Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
uh thôi ráng đợi vậy, chúc đồng chí da đỏ (the-red) thi thố thành công

ai bảo đọc truyện trên mạng ko tốn tiền. tiền điện + tiền net mỗi tháng =500k oài :D

bro nầy lên mạng gì mà tốn thế tôi lên suốt ngày mà có mất nhiều thế đâu còn nếu chỉ đọc truyện ko thì chắc mất 3k là đọc đc 10 chap rồi
 
Mai mốt mở công ty, mướn mình vào làm nhá Red :x:hug:
 
Chào anh em! Lâu lắm không gặp! Còn nhớ tui không? Sorry vì truyện ra chậm; mà cũng có thể đây là lần cuối tôi post bài lên gamevn trước khi đóng quân 1 thời gian dài! Tháng 7 tôi đi thi xét tuyển có đi Nhật không (có thể ..........., được hay không thì chịu ); tháng 10 thi chuẩn IT; cuối năm thi 2-kyuu, ..... Tóm lại là bận học .... Bà con có gì thông cảm cho tôi, có gì tôi xin nhận lỗi trước mọi người, ai muốn mắng muốn chửi gì tôi nhận, .... Chỉ muốn nói với mọi người vài lời: tương lai tôi là engineer, không phải translator; tôi học tiếng Nhật, không phải tiếng Trung; .... Dịch chap 475 cũng được thôi nhưng tốn rất nhiều thời gian, bận thế này may ra tháng 7 mới làm xong, nói luôn cho mọi người hiểu .... Btw, mấy tên như tên Bao hay tên Huy tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên ....
Thế nhé, chào mọi người!

dạo này bên Nhật có nhiều manga đang hot, sẵn tiện trans rồi post lên cho anh em luôn (qua bển nếu kiếm được mấy cái PB+single của Morning Musume và Berryz Koubou nhớ share với nhá).
 
Đúng là đọc trên mạng thì rẻ hơn là mua ,nhưng phải cái mình nhìn máy tính nhiều đau mắt lắm ,mà đọc truyện thì vừa đọc vừa suy tư được , nhiều lúc quên đoạn nào thì có thể lấy tập cũ ra coi lại được luôn
 
Chào anh em! Lâu lắm không gặp! Còn nhớ tui không? Sorry vì truyện ra chậm; mà cũng có thể đây là lần cuối tôi post bài lên gamevn trước khi đóng quân 1 thời gian dài! Tháng 7 tôi đi thi xét tuyển có đi Nhật không (có thể ..........., được hay không thì chịu ); tháng 10 thi chuẩn IT; cuối năm thi 2-kyuu, ..... Tóm lại là bận học .... Bà con có gì thông cảm cho tôi, có gì tôi xin nhận lỗi trước mọi người, ai muốn mắng muốn chửi gì tôi nhận, .... Chỉ muốn nói với mọi người vài lời: tương lai tôi là engineer, không phải translator; tôi học tiếng Nhật, không phải tiếng Trung; .... Dịch chap 475 cũng được thôi nhưng tốn rất nhiều thời gian, bận thế này may ra tháng 7 mới làm xong, nói luôn cho mọi người hiểu .... Btw, mấy tên như tên Bao hay tên Huy tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên ....

Btw, những vụ share riêng này không cho các mem lạ, nói trước là tôi đầu trò! Ai thích thì cứ xin các mem cũ, còn vụ này tôi là chủ mưu, họ thích share cho các bạn là ý của họ ... Ai tức giân gì đừng có mắng chửi họ, cứ đem tôi ra mà xử nè ....

Thế nhé, chào mọi người!

Cậu đừng nói vậy, anh em bọn tớ rất cám ơn cậu vì những bản dịch chất lựơng , bọn tớ cũng ko dám ép cậu đâu. Nếu cậu có việc riêng của mình thì tớ xin chúc cậu thành công với con đường mình đã chọn. (Nếu làm engineer thì quá tốt, tớ vừa học designer xong nè) Mong mọi điều tốt đẹp đến với cậu.

P/S: có câu nói rằng "mình vì mọi người mọi người xem mình như thằng mọi". Cậu ko cần phải áy náy đâu (mấy thằng trong topic này đày đọa thereds88 quá).
 
À Red ơi, sang đấy có hentai nào hay hay mua về đọc rồi để dành, đóng thùng gửi cho mình nhá :'>:hug:

À, chừng nào học xong mở công ty, anh Red nhớ mướn em vào làm với.
 
Sang Nhật nhiều JAV lắm ;)) Reds nhỡ mà sang đó được thì giữ mình nhé em ;) ;)) PV thì chờ NXB vậy :))
 
Chào anh em! Lâu lắm không gặp! Còn nhớ tui không? Sorry vì truyện ra chậm; mà cũng có thể đây là lần cuối tôi post bài lên gamevn trước khi đóng quân 1 thời gian dài! Tháng 7 tôi đi thi xét tuyển có đi Nhật không (có thể ..........., được hay không thì chịu ); tháng 10 thi chuẩn IT; cuối năm thi 2-kyuu, ..... Tóm lại là bận học .... Bà con có gì thông cảm cho tôi, có gì tôi xin nhận lỗi trước mọi người, ai muốn mắng muốn chửi gì tôi nhận, .... Chỉ muốn nói với mọi người vài lời: tương lai tôi là engineer, không phải translator; tôi học tiếng Nhật, không phải tiếng Trung
Good Luck.......:p...may mắn nhé....sớm trở thành engineer....
muốn như vậy mà chả đc.....bởi chưa đủ tuổi....bởi vẫn còn đang đi học....
chờ khi nào đủ tuổi kiếm công việc design gì đó hay hay....chứ học mấy phầm mềm đồ họa..... ,3DS max....Photoshop...Corel ...Adobe illustrator ..tính ko dùng thì phí....
 
Lại thêm 1 bạn qua Jap,qua đó có gì ghé qua Kobe ăn cua 1 bữa nhé,mod bao :))...
...thời gian tới nếu bạn thered88 không dịch được thì anh em bớt chat nhảm giùm,du di cái topic này hơi nhiều á :))
 
Mình thuê truyện ở ngoài hàng nên chẳng bận tâm mấy chuyện tăng giá tiền . Trông cả đống truyện thấy có cả Phong Vân chẳng nhẽ lại không xem , thế là lại nhặt lên xem :D . Trước kết Phong Vân đến độ thuê trả rồi lâu lâu lại thuê típ thêm 2 lầm nữa đọc cho thuộc từng chiêu trong truyện . Gì chứ Phong thần cước , Bài Vân chưởng mình thuộc tên chiêu cả bộ . Ước gì có bí kíp trong tay thì truyện Phong Vân này chuyển thành truyện viết về mình rồi :D
 
mọi người có ai kể cho tui được không np đụng thằng xích gì đó mạnh lắm thằng do sao nay tiêu không
 
Chào anh em! Lâu lắm không gặp! Còn nhớ tui không? Sorry vì truyện ra chậm; mà cũng có thể đây là lần cuối tôi post bài lên gamevn trước khi đóng quân 1 thời gian dài! Tháng 7 tôi đi thi xét tuyển có đi Nhật không (có thể ..........., được hay không thì chịu ); tháng 10 thi chuẩn IT; cuối năm thi 2-kyuu, ..... Tóm lại là bận học .... Bà con có gì thông cảm cho tôi, có gì tôi xin nhận lỗi trước mọi người, ai muốn mắng muốn chửi gì tôi nhận, .... Chỉ muốn nói với mọi người vài lời: tương lai tôi là engineer, không phải translator; tôi học tiếng Nhật, không phải tiếng Trung; .... Dịch chap 475 cũng được thôi nhưng tốn rất nhiều thời gian, bận thế này may ra tháng 7 mới làm xong, nói luôn cho mọi người hiểu .... Btw, mấy tên như tên Bao hay tên Huy tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên ....

Btw, những vụ share riêng này không cho các mem lạ, nói trước là tôi đầu trò! Ai thích thì cứ xin các mem cũ, còn vụ này tôi là chủ mưu, họ thích share cho các bạn là ý của họ ... Ai tức giân gì đừng có mắng chửi họ, cứ đem tôi ra mà xử nè ....

Thế nhé, chào mọi người!

..sặc pa red này nỡ rời xa quê hương thanh bình để đến cái nơi mà nay động đất mai sóng thần đó sao :-"( nhìn bao nhiu người bị chôn vùi trong vụ động đất ở TQ đúng ra phải sợ chứ :-s )
Đùa vậy thôi chứ ở nhật có rất nhiều thứ hấp dẫn như shu shi ,truyện tranh ...và đặc biệt là có cơ hội đc ngồi thưởng thức trà đạo dưới gốc hoa anh đào cùng với Maria ozawa =)) --> Chúc pa thành công :))
 
Chào anh em! Lâu lắm không gặp! Còn nhớ tui không? Sorry vì truyện ra chậm; mà cũng có thể đây là lần cuối tôi post bài lên gamevn trước khi đóng quân 1 thời gian dài! Tháng 7 tôi đi thi xét tuyển có đi Nhật không (có thể ..........., được hay không thì chịu ); tháng 10 thi chuẩn IT; cuối năm thi 2-kyuu, ..... Tóm lại là bận học .... Bà con có gì thông cảm cho tôi, có gì tôi xin nhận lỗi trước mọi người, ai muốn mắng muốn chửi gì tôi nhận, .... Chỉ muốn nói với mọi người vài lời: tương lai tôi là engineer, không phải translator; tôi học tiếng Nhật, không phải tiếng Trung; .... Dịch chap 475 cũng được thôi nhưng tốn rất nhiều thời gian, bận thế này may ra tháng 7 mới làm xong, nói luôn cho mọi người hiểu .... Btw, mấy tên như tên Bao hay tên Huy tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên ....

Btw, những vụ share riêng này không cho các mem lạ, nói trước là tôi đầu trò! Ai thích thì cứ xin các mem cũ, còn vụ này tôi là chủ mưu, họ thích share cho các bạn là ý của họ ... Ai tức giân gì đừng có mắng chửi họ, cứ đem tôi ra mà xử nè ....
Thế nhé, chào mọi người!
Good luck 4 U.Cố gắng học tập công tác tốt là ok rùi.Truyện chỉ là giải trí, thỏa mãn niềm đam mê.Không ai trách cậu cả.May mắn nhá :D:D:D
 
Ah`. Mà các bác cho em hỏi là tình hình cái thằng Bộ Thiên dạo này ra sao rồi nhỉ?. Quên mất nó ko xuật hiện từ đoạn nào roài :-/
 
có ai tổng kết giùm coi 2 lão Phong Vân đến thời điểm này chính xác là đã bao nhiêu tuổi rồi không?? theo như tớ ước tính sơ sơ thì trong khoảng 55-60 tuổi.
 
Nếu cho PV hơn 50 tuổi rồi. Vậy VD và VVĐ bao nhiêu tuổi. Tính VD hơn PV 30 năm vậy VD 80 tuổi rồi àh
 
càng già càng cay. longnach học design ah ? ngành nào vậy tui học kiến trúc
524 ra rồi bà:D con ơi
 
80 tuổi mà nhìn cứ như 40. Mấy nhân vật trong truyện thật biết cách dưỡng sắc đẹp
 
Chào anh em! Lâu lắm không gặp! Còn nhớ tui không? Sorry vì truyện ra chậm; mà cũng có thể đây là lần cuối tôi post bài lên gamevn trước khi đóng quân 1 thời gian dài! Tháng 7 tôi đi thi xét tuyển có đi Nhật không (có thể ..........., được hay không thì chịu ); tháng 10 thi chuẩn IT; cuối năm thi 2-kyuu, ..... Tóm lại là bận học .... Bà con có gì thông cảm cho tôi, có gì tôi xin nhận lỗi trước mọi người, ai muốn mắng muốn chửi gì tôi nhận, .... Chỉ muốn nói với mọi người vài lời: tương lai tôi là engineer, không phải translator; tôi học tiếng Nhật, không phải tiếng Trung; .... Dịch chap 475 cũng được thôi nhưng tốn rất nhiều thời gian, bận thế này may ra tháng 7 mới làm xong, nói luôn cho mọi người hiểu .... Btw, mấy tên như tên Bao hay tên Huy tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên ....
Goodbye no see again.
Sang đó rồi nhớ giữ mình nhé.(nghe nói dân Nhật ghét nhất là dân Việt Nam đó vì dân Việt làm ji` cũng chả hỏi ai cả mà lại hay nói một đằng làm 1 nẻo :D)
Goodluck
_______________________________
cái vụ tiền mạng + tiền điện mình tính cho : 1 tháng hết 250k tiền mạng(thuê bao trọn gói) + 100 kwh điện x 2k/1kwh=450k rồi mình ko nói ngoa chứ :wink:
_______________________
.
___________Auto Merge________________

.
Btw, những vụ share riêng này không cho các mem lạ, nói trước là tôi đầu trò! Ai thích thì cứ xin các mem cũ, còn vụ này tôi là chủ mưu, họ thích share cho các bạn là ý của họ ... Ai tức giân gì đừng có mắng chửi họ, cứ đem tôi ra mà xử nè ....
mắng chửi ai giờ Ông thì lượn đi 1 chỗ chửi thì làm cái ji` ? tôi chửi xong tôi lại nghe ah` ! X(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top