Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Mọi người thử bình luận vụ Kiếm Giới coi, nghe nói trong kiếm giới chứa đựng tinh túy võ công trong thiên hạ. Cái lão đầu tiên ra khỏi kiếm giới ấy (chả nhớ tên gì) vào đó mấy trăm năm mà ra chả địch lại VD, mà lão căn cơ thuộc loại đỉnh mới tự tìm vào được kiếm giới, thế mà...Còn những thằng kia vào rồi ra mà chỉ mang theo có mỗi một bộ kiếm pháp do tiểu vũ ngộ được, thật thất vọng
 
có lẽ tinh túy nhất thiên hạ cũng chỉ ngang cơ với vô danh và mộ ứng hùng thôi( xét về kiếm pháp) còn võ học thì ai vượt qua nổi đế thích thiên
ah mà có lẽ lão già tiếu tam tiếu là nổi nhất thời nay rồi
phong vân nghe lời lao răm rắp
kiếm thánh như một thằng điên kiếm +điên tình có lẽ nên đổi tên thành kiếm khùng thì hay hơn chả thấy lập trường rõ ràng gì cả cứ thế nào ấy
 
kiếm thánh như một thằng điên kiếm +điên tình có lẽ nên đổi tên thành kiếm khùng thì hay hơn chả thấy lập trường rõ ràng gì cả cứ thế nào ấy
từ 1 nguwoif tốt mày mò võ học, chỉ vì một chữ tình nó đã đi vào con đường ma đạo..thằng này căm hận BKV cả NP đén tận xương tận tủy, nhưng rùi cũng chả có kết cục tốt đẹp gì mấy đâu...
 
Còn những thằng kia vào rồi ra mà chỉ mang theo có mỗi một bộ kiếm pháp do tiểu vũ ngộ được, thật thất vọng

èo ... còn tớ nghĩ vào kiếm giới, nơi đó là nơi để võ công của mỗi đứa nâng lên 1 tầng cao mới đó chứ ... trường hợp của TV có thể coi là đặc biệt, còn thằng ku kiếm thần thì chắc do căn cơ quá tệ, chỉ được mỗi cánh tay của MUH ;;), nên chả ngộ ra được gì, việc bắt gặp HATNK chỉ do hên thôi, mà rốt cuộc nó cũng chỉ luyện được có 6 thức đầu, quá tệ .... DP chả bảo tùy vào căn cơ của mỗi người mà từng người ngộ ra 1 cảnh giới khác rồi mà ;;) ...
như DP thì lĩnh ngộ được 1 tầng cao mới của ĐTV, LV thì lấy được cái kiếm gì gì đó (con bò cạp), KT thì do mong muốn là tìm được hung thủ kill vợ nên vào đấy chỉ thấy đc có thế ... còn trường hợp của VD thì chắc cũng đặc biệt hok kém thằng TV, vào không lấy được võ công mà còn mất trí nhớ, tớ nghe nói là vậy đó ;;)

có lẽ tinh túy nhất thiên hạ cũng chỉ ngang cơ với vô danh và mộ ứng hùng thôi( xét về kiếm pháp) còn võ học thì ai vượt qua nổi đế thích thiên

ĐTT bị thằng ĐL kill, lãng nhách luôn, giới thiệu cho cao vào, cuối cùng chết một cách hok thể lí giải nổi ....
trong truyện hình như có đề cập đến việc BKV ... mấy tuổi vượt thầy đấy thôi ... ;;) ... còn lúc mà giúp TV phá mộ mà ong MUH đòi solo PV, chẳng qua lúc đó 2 đứa đã tổn hao tâm lực trước đó, vả lại cũng chả có lí do gì để đánh hết sức .... nhắc tới khúc ấy lại ghiền NP nữa, khúc mà NP bảo sẽ bảo vệ cái viên gì của con bé nào đó, oai phong lẫm liệt ;)) ... chứ thử đanh 1 trận đàng hoàng thì MUH cũng chỉ solo nổi 1 thằng thôi àh ^^
 
Đâu hết cả rồi lại để topic xuống dưới thế này, lên đầu nào.
Đúng là kiếm giới còn tùy vào khả năng lĩnh hội của mỗi người chứ ko phải đó là kho tàng kiếm phổ vào đọc sách để luyện. Còn về võ côgn thì cảh biết ai là nhứt cả có lẽ là VD, MUH, Phong Vân và Thánh Vương là vượt lên trên tất cả
 
Đâu hết cả rồi lại để topic xuống dưới thế này, lên đầu nào.
Đúng là kiếm giới còn tùy vào khả năng lĩnh hội của mỗi người chứ ko phải đó là kho tàng kiếm phổ vào đọc sách để luyện. Còn về võ côgn thì cảh biết ai là nhứt cả có lẽ là VD, MUH, Phong Vân và Thánh Vương là vượt lên trên tất cả
Khoan nói tới lĩnh hội, nguyên nói tới sự tu luyện thì thằng già đó (ko nhớ tên nên cứ gọi vậy) ăn đứt Vô Danh, hằng ngày phải chịu kiếm đâm (gọi là khổ luyện).
Về khả năng lĩnh hội thì hắn tự vào được kiếm giới thì tự nhiên võ công ngày trước cực cao, và thiên bẩm võ công cực tốt. Ngay cả Vạn Kiếm Quy Tông nó cũng biết, thế mà lúc cần tới thì thật vô dụng.
 
Đọc PV cứ ngứa mắt thay cho Lão KT(non) hình như MVT bí thế rồi hay sao mờ cho thành KT này điên loạn thía nhẩy? đáng lẽ mụ TT chết nó phải hăng lên vì chính đạo chứ, dù sao nó cũng trả đc thù cho mụ ấy rồi còn je^` ... còn điên nổi je^` nữa
Còn về chú chip hôi DP ... nó là trùm cờ bạc , đã đặt cược cho phe Chính Nghĩa ... phe CN mà thua => thằng VTH thắng thì còn ra thể thống je^` ...

___________________________
nhìn cái Chap 474 anh KOW dịch mà thèm gớm nhẩy ... lâu lâu mới thấy chú Phong nhà mình ra chiu ;)) ... thằng này im im (làm thinh rinh cục bự) ;))
 
Còn về chú chip hôi DP ... nó là trùm cờ bạc , đã đặt cược cho phe Chính Nghĩa ... phe CN mà thua => thằng VTH thắng thì còn ra thể thống je^` ...
cờ bạc thì tất nhiên có thắng có thua nhưng chùm cờ bạc thì có tỉ lệ thắng nhìu nhưng chưa chắc đã ko thua..........vì thế thua có khi lại xuất hiện tình tiết mới..
 
vì thế thua có khi lại xuất hiện tình tiết mới..

Hmm. Nếu thế thì tớ nghĩ BKV với NP lại gặp 1 duyên ngộ gì đấy >>> khủng hơn >> quay lại đập tan nát bọn thập ma :x. Đùa chút :D
KT nổi điên theo Thập ma có lẽ ngoài do cái chết của TT còn do là muốn so tài với BKV nữa :-?
 
Kiếm Thần cứ luôn mồm : với 6 chiêu HÂLK này là dư sức đánh bại BKV ... hahaha , mồm nói ko bị ngượng , thằng BKV chỉ mới dùng sơ sơ Hoắc Gia kiếm pháp mà đã ko đụng đc sợi lông chân nó .

Trong PV , kiếm đạo thì VD + MƯH là vô địch , võ học thì đệ nhất là cự Đế . Nhưng nói về võ công thì ko ai qua đc BKV + NP cả . 2 thằng này có tư chất kinh người + kinh nghiệm lâm trận chiến đấu dày dạn ( xuất thân vốn là sát thủ ) . Nếu solo thật thì MƯH cố gắng lắm chắc cũng chỉ cầm cự đc 1 trong 2 chú khoảng vài trăm hiệp thôi . Kiếm đạo MƯH + VD tuy thâm sâu nhưng chủ yếu ... để múa :d Đánh thật thì phải có võ công giết người , mà cái loại này thì PV dư dật . 2 lão già suốt ngày kiếm kiếm kia ko nhiều kinh nghiệm chiến đấu = PV ( tụi nó ít khi phải đánh sống đánh chết như PV - mà nếu tụi nó thua cũng đc kẻ thù nương tay ko giết nên chưa thể tiến cảnh đc . PV thì cho dù bị ép ngặt nghèo như thế nào cũng phải TỰ LO thoát thân nếu ko muốn chết ) . Công lực BKV + khinh công NP là đệ nhất , 2 thằng già kia cũng chả có gì hay ho ngoài kiếm + kiến thức suông . À , BKV khoảng 35 tuổi ( sau khi thanh lí lão Lãng thì đã vượt thầy ( lúc đó vẫn chưa có Vô cầu dịch quyết nhé !

Nói chung trong PV 2 thằng tui thấy chiến đấu luôn cho 1 cảm giác an toàn là BKV & VVD ( nghĩa là tụi nó luôn chứng tỏ đc bản lĩnh của mình ) . Tuy nhiên BKV có cái TĨNH + KO SỢ CHẾT nên vẫn cao hơn VVD 1 chút .


À , sao PV nhiều tên Kiếm như Kiếm Ma , Kiếm Bần .... rồi ko add thêm anh em Kiếm Điên , Kiếm Khùng , hay là Kiếm QUần , Kiếm Tiền , KIếm Cơm cho hấp dẫn ???
 
ĐTT bị thằng ĐL kill, lãng nhách luôn, giới thiệu cho cao vào, cuối cùng chết một cách hok thể lí giải nổi ....

gì chứ cài này thấy nhìu người nói mà mình cũng hem thể lí giải nổi

ĐTT chết thấy ....tội lun mà kiu lãng nhách là sao ta ::(

khinh địch bị Hoài Không dợt te tua nhưng cũng kịp cho ảnh lên núi =(( , ngu muội ăn cái gì đó của ông già hủy hoại nội công chính mình , rồi đại ca BKV chân nguyên rồng đập chạy trối chết , kết thúc = Đoạn Lãng 1 CN rồng tiễn lên đường

vậy mà kiu ko hiểu nổi thì mình hem hiểu nổi lun >.<
 
Trong PV , kiếm đạo thì VD + MƯH là vô địch , võ học thì đệ nhất là cự Đế . Nhưng nói về võ công thì ko ai qua đc BKV + NP cả . 2 thằng này có tư chất kinh người + kinh nghiệm lâm trận chiến đấu dày dạn ( xuất thân vốn là sát thủ ) . Nếu solo thật thì MƯH cố gắng lắm chắc cũng chỉ cầm cự đc 1 trong 2 chú khoảng vài trăm hiệp thôi . Kiếm đạo MƯH + VD tuy thâm sâu nhưng chủ yếu ... để múa :d Đánh thật thì phải có võ công giết người , mà cái loại này thì PV dư dật . 2 lão già suốt ngày kiếm kiếm kia ko nhiều kinh nghiệm chiến đấu = PV ( tụi nó ít khi phải đánh sống đánh chết như PV - mà nếu tụi nó thua cũng đc kẻ thù nương tay ko giết nên chưa thể tiến cảnh đc . PV thì cho dù bị ép ngặt nghèo như thế nào cũng phải TỰ LO thoát thân nếu ko muốn chết ) . Công lực BKV + khinh công NP là đệ nhất , 2 thằng già kia cũng chả có gì hay ho ngoài kiếm + kiến thức suông . À , BKV khoảng 35 tuổi ( sau khi thanh lí lão Lãng thì đã vượt thầy ( lúc đó vẫn chưa có Vô cầu dịch quyết nhé !

Nói chung trong PV 2 thằng tui thấy chiến đấu luôn cho 1 cảm giác an toàn là BKV & VVD ( nghĩa là tụi nó luôn chứng tỏ đc bản lĩnh của mình ) . Tuy nhiên BKV có cái TĨNH + KO SỢ CHẾT nên vẫn cao hơn VVD 1 chút .

- Cái này giống tui, mỗi lần đánh nhau mà cứ thấy có BKV thì tự nhiên yên tâm hẳn, đánh máu lửa nên cóc sợ thằng nào. Còn NP cũng thế, nhưng lại đôi khi chính nghĩa và quân tử quá nên dễ bị cho ăn chưởng...


À , sao PV nhiều tên Kiếm như Kiếm Ma , Kiếm Bần .... rồi ko add thêm anh em Kiếm Điên , Kiếm Khùng , hay là Kiếm QUần , Kiếm Tiền , KIếm Cơm cho hấp dẫn ???


hahhahaha..đọc cái này cười chết,Kiếm Cơm xuất hiện nữa thì toi...:D
 
Kiếm Thần cứ luôn mồm : với 6 chiêu HÂLK này là dư sức đánh bại BKV ... hahaha , mồm nói ko bị ngượng , thằng BKV chỉ mới dùng sơ sơ Hoắc Gia kiếm pháp mà đã ko đụng đc sợi lông chân nó .
cái thằng này chỉ thùng rỗng kêu to mà mối thù của thằng này với BKV dai thế, xuống địa ngục có khi vẫn chưa hết....
À , sao PV nhiều tên Kiếm như Kiếm Ma , Kiếm Bần .... rồi ko add thêm anh em Kiếm Điên , Kiếm Khùng , hay là Kiếm QUần , Kiếm Tiền , KIếm Cơm cho hấp dẫn ???
Kiếm gì thì Kiếm chứ kiếm tiền cả kiếm cơm thì ui thui vừa vào trận chạy thục mạng mất rùi...
 
khoái mỗi thằng tên là Kiếm Tí Huyết :-"
 
Kiếm Thần cứ luôn mồm : với 6 chiêu HÂLK này là dư sức đánh bại BKV ... hahaha , mồm nói ko bị ngượng , thằng BKV chỉ mới dùng sơ sơ Hoắc Gia kiếm pháp mà đã ko đụng đc sợi lông chân nó .

Trong PV , kiếm đạo thì VD + MƯH là vô địch , võ học thì đệ nhất là cự Đế . Nhưng nói về võ công thì ko ai qua đc BKV + NP cả . 2 thằng này có tư chất kinh người + kinh nghiệm lâm trận chiến đấu dày dạn ( xuất thân vốn là sát thủ ) . Nếu solo thật thì MƯH cố gắng lắm chắc cũng chỉ cầm cự đc 1 trong 2 chú khoảng vài trăm hiệp thôi . Kiếm đạo MƯH + VD tuy thâm sâu nhưng chủ yếu ... để múa :d Đánh thật thì phải có võ công giết người , mà cái loại này thì PV dư dật . 2 lão già suốt ngày kiếm kiếm kia ko nhiều kinh nghiệm chiến đấu = PV ( tụi nó ít khi phải đánh sống đánh chết như PV - mà nếu tụi nó thua cũng đc kẻ thù nương tay ko giết nên chưa thể tiến cảnh đc . PV thì cho dù bị ép ngặt nghèo như thế nào cũng phải TỰ LO thoát thân nếu ko muốn chết ) . Công lực BKV + khinh công NP là đệ nhất , 2 thằng già kia cũng chả có gì hay ho ngoài kiếm + kiến thức suông . À , BKV khoảng 35 tuổi ( sau khi thanh lí lão Lãng thì đã vượt thầy ( lúc đó vẫn chưa có Vô cầu dịch quyết nhé !

Nói chung trong PV 2 thằng tui thấy chiến đấu luôn cho 1 cảm giác an toàn là BKV & VVD ( nghĩa là tụi nó luôn chứng tỏ đc bản lĩnh của mình ) . Tuy nhiên BKV có cái TĨNH + KO SỢ CHẾT nên vẫn cao hơn VVD 1 chút .


À , sao PV nhiều tên Kiếm như Kiếm Ma , Kiếm Bần .... rồi ko add thêm anh em Kiếm Điên , Kiếm Khùng , hay là Kiếm QUần , Kiếm Tiền , KIếm Cơm cho hấp dẫn ???

Tôi thì lại nghĩ PV hợp lại mới có thể đấu nổi MUH người này kiếm tuyệt thiên hạ ròi ko ai đấu được trên cả VD mà bản thân VD còn chiêu kiếm tâm đánh ai cũng thua thôi mà ngồi một chỗ mà giết người
trong kiếm giới thực ra cũng chỉ là tập hợp các chiếu kiếm đã có mà thế hệ sau hơn thế hệ trước nên học trong đó chưa chắc đã bằng bọn trẻ sau này. hơn nữa chủ yếu là khả năng lĩnh hội mới quan trọng như ngay cả BKV cũng mãi sau này mới hiểu hết đạo của kiếm mới có thể phát huy hoắc gia kiếm pháp, kiếm cao minh ko phải do chiêu thức mà do khả năng sử dụng thấu hiểu pháp quyết tới đâu
 
Tôi thì lại nghĩ PV hợp lại mới có thể đấu nổi MUH người này kiếm tuyệt thiên hạ ròi ko ai đấu được trên cả VD mà bản thân VD còn chiêu kiếm tâm đánh ai cũng thua thôi mà ngồi một chỗ mà giết người

Nhưng nói về võ công thì ko ai qua đc BKV + NP cả ...
Nếu solo thật thì MƯH cố gắng lắm chắc cũng chỉ cầm cự đc 1 trong 2 chú khoảng vài trăm hiệp thôi . Kiếm đạo MƯH + VD tuy thâm sâu nhưng chủ yếu ... để múa :d Đánh thật thì phải có võ công giết người , mà cái loại này thì PV dư dật

đấy, tớ đồng ý với cách lý giải này ... 1 dẫn chứng khác nữa, MUH và VD đánh thừa sống thiếu chết mới đc "chiêm ngưỡng" kiếm giới 1 tí tẹo, còn khi mở KG lúc sau, chỉ 1 mình BKV solo cả đấy thôi ;;)
còn VD, kiếm tâm đó tớ chỉ tận mắt chứng kiến được 1 lần khi mà ổng xử thằng tuyệt tâm, chỉ 1 lần đó thôi, nhưng cũng chỉ để ... hù ... chứ có kill được nó đâu, chứ không thì khi mà tuyệt tâm bắt cóc đứa bé làm con tin thì VD đã chẳng phải lực bất tòng tâm mà đợi nó ở ngoài bến sông, xài 1 ngọn cỏ đâm đại 1 phát là xong rồi còn jè !!! từ đó có thể suy ra cảnh giới đó của VD hiếm lắm ổng mới đat tới được, chứ hok phải là lúc nào muốn dùng thì dùng ;;)

ngay cả BKV cũng mãi sau này mới hiểu hết đạo của kiếm mới có thể phát huy hoắc gia kiếm pháp, kiếm cao minh ko phải do chiêu thức mà do khả năng sử dụng thấu hiểu pháp quyết tới đâu

lưu ý, BKV vẫn còn rất trẻ mà đã đạt cảnh giới này thì ăn đứt VD rồi, đúng là tùy loại võ công và người vận dụng nó thì mới có thể biết loại võ công đó đạt tới cảnh giới nào !!
tớ cũng giống các cậu, mỗi lần nhìn thằng BKV đánh lộn thì có phần yên tâm hơn là NP (mặc dù thích NP hơn, hic) ... nó tạo cho mình có cảm giác nó chả ngán cái chết, và rất là an toàn ... còn NP thì hình như trong chap 474, ku cậu và MK lưỡng bại câu thương >_____< ... te tua tơi tả cả 2 bên
 
còn một vấn đề nữa là ông MÃ VĨNH THÀNH toàn để bọn đông doanh vào đánh chiếm trung quốc mà không cho bọn nào khác vào nhỉ ?kiểu như hung nô hay mông cổ , khiết đan chẳng hạn
lúc đó có lẽ còn thêm vài tá nhân vật nữa mất và thêm nhiều loại võ công khác nữa
đế thích thiên bị cả một đống đánh cho bù đầu và mất nội lực, đệ tử phản bội thì làm gì mà chả chết. suy ra thì cũng là sống đủ rồi hơn nưa lúc sống quá bá đạo nên chết nhục vậy là hợp lý thôi
 
còn một vấn đề nữa là ông MÃ VĨNH THÀNH toàn để bọn đông doanh vào đánh chiếm trung quốc mà không cho bọn nào khác vào nhỉ ?kiểu như hung nô hay mông cổ , khiết đan chẳng hạn
lúc đó có lẽ còn thêm vài tá nhân vật nữa mất và thêm nhiều loại võ công khác nữa

lúc đó chắc đánh nhau mệt nghỉ

đế thích thiên bị cả một đống đánh cho bù đầu và mất nội lực, đệ tử phản bội thì làm gì mà chả chết. suy ra thì cũng là sống đủ rồi hơn nưa lúc sống quá bá đạo nên chết nhục vậy là hợp lý thôi

ùhm sống ai bảo ở ác thì chết ko đc yên :cool: :devil: #>:)
 
còn một vấn đề nữa là ông MÃ VĨNH THÀNH toàn để bọn đông doanh vào đánh chiếm trung quốc ....

hờ hờ, ngay từ phần II của PV này ông MVT đã có 4 câu thơ gì ấy, bảo rằng phần này sẽ rất quyết liệt và sau đó là ... kết thúc luôn ^^ ---> ổng cũng muốn the end rồi ;;)
thế thì ổng cho thêm mấy nhân vật của mấy nước khác nữa thì biết tới đời nào mới xong như ổng muốn nà ...
nhưng biết đâu đấy ... chuyện chưa hết mà ;;) .... có khi sau này mẹ thằng TT cưới vua của Khiết đan hay Hung nô như bạn nói ấy, rồi kéo nguyên đám qua hỗ trợ TT ... ;))
 
NP từ sau trận Lãng thì đến giờ vẫn ghì gà ghì gầm chẳng có trận nào cho ra hồn cả . Danh hiệu THÂN THOẠI VÕ LÂM cũng mai một so với chú Vân ( bằng chứng là thấy NP thằng nào cũng dám cầm đao lên đánh cả , còn gặp BKV tụi nó khiếp vía chết hụt )
___________________________
À , thằng NP ấy , đánh với MA KHÔI tuy lưỡng bại câu thương nhưng nó te tua hơn . MA KHÔI tự nó trị thương cho nó đc , đi đứng vẫn bình thường ( tuy từ sau trận đó nó có vẻ ... đần độn hẳn ra =)) ) CÒn NP thì ko có THần Phong truyền công chắc chết rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top