Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
các pác chưa bao giờ được nghe bài " Lời của hứa "ah:D
Cứ ngồi đợi đi ngóng đi trông đi rồi=> go to the zoo ! sớm :D(ngóng nhiều cổ dài ra# hươu cao cổ ,hươu cao cổ thì go to the zoo roài):D chúc các pác sớm hội họp với nhau mà bàn tán chuyện P-V tiếp.:D
 
Mã Vĩnh Thành bịa chuyện càng ngày càng chán ! Cứ bôi mãi ra ! Truyện này thực sự kết thúc ở phần một là cực kì hoàn hảo rồi ! Đến phần hai hồi hộp xem con rồng té ra lại là con khủng long cùi ! Chán chẳng muốn chết nữa :hug:. Phần ba được mình kết mỗi đoạn Thánh Vương phá mộ ! Đoạn đấy xem hay nhất ! Sau càng ngày càng nhàm .... giống 7 viên ngọc rồng :D. CÓ mõi thằng Kiếm Thần mà mãi không chết . Cứ tưởng giết sau lại tha , nó mạnh lên lại tìm mắm môi mắm lợi tìm cách giết , sau lại tha tiếp .... Mỗi thằng này làm tốn bao nhiêu giất mực .,.. Truyện 100 Tập đã là quá dài , không biết Mã Vĩnh Thành còn định bôi thêm nhiu tập nữa chứ :hug:
 
hok copy hơi phí =))
Hình như thered kêu muộn nhất hôm nay có cháp 475 mà nhỉ ...hok bít lặn đi đâu rồi .Ai có nick hắn thử pm hỏi thăm tình hình đi :d

Cọp cái đạp ý, mất 2 tuần vác sách ra Bờ Hồ ngồi ôn thi đấy cha nội ạh :p
 
Phần 1 do Mã Vinh Thành cùng hợp tác với Đan Thanh làm từ phần 2 trở đi Mã Vinh Thành tự viết truyện, nghĩ tới đâu viết tới đó ko có theo cốt truyện cho sẵn thì ko hợp lí là đúng rồi. Đây là truyện giải trí cũng đâu cần đặt nặng về nội dung. Vẽ đẹp đánh nhau hay là dc rồi
 
Theo hung tin là thereds đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh, giờ anh nhìn ai ngoài đg` cũng thành ra tay chân của các chủ nợ cá độ, nên anh sẽ ko lò mặt ra khỏi nhà suốt mùa Euro .Sau mùa Euro cũng ko rõ anh còn toàn mạng hay ko nữa :-?
 
"
Theo hung tin là thereds đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh, giờ anh nhìn ai ngoài đg` cũng thành ra tay chân của các chủ nợ cá độ, nên anh sẽ ko lò mặt ra khỏi nhà suốt mùa Euro .Sau mùa Euro cũng ko rõ anh còn toàn mạng hay ko nữa
"
Tin hay rất chi là thú vị đó xin chia sẻ cùng mọi người.Mùa Erro này càng ngày càng hấp dẫn cho dân cá độ.!:D
 
Hey vậy chắc anh em mình góp tiền đúc cho thereds 1 cây TTHK đi, vậy thì ko thằng nào dám đòi nợ lão nữa , và có như thế lão mới yên tâm làm công việc cao cả của lão chứ.
 
Cho mình hỏi hết tập 114 của nxb Trẻ là tương ứng với chap bao nhiêu của PV vậy:-/
 
đồng chí này đúng là hôi nách có khác chuyên ăn hôi Mã Vĩnh Thanh đòi lấy TTHK của lão thế thì BKV đánh nhau với ma à?
Tình hình là hôm qua cá độ thắng có lẽ là tiền của Thereds nên ku cậu hơi acay rồi
 
Hey, ku thekidvn này sao phát biểu cay cú thế nhỉ, thế longnach có cá độ hay ko thì có liên quan éo gì đến cậu , thằng này chắc bị anh Bồ Đào Nha cho húp cháo rùa hay sao ấy. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. OK man
 
haha chú em mới là cay cú ấy chứ anh chỉ trêu tí cho vui thôi mà:D chắc hôm qua thua độ hả
 
Thui.Xin 2 ông.Ngày hum qua là ngày tệ nhất từ khi khai mạc Euro.MK, đi cả 2 trận mới thảm.Chuyện về PV thì cũng hơi lâu rùi nhỉ?Mà thôi, cứ qua mùa bóng này đi, lúc đó nằm nhà còn cò cái mà đọc.::)::)::)::)
 
Xin nhắc lại, đời nghèo sao lắm chông gai, me nó tiền đâu mà đập 2 chai 1 trận bi giờ, mới 500k/trận mà đã méo mặt rồi, thằng Bồ Đào Nha sao ác ôn nỡ chà đạp hy vọng kiếm cơm nhỏ nhoi của em. Thôi nếu đã sạch $ thì lôi cuốn PV mới ra đọc đỡ buồn. Euro đã kết thúc với longnach, ey thekidvn đừng cười tớ.
 
Mấy bạn ghê thế ,mình thì không dám ,tiền đâu mà chơi ,mua quyển truyện mà phải đắn đo mãi mới dám mua ,giờ giá cả leo thang kiếm tiền khó ,sáng ra hàng truyện mua 2 q truyện xong ,đau hết cả lòng .
 
Sặc PV h lên 13k1 quyển. Đời học sinh nghèo lấy đâu ra tiền mà mua T_T
 
ủa PV màu khi nào mới ra vậy các pác,em định chuyến này về vn chơi hè mua cả bộ về đọc
 
ko có xiền thì chịu khó lên mạng mà đọc tui toàn đọc online từ đầu đã mua chuyện bao giờ đâu::(
 
ai bảo đọc truyện trên mạng ko tốn tiền. tiền điện + tiền net mỗi tháng =500k oài :D
 
ai bảo đọc truyện trên mạng ko tốn tiền. tiền điện + tiền net mỗi tháng =500k oài
dùng nhìu mở máy tính liên tục thì cái giá 500k đó là phải...dùng ít chỉ tính tiền net là chủ yếu.....với lại lên mạng đọc coi phần típ theo có màu ko hay hơn hử....
 
Chào anh em! Lâu lắm không gặp! Còn nhớ tui không? Sorry vì truyện ra chậm; mà cũng có thể đây là lần cuối tôi post bài lên gamevn trước khi đóng quân 1 thời gian dài! Tháng 7 tôi đi thi xét tuyển có đi Nhật không (có thể ..........., được hay không thì chịu ); tháng 10 thi chuẩn IT; cuối năm thi 2-kyuu, ..... Tóm lại là bận học .... Bà con có gì thông cảm cho tôi, có gì tôi xin nhận lỗi trước mọi người, ai muốn mắng muốn chửi gì tôi nhận, .... Chỉ muốn nói với mọi người vài lời: tương lai tôi là engineer, không phải translator; tôi học tiếng Nhật, không phải tiếng Trung; .... Dịch chap 475 cũng được thôi nhưng tốn rất nhiều thời gian, bận thế này may ra tháng 7 mới làm xong, nói luôn cho mọi người hiểu .... Btw, mấy tên như tên Bao hay tên Huy tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên ....

Btw, những vụ share riêng này không cho các mem lạ, nói trước là tôi đầu trò! Ai thích thì cứ xin các mem cũ, còn vụ này tôi là chủ mưu, họ thích share cho các bạn là ý của họ ... Ai tức giân gì đừng có mắng chửi họ, cứ đem tôi ra mà xử nè ....

Thế nhé, chào mọi người!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top