Lạy chúa tôi, sắp có chap mới roài kìa. Sau đợt nắng hạn đã có cơn mưa rào. Vị cứu thế kow_loon đã trở lại
Ê, ông hứa 7-7 có thì nhớ giữ lời nghen, bọn mình lớn hết roài mà.
Góp ý cái! Tối nào cũng bốc phét với nhau mà sao ông ghét tôi thế hả Kow_Loon ::( ::( Ông ghét chữ s nên tên tôi không có chữ s; chữ translator cũng bỏ luôn chữ s nữa, ông mà dịch cùng tôi là thêm chữ s nữa; bỏ sạch chữ s thế này ... Sao ghét tôi thế ::( ::(
Ặc, là "đờ rét xìì" à lầm lẫn chút thôi mà heheh, trước giờ đọc không chuẩn đọc tòan là "đờ rét" bây giờ phải thêm chữ "xìì" nữa ok đã chỉnh lại rồi bấm refresh lại đi :
Đã tham khảo ý kiến Thereds rồi, lần này sẽ public share luôn, up lên host nội bộ hay đặt mật mã file rar thọat nghe thì cũng hay nhưng thực tế có thể download về rồi up lên host khác, hoặc mở file rồi lại nén lại file mới. Private share nhưng cũng khó lòng kiểm soát hết được, giả sử như trường hợp nguoichet2000 nếu như thông minh hơn 1 chút dùng nick khác post thì còn lâu mới biết là nó post
Nên cái chính ở đây là bảo vệ được bản quyền từ gamevn, tên người trans, edit được coi trọng không bị bôi xóa như vậy cũng là đủ rồi. Đó là ý kiến của mình, các bạn có ý kiến nào khác thì hãy post lên để mọi người cùng tham khảo nhé
Nhiếp Phong dạo này yếu sinh lí nhỉ , thua xa Bộ Kinh Vân . Bộ Kinh vân toàn solo với mấy thằng một lúc mà vẫn chiếm thế thượng phong , nhưng sao dạo này BKV có vẻ lầm lì như thằng câm ấy ( Xin lỗi ) y chang như cái thằng Vô Lệ thấy mà ghét
Chương 475 này là 1 chương không nhiều cảnh hành động, nhưng mang đầy tính trỉết lý, nội dung sâu sắc, đấu tranh nội tâm, và các cuộc đấu trí giữa các nhân vật...
ới ko vào có một hai ngày mà đã........chuẩn bị có chap để đọc típ rùi cơ à.....hay thật đấy......
nhìn thg` Diệc tà ở chương 475 này công nhận khiếp thật...Diệc chính thật là bị lợi dụng quá tội.....:o