Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
NP sao bèo dữ vậy ta, solo với thằng MK có 5 phút đã trọng thương là sao. Chắc cha nội MVT bị tẩu hỏa nhập ma rùi.
 
BKV 1 lúc chấp 2 thằng đc là vị tụi nó ko thể phối hợp tốt thoai:hug:
 
Càng ngày càng thấy NP yếu sinh lý :( Chán : Hùi đầu thấy còn oách :Cái bộ thập phương võ đạo óanh với ku ĐL.Giờ solo với MK có 5 p đã ngồi im :H..
 
NP bị trọng thương cũng đạp cho ma khôi bầm dập đấy thôi.
 
NP chẳng qua chưa đến lúc để MVT cho trổ tài đó thui..........với lại óanh MK để hắn bị trọng thương thế là đc rùi.....
 
Ai biết trang nào để đọc phong vân dịch sang tiếng việt rồi không?
Mình chả biết tiếng trung nên chịu,không đọc được mấy trang của nước ngoài.
Mình đọc ở một số trang của việt nam thì mới chỉ đến hồi 124.Đến đoạn tiểu vũ đánh bại chu luyện(kiếm ngục) để lấy lại vô thiên luyện ngục cho mẹ con chu tuyết.
Nghe nói cái này có dịch tiếng việt đến hồi 475 rồi thì phải.
Ai có thì share cho mình với.
Thank!!!!!
 
Trong 99 trang của topic thì có khoảng 10 trang share truyện, bạn chịu khó tìm nhé, trong vòng 10 trang trở lại đây cũng có share lại 1 lần.
Ít ra khi vào 1 topic dài hơi như vầy, thiết nghĩ bạn cũng nên lướt qua vài trang gọi là thăm thú trước khi xin chứ ::)
 
CHapter 526 mới nhất có đoạn Nhiếp Phong đến trợ thủ cho Bộ Kinh Vân đấy, hy vọng chap 527 là một đại chiến có góp mặt phong vân :hug:
 
Uh lâu lắm không thấy Phong Vân hợp bích rồi ! Ma Kha Vô Lượng để làm cái gì cơ chứ . Bây giờ cả hai đều mạnh rồi nên hay đánh quả lẻ . Thua ngay ! Như ông Nhiếp Phong ấy , đánh không nổi thằng Lam Vũ
 
Tuyện này dài thật, không biết ông tác giả định cho kết thúc kiểu gì;;);;)
 
Vừa +rep xong ::)
Cám ơn Kow_Loon và TheRed rất nhiều :hug:
 
Thanhks.Cám ơn bạn vàThereds88nhiều:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Chap 475 Phong Vân! Gửi lời cám ơn đến sự giúp sức của:

- Kow_Loon, P-V, BaoDragoon: 3 ông nói suốt ngày rồi! Khỏi cám ơn :)) :)) :))

- Patriot & thekidvn: Thanks vì những đóng góp của mọi người :D

- sonvn (donguoic90): Thanks vì cho down chap 475, không copy paste về mệt lắm

- Anh Gà rán: Cám ơn anh bảo hộ cho topic để topic sống đến giờ phút này :'>

- Sakamoon & DARK ARAGORN: Cám ơn sự đóng góp nhiệt tình và 2 chap 473 + 474 của 2 người

- Cuối cùng cám ơn tất cả anh em ủng hộ làm được 4 chap Phong Vân từ 472 - 475, vất vả suốt mấy tháng trời ...

Nói nhảm, mọi người down về cho ý kiến coi thử! Hạn chế những bài post kiểu cám ơn (Tui muốn so sánh với bác Thiên Ân và bác Lương Hà)! Nếu muốn cám ơn thì cộng rep cho: Kow_Loon, P-V, Bao (tên này cần 60 lần rape nữa)!

Edit: Ai cần lập nhà mới thì lập kìa!
 
Còn 500pts nữa là lên cục thứ 6 rùi, dạo này toàn lấy nick cha thereds đi fá :))
 
E hèm! Từ trang 29 trở đi là dịch cho nó hưng phấn, đợi cha Kow_Loon sửa lại nhưng hắn hổng sửa thì đành chịu! Mọi người hiểu theo nghĩa thông thường nha! Mấy từ như: làm gỏi, nhanh và thoải mái, không còn tay hay heo quay mọi người ai hiểu theo nghĩa nào thì hiểu nha :D :D :D Trách thì trách Kow_Loon á :)) :)) :))
 
Tớ nói thật là chap nào anh em dịch cũng hay cả, vì đều có hồn của mình vào đấy rồi ^^, cùng đam mê PV nên đọc luôn thấy hay :hug::hug:
.
___________Auto Merge________________

.
Nếu muốn cám ơn thì cộng rep cho: Kow_Loon, P-V, Bao (tên này cần 60 lần rape nữa)!
Cần đến 60 lần "rape" nữa cơ á :o :o :))

Mà các cậu để đọc từ trái sang phải làm ban đầu tớ bị "mù màu" :))
+ Rep ^^
 
Wao, đọc chap 475 thấy thằng Vô Tranh quả là ghê gớm, y như thằng Ryu trong game Ninja Gaiden vậy.
 
Thanks u very nhiều. Tớ cộng rep cho các cậu hết rồi đấy.
Cao thủ mà toàn chơi đánh lén, vô tranh đúng là nhục thật.
 
thằng Vô Tranh hình như có Nguyên Thiên Thần Quyết thì phải. Chắc là lão Kiếm Ngục truyện lại cho nó
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top