được mình viết sau khoảng 01 năm lên ý tưởng. Hiện trạng thì đang viết dở, up lên cho có phong trào, một phần để ủng hộ anh em sáng tác GVN.
Bối cảnh và nhân vật được nhặt nhạnh rất nhiều từ GameVN, nên đôi khi bạn sẽ thấy một ai đó trong số các nhân vật, sự kiện ở tác phẩm.
Chân thành tiếp nhận mọi góp ý!
Đây là một câu truyện hoàn toàn hư cấu trong một thế giới giả tưởng. Mọi sự trùng hợp về tên tuổi, địa danh đều là sự ngẫu nhiên.
~o0o~
~o0o~
Đêm trăng, ánh sáng huyền ảo và dịu dàng phủ xuống thế gian. Trong căn nhà gỗ nhỏ trên một ngọn đồi thông, ánh lửa bập bùng của phòng khách như một nét điểm xuyết cho bức tranh màn đêm tuyệt mỹ. Hai người đàn ông bình thản uống trà, sự bình yên và thư thái lan tỏa theo từng làn hương nồng ấm trong không gian.
“Người anh em Phiêu Vũ, cậu có biết nghề gì thú vị nhất trên đời này không?”
“Nhất định là một nhạc sĩ, người viết lên những giai điệu của tâm hồn và cuộc sống!”
“Haha, cậu thì lúc nào cũng thích điều ấy. Nhạc sĩ rất hay, âm nhạc là điều thần kỳ nhất mà chúng ta có được. Nhưng có lẽ chưa đủ”.
“Vậy là một thi nhân, người sẽ tác thành những vần thơ thần thánh để ngợi ca những điều thiêng liêng và vĩ đại.”
“Chưa, chưa đủ”.
“Vậy là một tác gia, người sẽ trải linh hồn trên ngòi bút để sáng tạo những câu truyện ly kỳ và mê hoặc hết thảy mọi người. Kẻ sẽ lấy đi nước mắt, nụ cười và đưa người ta tới mọi cung bậc của cảm xúc dù là một tâm hồn bằng sắt đá?”
“Cũng thật hay. Nhưng có một nghề còn thú vị hơn đấy!”
“Anh Bạch, bằng hết thảy sự kiên nhẫn của mình, anh nên nói ngay ra thứ nghề ấy đi thôi!”
“Hành giả.”
“Hành giả?”
“Đúng rồi. Và họ đến từ một thế giới khác, một nơi có tên là “Ngoại Giới”.
-------------
Câu chuyện được bắt đầu ở một thế giới xa xăm, nơi mà tất cả những gì con người khám phá được chỉ là một phần mười tinh cầu ấy...
Ngoại Giới.
Tại thế giới kì lạ đó, tồn tại một thứ nghề cũng rất kì lạ. Đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt thú vị và đặc biệt cám dỗ: Hành giả.
Họ là những kẻ bấp chấp mọi thử thách, dấn thân vào những nơi chưa từng được biết đến của Ngoại Giới, tìm kiếm những bí ẩn, cổ vật hay thậm chí là những tạo vật thần bí của tự nhiên.
Vinh quang và cay đắng.
Máu và nước mắt.
Tình yêu và hận thù.
Cuộc đời của mỗi Hành giả như một bản hùng ca, trào lộng trong suốt chiều dài lịch sử của Ngoại giới. Họ có thể là những anh hùng vĩ đại nhất, hoặc những kẻ cùng hung cực ác đáng sợ nhất.
Và câu truyện này, nói về một người Hành giả...
Huyền thoại.
NGOẠI GIỚI
Bạch Nguyễn
Tập I: Cỗ Quan Tài Mặt Trời
Chương 1.1: Vết Cắn
Hoàng thành,
Cơn mưa tầm tã trút xuống từng nóc nhà của thành phố trong một buổi chiều ảm đạm. Trời đã tối rất mau, phố xá vắng heo hắt người vì mưa gió. Căn nhà màu xám số mười ba, ngõ hai mươi bốn đại lộ Thiên Thần nằm lọt thỏm giữa những tòa địa ốc. Phía trước cửa, một cây đèn đường đứng trơ trọi dưới cơn mưa, hắt ra những ánh sáng vàng vọt như ca thán cho tuổi tác và số phận của mình. Căn nhà cô độc bầu bạn cùng cột đèn cô độc, hòa tấu nên một khúc nhạc của sự lạc lõng tới vô hồn giữa một ngày mưa buồn tẻ.
Từ phía xa, tiếng vó ngựa dồn dập đổ vào trong ngõ. Một cỗ xe song mã lướt băng băng trên con đường mưa, bọt nước tung tóe lấp lánh dưới ánh đèn đường. Sự xuất hiện đột ngột, mạnh mẽ và có phần vội vàng hấp tấp này đã phá tan đi bầu không khí cô tịch của khung cảnh.
Người đánh xe gồng mình ghìm cương, hai thớt ngựa đồng thời hí lên hai tiếng dài trước khi dừng lại trước căn nhà số mười ba màu xám. Một tấm biển màu đồng cũ kỹ, ánh lên dòng chữ được in nổi đang hoen màu thời gian: “DỊCH VỤ LỮ HÀNH XIII”.
Một người mặc áo choàng đen, đội mũ dạ che kín mặt vội vã ôm một thứ gì đó chui nhanh qua cánh cửa gỗ.
Hai con ngựa rung lên từng bắp thịt dưới cơn mưa, hơi thở bốc thành từng làn khói trắng phả ra từ hai lỗ mũi. Chúng đứng ở đó, không di chuyển dù chỉ vài ba bước chân. Hiển nhiên đây là giống ngựa nòi được thuần dưỡng vô cùng kĩ lưỡng. Cỗ xe to lớn màu đen được đóng bằng thứ gỗ sồi cổ thụ quý hiếm với những họa tiết điêu khắc cầu kỳ dát vàng. Một minh chứng cho việc chủ nhân của nó có một gia sản và vị thế không hề tầm thường.
Sự xuất hiện của cỗ xe như đối lập hoàn toàn với căn nhà cũ kĩ tại số mười ba, ngõ hai mươi bốn đại lộ Thiên Thần. Một căn nhà mà phần lớn những người đi qua đó đều tò mò không hiểu vì sao nó vẫn chưa bị các nhà tài phiệt quanh đây mua đứt, đập đi và xây lại thành những tòa địa ốc khang trang, đẹp đẽ hơn.
Có lẽ một phần vì chưa thỏa thuận được giá cả hợp lý, hoặc đơn giản hơn là vì chủ nhân của ngôi nhà này.
Họ là những “Hành giả”.
Có một truyền thuyết tồn tại rất lâu trong suốt chiều dài phát triển của nhân loại và đôi khi, nó được coi như một phần chưa thể khám phá của lịch sử loài người. Cách đây 10.000 năm, một nền văn minh huy hoàng đã từng xuất hiện khi thế giới chỉ gồm một đại lục duy nhất. Con người chung sống với những chủng tộc “phi nhân” khác.
Đã có nhiều cuộc chiến tranh xảy ra, sự xung đột nhằm tranh giành những nguồn tài nguyên, nguồn phép thuật và những công nghệ chưa từng được biết đến.
Trong quá khứ huy hoàng ấy, nhân loại và những vị Thần tồn tại song song với nhau. Có những phần trong truyền thuyết xưa kể rằng, Thần thực chất cũng chỉ là sự tiến hóa của những sinh vật cấp cao, trong đó có cả những vị Thần hùng mạnh là đại biểu cho con người – những sinh thể yếu đuối và hỗn loạn của thế giới này.
Có lẽ, thế giới kì diệu của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phát triển theo một con đường như vậy nếu không có một sự kiện đáng ghi nhớ xảy ra.
Ngày “Diệt Thần”.
Một ngày u ám đáng sợ bao phủ trên khắp hành tinh, thời kỳ của các vị Thần đi tới điểm Tận thế. Họ dùng những quyền năng siêu việt của mình để bước vào một trận chiến sinh tử vì một lý do mà con người ngày nay chưa thể tìm ra. Cuộc chiến đã phân chia toàn bộ đại lục duy nhất của thế giới thành bảy lục địa tách xa nhau.
Đại dương vĩ đại đã bị xáo trộn tới đỉnh điểm và biến thành rất nhiều những vùng biển khác biệt. Con người và những giống loài “phi nhân” tan rã sự liên minh và sống tách biệt ở những miền đất riêng. Cánh cổng giao lưu văn hóa và tín ngưỡng đã vĩnh viễn bị đóng lại. Con người, trở nên lẻ loi và yếu ớt sau thảm họa ấy.
Tất cả những gì mà nhân loại còn giữ lại được chỉ là một phần mười của thế giới huy hoàng xưa kia. Và chín phần còn lại vẫn chìm trong bóng đêm bí ẩn với những điều không thể lý giải. Cũng từ ngày định mệnh ấy, lịch sử và sự phát triển của dòng giống chúng ta đã rẽ sang một con đường khác.
Trải qua 8000 năm xây dựng lại nền văn minh của mình từ đống tro tàn. Loài người đã sản sinh ra những con người đầy mạo hiểm, quyết định dấn thân vào phần còn lại của thế giới để tìm kiếm những tàn tích còn lại từ xa xưa, khám phá những bí ẩn còn chôn giấu của tinh cầu này. Công việc của họ phát triển thành một nghề đặc biệt, họ tự gọi mình là những “Hành giả” – kẻ đi tìm một chân lý, một lẽ sống cho mình.
Thế giới của những hành giả phát triển và cùng tồn tại song song với sự phát triển của con người. Họ có thể là những bang hội kín, giấu mặt trong bóng tối hoặc trở thành những tập đoàn lữ hành uy tín và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng bất kể địa vị, xuất xứ hay thế nghiệp có ra sao, hành giả vẫn là tầng lớn được vị nể nhất trong xã hội.
Hãy quay lại với căn nhà màu xám số 13 tại ngõ 24/7 đại lộ Thiên Thần, nơi câu truyện của chúng ta bắt đầu. Cỗ xe song mã đã dừng lại, người đàn ông bí ẩn ôm lom khom một thứ gì đó bước vội vào trong.
Cánh cửa vẫn đưa qua đưa lại như một biểu hiện cho sự già cỗi của thời gian.
Trời còn mưa lớn.
Người đàn ông vội vàng đến mức hấp tấp bước vào bên trong, chiếc áo khoác ngoài đã ướt sũng như một minh chứng cho quãng đường rất dài ông ta đã đi.
Ngược mưa, ngược gió trong một buổi tối đáng sợ thế này, điều gì đã cho ông một động lực đến như vậy.
Câu trả lời chính là một đứa bé.
Một cậu bé khoảng 10 tuổi, gầy gò, xanh xao nhưng trắng trẻo. Một nét quý phái rõ ràng hiện lên trên từng đường nét của cậu, qua trang phục mà cậu mặc và và những nét thanh tú của tầng lớp giàu sang quyền quý không thể lẫn lộn . Người đàn ông bỏ chiếc mũ chùm đầu, mái tóc bạc trắng xác xơ và một khuôn mặt nhiều nếp nhăn được tác thêm những nét thâm trầm qua đôi mắt.
- Xin hãy cứu lấy cậu bé!
< Chương kế tiếp >
Chỉnh sửa cuối:
Chắc hẳn ko chỉ med mà hầu như ai sáng nay nhìn vào box đều thấy vậy 

Săn mcr nè, tìm kho báu nè (van helsing) ... Chắc hẳn ng mê mcr và sói như atiso sẽ ko bỏ qua đâu 
, hoặc cà phê miễn phí :'>



.
. Về nội dung thì rất là hứa hẹn 
Đoạn phải chém giết bạn đồng hành làm nhớ đến cái phim Thái Lan trại tập trung mấy cô gái chém giết trên hòn đảo 