Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhân bàn về anh Tâm mới nhớ, anh này suốt ngày đi tìm học võ công mới, có thể nói kho võ công của ảnh cũng nhiều tương đương với anh Vân nhà ta ấy chứ...

Mối tội ngộ tính và khổ sở ko bằng Vãn...mà thèng TT còn là con của tuyệt thế cường giả một thời đấy nhé...xuất xứ hơn hẳn anh Vân, thế mà vẫ cà teng....:))
 
số phận của thiên hạ đệ nhất dâm tặc một đời lại thê thảm vậy sao
Thằng Thần Y mới đúng chứ :wink:
 
Thần y nó còn tự do, phóng túng trong phong cách sống của lão...
Còn thằng Thần vô sỉ...suốt ngày thấy đi tìm gái đẹp, mà có đc ai trung thành đâu..nhục như con dog....:))
Đáng lẽ nên cho thằng này chết lâu rồi mới phải....
 
Thần y dám làm dám nhận , tuy có lúc nhu cầu hơi lớn quá
K thần thích thì có thích nhưng toàn vờ vịt vớ vẩn
Kiếm thánh ngày xưa cùng phong lưu khi vào LX khai kiếm
 
Bàn tiếp về việc NP đi gặp 3T . Không biết 3T có dạy cho NP thêm skill gì mới không, chứ ngoài phong thần nộ và mấy skill cũ ra thấy NP hơi ít skill so với Vân.
 
Phong thần nộ trâu bò vậy còn chưa đủ xài sao 8-}, mấy skill của Vân nhiều nhưng cũng chỉ xêm xêm với nó thui ;;)
 
Xêm xêm vậy mà vẫn mạnh hơn đấy....:))
 
Chắc là có bí kíp mới thôi - thằng nào cũng có bí kíp cả :'>
 
Bàn tiếp về việc NP đi gặp 3T . Không biết 3T có dạy cho NP thêm skill gì mới không, chứ ngoài phong thần nộ và mấy skill cũ ra thấy NP hơi ít skill so với Vân.

Cha T3T chỉ chỗ sòng bạc của Dịch Phong và kêu đi tìm thằng rùa con chứ có chỉ võ công j đâu nhỉ. :;):;)
Tụi ở sòng bạc hình như là tàn dư của Thiên Trì Thập Nhị Sát của Hùng Bá hồi xưa thì phải:D:D
@longnach và A.Cường: dạo này vất vả cho pác ha
 
Xêm xêm vậy mà vẫn mạnh hơn đấy....
vốn dĩ chả mạnh hơn nổi đâu, nhưng mà từ ngày khứa Mã bị tẩu hỏa đến h thì khứa Vân trâu bò lên thấy rõ;))
nói tóm lại là nếu câu "thiên hạ dịch Kinh Vân" mà đúng rồi thì Vân được lăng xê đến tận trời blah blah thì mình sẽ đốt sạch chỗ PV phần 3 ở nhà mà ko hối tiếc:o 2 phần kia thì ko có đủ + vẫn còn hay nên đốt tiếc lắm:'>
 
Nhân bàn về anh Tâm mới nhớ, anh này suốt ngày đi tìm học võ công mới, có thể nói kho võ công của ảnh cũng nhiều tương đương với anh Vân nhà ta ấy chứ...

Có nhiều đâu nhỉ , có mỗi bộ Thiên La Địa Võng phối hợp với môn nội công Tử Điện và Ngục Hỏa thôi mừ 8-}

Bàn tiếp về việc NP đi gặp 3T . Không biết 3T có dạy cho NP thêm skill gì mới không, chứ ngoài phong thần nộ và mấy skill cũ ra thấy NP hơi ít skill so với Vân.

T3T biết quái gì về võ công mà truyền nhẫy , lão chỉ có trí tuệ thôi . Cho advise thì dc chứ đánh đấm cái giè ;))

nói tóm lại là nếu câu "thiên hạ dịch Kinh Vân" mà đúng rồi thì Vân được lăng xê đến tận trời blah blah thì mình sẽ đốt sạch chỗ PV phần 3 ở nhà mà ko hối tiếc

Ầy , đem cho tớ có phải hay hơn không , cậu cứ phí của :devil:
 
Ầy , đem cho tớ có phải hay hơn không , cậu cứ phí của
vì lời khuyên giải quá thấu tình đạt lý của các hạ, tại hạ sẽ đem phi mấy chục tập đấy ra ngoài hàng thuê truyện cho đỡ phí giấy:'>
T3T biết quái gì về võ công mà truyền nhẫy , lão chỉ có trí tuệ thôi
đoạn Đế Thích Thiên, rồi đoạn kiếm thánh chém bậy mà cỏ dưới chân lão ba tê vẫn phẳng lặng chưa đủ chứng tỏ công lực của lão hay sao:o
 
Thằng Kiếm Thần chuyên môn đi tìm gái còn thằng Tiểu Vũ những 2 em lại đi chọn có 1
em lúc đầu còn dự đoán nó có cả vợ lớn và vợ bé cơ :))
BKV có fải về sau có bộ cánh mới đúng ko các bác :'>
bác nào cho em hỏi thằng Thiết Quỷ(lão jà huấn luyện Hồng Phi) là nhân vật thế nào?
 
Cả Phong và vân đều đổi model cho xì tin hơn...:'>
Thiết Quỷ hùi xưa định cà tưng với Thập Cường Võ Gỉa, thua đau quá, nên sau này tìm trả thù, nhưng Thạp Cường Võ Giả đã mất nên lão huán luyện Hồng Phi cho giỏi, nhằm đánh bại Tiểu Vũ, trả mỗi ân oán xưa...:))
 
Cả Phong và vân đều đổi model cho xì tin hơn...
Thiết Quỷ hùi xưa định cà tưng với Thập Cường Võ Gỉa, thua đau quá, nên sau này tìm trả thù, nhưng Thạp Cường Võ Giả đã mất nên lão huán luyện Hồng Phi cho giỏi, nhằm đánh bại Tiểu Vũ, trả mỗi ân oán xưa...
Hồng Phi tửơng hay ho lắm, hóa ra cũng rứa.
Bác Mã mà không giết bớt bớt đi thì chắc không bao giờ hết truyện. Bây giờ lại xuất hiện đâu ra "người thú", xích gia, từa lưa tùm lum , lại có nhóm gì đó ở Đông Doanh nữa. Rối rắm quá thể, mà tập mới nhất lại xuất hiện thêm một thằng mập nào đó nữa chứ. Đúng thật kiểu này Mã Vinh Thành biến thành .... Mã Vĩnh Trinh quá !
 
Cả Phong và vân đều đổi model cho xì tin hơn...:'>
Thiết Quỷ hùi xưa định cà tưng với Thập Cường Võ Gỉa, thua đau quá, nên sau này tìm trả thù, nhưng Thạp Cường Võ Giả đã mất nên lão huán luyện Hồng Phi cho giỏi, nhằm đánh bại Tiểu Vũ, trả mỗi ân oán xưa...:))

Mình nghi ngờ thằng này chính là Võ Vô Địch giả dạng, nhằm đào tạo Tiểu Vũ. Vì Vô thiên kiếm hổ quyết mãi sau này khi đúc chiến hạp mới có, chứ lúc trước chỉ có thập cường võ đạo thôi mà, thế mà thằng Thiết Quỷ này lại biết ....
 
Mình nghi ngờ thằng này chính là Võ Vô Địch giả dạng, nhằm đào tạo Tiểu Vũ. Vì Vô thiên kiếm hổ quyết mãi sau này khi đúc chiến hạp mới có, chứ lúc trước chỉ có thập cường võ đạo thôi mà, thế mà thằng Thiết Quỷ này lại biết ....
Võ Vô Địch đã thành Võ Undead rồi.
 
Mình nghi ngờ thằng này chính là Võ Vô Địch giả dạng, nhằm đào tạo Tiểu Vũ. Vì Vô thiên kiếm hổ quyết mãi sau này khi đúc chiến hạp mới có, chứ lúc trước chỉ có thập cường võ đạo thôi mà, thế mà thằng Thiết Quỷ này lại biết ....

Sự thật về Thiết quỷ đã có người spoil rồi. Ông này là sư huynh của VVĐ, do bất hòa nên TQ mới đòi đào tạo TV thật giỏi để sau này có thắng cũng ko mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ
 
Ế.tưởng sư huynh của VVĐ là Võ Thiên Hạ đã die ròi chứ nhỉ?:-/
 
võ thiên hạ là anh trai chưa không fải sư huynh:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top