Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Bàn tán ji khi mà ông thereds chưa share 475 ::(
 
nh­ưng cũng ko nên đi xa chủ đề quá như thế, thấy nhàm quá bàn về tương lai cũng fải võ đoán có cơ sở ko fải ngồi viết bậy câu bài như thế
 
Bàn tán ji khi mà ông thereds chưa share 475
nhắc đến ông thereds này mấy hom nay ko thấy vào đây...chả hỉu đang làm gì vậy...chốc tạt qua box TG xem có ở đấy ko vậy....
 
nh­ưng cũng ko nên đi xa chủ đề quá như thế, thấy nhàm quá bàn về tương lai cũng fải võ đoán có cơ sở ko fải ngồi viết bậy câu bài như thế
Thekidvn hơi quá coi trọng rồi :)
Gọi là diễn đàn anh em trao đổi mục đích cuối cùng là vui vẻ và giải trí thôi mà .Nói quá lên một tí có sao đâu :D
Mà theo tui chắc thằng gì đi hấp thụ các phần khí hải vô nhai sẽ là bos cuối đó,chưa đọc nhưng nghe các pa kể đã thấy hàng khủng rồi .Chắc lại một VVD mới nổi lên đây =p~
 
Hì. Có vẻ câu truyện đang đi theo hướng nghiêm trọng rồi.
Có lẽ vài cậu cảm thấy phải bàn theo hướng nghiêm túc, nhưng nên nhớ PV là 1 câu truyện hoang đường vì thế anh em đưa ra vài giả thiết điên rồ cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Cần phải nói 1 điều nữa là topic này đang thiếu đề tài trầm trọng vì thế bịa ra vài cái nhảm nhảm để bàn trong lúc chờ 1 đề tài mới xuất sắc cũng đỡ buồn.
 
hề hề , hôm nay thứ 5 roài, ko biết các bác chủ sự đã translate cái chap 475 chưa nhỉ? share cho anh em đọc cho đỡ thèm:D:D:D
 
Thái đang bận , chưa dịch kịp ( ổng này là chuyên gia hứa lèo , quên nói với các bác để các bác mong ) .

Chết thảm nhất phải kể đến Đế thích thiên : già cả răng rụng + muốn ăn hột đặc sản rồng cũng bị chặn họng hiếp ngay tại yết hầu
 
Thái đang bận , chưa dịch kịp ( ổng này là chuyên gia hứa lèo , quên nói với các bác để các bác mong ) .

Chết thảm nhất phải kể đến Đế thích thiên : già cả răng rụng + muốn ăn hột đặc sản rồng cũng bị chặn họng hiếp ngay tại yết hầu

chết là đúng rồi, già khú đế (2000 tuổi chứ ít ỏi gì) vậy mà còn chơi dolphing=> sốc thuốc+bị Đoạn Lãng cậy trẻ ăn hiếp=> chết không nhắm mắt. :D:D:D
 
sốt ruột quá đi, sao chưa thấy thông báo gì về chap 475 hết vậy bà con!::(
 
ặc , tôi nói có chứng cứ mà, ông tổ của thằng thánh vương cùng thời với Đường Thế Dân đấy, thế thì PV chẳng sau hoặc trong thời Đường . Trước thời Nguyên vì TQ lúc đó đâu bị xâm lược , tiệt chẳng thấy thằng Mông Cổ nào >> khoảng giữa thời Đường và nhà Tống

Các pác search cái ebook Lịch sử thế giới Trung đại, nó có so sánh thời gian khởi đầu của các nước, VN xuất phát muộn đến 600 năm, đang trâu vàng đất Việt Hùng Vương Siêu Cấp thì đến đời An Dương Vương, bị thằng tướng tí xíu của Tần Thủy Hoàng là Triệu Đà nó đô hộ siêu nhụt _ _"

Lý Thế Dân tên hiệu Đường Thái Tông. Đừng có nhầm chứ, thần tượng của tui mà :'>

Pà má Vũ Đức Siêu Bựa, bình PV sai bét, truyện Trang Tử của người ta là đi đường nghe thấy tiều phu chặt cây tốt; còn vào nhà bạn thì bạn giết con trích hót dở để đãi.
 
Lý Thế Dân tên hiệu Đường Thái Tông
ờ đúng rồi . Tại hồi đọc Song long ghét thằng này
Các pác search cái ebook Lịch sử thế giới Trung đại, nó có so sánh thời gian khởi đầu của các nước, VN xuất phát muộn đến 600 năm, đang trâu vàng đất Việt Hùng Vương Siêu Cấp thì đến đời An Dương Vương, bị thằng tướng tí xíu của Tần Thủy Hoàng là Triệu Đà nó đô hộ siêu nhụt _ _"
An Dương Vương đập được Tần Thủy Hoàng là giỏi lắm rồi còn gì , thằng Triệu Đà nó chẳng đánh thua bao lần , sau phải dùng spy mới thắng đó thôi. Việt Nam mình bị TQ đô hộ cũng ức nhưng thằng TQ dân đông nên mình đánh nó chẳng xi-nhê gì chứ như thằng TQ bị hung nô với Mông Cổ đô hộ mới nhục chứ
 
Topic đã chuyển hướng sang phần bàn về lịch sử, các bác chuyển đề tài lẹ thiệt :))
 
ta đỏi đề tài đi bà con xem chừng nào chuyện này kết thúc biết đâu lại có biến chuyển mới thì sao. theo các bác khi nào hít nào... cái kiểu cha truyền con nối hết chỉ khi nào chúa ma chết hoặc trùm bên chánh đạo chết mà trùm bên chánh đạo là phong vân mà phong vân không chết do đó chuyện không hết bọn này chết khi xơi rocket thui ^^
 
Truyện hết khi nào MVT hết ý tưởng, chứ PV mà chết nhưng còn ý tưởng thì truyện vẫn tiếp diễn =))
 
Truyện hết khi nào MVT hết ý tưởng, chứ PV mà chết nhưng còn ý tưởng thì truyện vẫn tiếp diễn =))

theo pa này hết ý tưởng thì hết nhhưng không bao giờ hết ý tưởng
 
Việt Nam mình bị TQ đô hộ cũng ức nhưng thằng TQ dân đông nên mình đánh nó chẳng xi-nhê gì chứ như thằng TQ bị hung nô với Mông Cổ đô hộ mới nhục chứ
bởi bọn nó lợi dụng thời kỳ suy thoái của nhà Tống để ăn hôi, chứ nếu Triệu Khuôn Dẫn còn sống + Địch Thanh cầm quân thì đến ông nội tụi nó cũng không dám mò tới biên giới nước Tống.
 
Truyện hết khi nào MVT hết ý tưởng, chứ PV mà chết nhưng còn ý tưởng thì truyện vẫn tiếp diễn
cha này ý tg nhìu vô kể...hết cái này lại có cái khác..ngay đến tp AHVL mà cha cũng ko tha......chơi hẳn một kỉu khác.....
ko hỉu cha định bao giờ dừng PV đay....
 
TQ bị Mông Cổ đô hộ do triều định Tống tin lời gian thần hãm hại các tướng tài điển hình như Nhạc Phi
 
TQ bị Mông Cổ đô hộ do triều định Tống tin lời gian thần hãm hại các tướng tài điển hình như Nhạc Phi

Sai rồi, thời của Nhạc Phi thì Mông Cổ vẫn đang là 1 bộ lạc thôi. Lúc đó chiếm Bắc Tống là nước Liêu.
Mà thật ra Nhạc Phi o phải bị gian thần hại mà do chính vua Nam Tống hại, do ý đồ riêng của ổng thôi, chứ chưa hẳn là do Tần Cối hại, mặc dủ người trực tiếp âm mưu giết Nhạc Phi là Tần Cối.

Còn khi Mông Cổ mạnh lên thì mới liên thủ với Nam Tống đánh Liêu, nhưng sau khi đánh xong Liêu quốc thì MC mượn đường dẹp luôn Nam Tống, nhưng cuộc chiến này cũng mất vài chục năm, do nội loạn của Mông Cổ.
Nói chung Tống mất âu cũng là khí số đã tận.
 
PV là câu truyện hư cấu, đừng đem lịch sử thật vô đây mà bàn, kệ pà nó ko cần biết PV lấy bối cảnh thời gian nào. OK
Ông nào muốn khoe kiến thức lịch sử thì đi gặp thằng Triệu Đà mà bàn chuyện với nó.
Còn truyện PV dạo này quá lằng nhằng nhức óc, phải nói là cha nội MVT quá ham tiền nhuận bút nên cù kưa nhây nhưa hơi bị lâu. Mong rằng NP dùng "Phong Thần Cước" đá bay đầu lão tác giả cho rồi =>the end
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top