Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
hơ hơ ... cậu không cần phải nói, cũng chả lâu nữa đâu, hình như là cháp 474 thì phải, tớ nhớ là vậy .... thằng ku ăn theo nhất ưu sẽ là con chiên đầu tiên ... chỉ 1 hit, 1 hit thôi ... cái thân thì trên bờ, còn cái đầu thì vút vút xuống tận đáy đại dương .... ai thực hiện ư ... con ai nữa ngoài thần gió NP ... nhắc tới lại ghiền,

heheh, chương 474 sẽ áp dụng thêm kỹ thuật mới, bảo đảm "trong chữ có máu" :wink: Các pác cứ yên tâm đi

Send các pác 1 tấm xem thử :D

poster_new.jpg
 
thk Kow_Loon nhé, ở 474 có cái nào của Dịch Phong ko?
Cái đoạn cá cược ấy Dịch Phong bị vẽ xấu quá, chả có "thần" gì cả cái đoạn ấy hình DP cứ nhàn nhạt mất đi sự tự tin như mọi khi, làm mình thất vọng quá.
Nhân vật ko chính, ko tà lúc nào cũng phải có dáng vẻ "ung dung tự tại" chứ
DP là mình khoái nhất đó BKV với NP cũng thích nhưng mà DP là thích nhất.

Hì mọi người bật mí 1 tẹo đc ko? Trong vụ óanh nhau lần này DP ngoài chủ thầu vụ cá cược có làm gì khác nữa ko? ^_^
 
ở 474 có cái nào của Dịch Phong ko?
Chương 474 có thằng Thần Phong, chứ ko có Dịch Phong, DP chắc vài chapter sau mới xuất hiện, DP sau này có giúp phe chính đạo hay ko còn chưa rõ...
 
Tớ nghĩ Trùm cuối là Kiếm Thánh mới đúng. Thằng đó loằng ngoằng, không có chân nguyên mà trâu vãi đạn, đánh hình như solo đc vs Phong Vân mà ::(
 
LBQ.[f];7646777 nói:
Thằng kia , tao có chửi mày ko ??? mày có dính líu gì đến chuyện đc share đâu mà phải ăn đạn hả ? Phánh chỗ khác mà chơi . Ở đây có rất nhiều đứa mồm mép hồi xin xỏ PV thì cứ như bôi mỡ gà , mà đọc xong thì phánh luôn . Đến khi có chap mới lại ngọt ngào trở lại . Căm thù lắm / Mẹ kiếp thằng kia biến đi cho tao nhờ .

MOD ơi em nói xong rồi chém em giùm vơi . Em đủ y trăm bài rồi , cho em yên nghỉ cho nó bảo toàn số 100 tròn trịa :))


Vì con số 100 trọn trịa mà tao ko thể cãi nhau với mày nữa , có gì chỉ có thể edit bài thôi . Bác thanhtungtnt chửi giùm với nhé

Giờ lục lại topic cũ mới đọc bài này...
bạn này còn tâm nguyện muốn ra đi không thì tớ tống tiễn 1 đoạn luôn...
 
Ok,xong rồi nhé...
mà hi vọng không hối hận đấy chứ -,-...kẻo mai mốt xin gỡ tớ phiền cấp trên mệt à nha...
...btw...nhóm dịch PV cứ dịch tốt cho anh em đọc nhé,tớ cũng...đọc ké :))...
có vấn đề phá rối gì thì cứ báo...thế nhé...
 
bác có gì cứ liên hệ thằng LBQ.[f] ( nick nó là phamquochuy0609 ) . Bác giúp nó yên nghỉ nên nó sẽ share bác PV 472 + 473 vô điều kiện đấy =))
___________________________
các bác ơi , nhìn thằng LBQ.[f] bị lock nick rồi sướng chưa kìa . Cho chết nó
 
các bác ơi , nhìn thằng LBQ.[f] bị lock nick rồi sướng chưa kìa . Cho chết nó
Ông Huy bị locked nick xong lấy clone ra post bài tự sướng kìa =))
 
Ông bịp được ai chứ bịp tôi với tên Bao sao nổi hả Huy? Quậy ít thôi! Mod Ranza vào thưởng thức xem Phong Vân thế nào hả? Chắc chắn mod chẳng share cho ai cả rồi :D :D Thế thì chắc chắn là yên tâm rồi! Chúc mừng Manu vô địch!!!!!!!!!!!!!!!! Ai chúc mừng tôi đi chứ!!!!!!!!!!!!
 
Hic ,nhìn mọi người bàn nhau về truyện mà thèm, mò lên coi tiếng tàu được 2 trang ......... out luôn
 
Liên hệ nick thằng LBQ.[f] ấy , nó send cho
 
Hớ hớ nhìn NP oánh thằng LV mà thấy sướng mắt thiệt :x, rất ít khi thấy NP mở sát giới, nhưng mà tui dự đoán sau màn chào hỏi tơi bời của NP chắc thằng LV quay ra kiểu : chú oánh mạnh đấy nhưng chưa là gì với a đâu" =.=
 
Uh sắp cóa 474 rùi à hê hê đợi mãi chú NP ra tây đây
 
Vừa thi môn TA xong chắc đc 3d ,chán chả bít làm gì ~>_<~
@@Ông huy này mới có 100 bài đã muốn quy ẩn cái nick đấy rồi à ăn non thế :))..cố lên 15k++ như Mod Ranza kìa (15k bài mà mới chỉ ăn 3 sẹo ..tởm:)) )
 
Nghe ông Huy bảo vào đây xem gió bão thế nào.Thấy kinh quá.Tất cả chỉ là niềm đam mê, cần jì phải nóng thế hả các pác.Dù sao đi nữa thì MU cũng nhận cúp rùi.Thanks các bác đã dịch 472.Tuy có mấy trang nhưng cũng đc.DT nói câu "ngu như Heo" bị thằng anh nó nghe thấy, chống chế cũng giỏi.Con heo vô lo, chỉ ăn với ngủ thì biết buồn phiền là cái jì.Nó đâu biết những cái đó mới là lạc thú làm ngừơi ;;);;)
 
Ủa mấy cậu ơi, cho tớ hỏi làm sao mới được share link đọc PV thế. Tớ cũng ghiền, kiếm 472 hỗm rày :'>
Thanks!
 
Chà cuối cùng cũng được coi. Hay quá xá là hay.Thx anh em nhìu lắm nha
Thích nhất lúc BKV chưởng vào tấm đá ghi danh, khí thế hơn người.
NP và BKV tui ngang cơ nhau nhưng BKV có tính cách giang hồ hơn hhehe
 
manu vô địch là đúng rồi
còn trận c1 nữa là ok( gay go đấy)
pv madein china ra chap mới rồi
toàn thằng mới vãi hàng luôn
dịch phong sau vụ nay no len đảo mở sòng kinh doanh con mờ ca nhiếp phong tới thì phải
kiếm thánh cũng trâu bò lắm thấy vớ được cái bí kíp gì đấy khủng lắm
 
thằng kiếm thánh nó lấy đc cuốn bí kiếp Lục Diệt Tà Căn do lão kiếm thánh đời đầu tiên (ko phải lão kiếm thánh gà noob ở phần 1 đâu, lão đó chỉ là đời 2 thui :-") khi đánh thua Võ Hoàng-tự xưng kiếm thánh của Đông Doanh, về tức máu suy nghĩ kiếm pháp mới, cúi cùng cũng nghĩ ra nhưng lại die nên ko có ng` thử bộ kiếm pháp này, nay Kiếm Thánh nhờ Võ Gia Thiên Hạ đưa đến lấy bộ kiếm pháp này đặng học
 
eck.....gê dạ...ở đâu lòi ra lão Kiếm Thánh đầu tiên zậy trời?đúng là càng lúc càng lòi ra những nhân vật trời thần ko hà!!!
zậy cuối cùng KT là cái gì?chính hay tà?dở dở ương ương mà ko bằng nổi DP!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top