Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
theo logic như vậy thì lão Tập nhân khi xuâts hiện chắc làkinh thiên động địa lăm nhẫy.
 
vào toàn chữ ***** đọc chả hiểu gì, click link lung tung nhảy tá lả , potay
Uhm.Dùng mấy trang trasnlate sang English mà mò đi bác.KHông thì từ đọc truyện PV nhảy sang đọc truyện SONGOKU đó.:D
http://babelfish.yahoo.com/
http://translate.google.com.vn
MÀ dùng cái thằng http://babelfish.yahoo.com ấy.Chứ cái thằng google nó chán lắm.NÓ có cái mục traslate-->VIetnamese.Tưởng bở click vào ai ngờ toàn là erro.CHịu hết nổi.Toàn lừa tình người ta.:D

Thiên Tội là roi, thấy Nhiếp Phong lấy cuốn tay TT mà.
ĐÃ là roi thì không phải đao kiếm gì cả=>THiên tội không phải roi,cũng không phải đao,kiếm mà nó là cái cây thất biến của Tôn Ngộ Không.:D
 
theo logic như vậy thì lão Tập nhân khi xuâts hiện chắc làkinh thiên động địa lăm nhẫy.

uh, cá biển đấu ngang ngữa xích hộ tứ kiếm, mà lão tứ của XH4K lại đấu ngang Nhiếp Phong. Không biết lão Môn chủ đến cỡ nào nữa :-s
 
uh, cá biển đấu ngang ngữa xích hộ tứ kiếm, mà lão tứ của XH4K lại đấu ngang Nhiếp Phong. Không biết lão Môn chủ đến cỡ nào nữa :-s
Nguyên tắc của ông mã là: "Kẻ mới xuất hiện thì dữ lắm nhưng sau đó thì tèo từ từ lun"
Chỉ có PV là càng ngày càng lên Skili:hug::hug:
 
uh, cá biển đấu ngang ngữa xích hộ tứ kiếm, mà lão tứ của XH4K lại đấu ngang Nhiếp Phong. Không biết lão Môn chủ đến cỡ nào nữa
Nhưng ở chap 508 thì phải,lão cá ngừ và lão lùn hợp lại cũng không đánh được NP mà.NP đấu hòa với lão tứ của XHTK chẳng qua hôm đó bị cảm lạnh thôi.Uống thuốc cúm là cho 2 thằng trong tứ tướng của tập nhân del ngay:D
Cho mình hỏi lại là thằng đánh thắng BKV là thằng nào thế.Chẳng lẽ chỉ là 1 thằng tướng của Tập nhân à?
 
Nguyên tắc của ông mã là: "Kẻ mới xuất hiện thì dữ lắm nhưng sau đó thì tèo từ từ lun"
Chỉ có PV là càng ngày càng lên Skili:hug::hug:

giống tên Ma Khôi, ban đầu kg cách nào nghĩ là sẽ khắc chế được được hắn, nhưng bây giờ thì ký sinh trong trủy thủ =))
 
giống tên Ma Khôi, ban đầu kg cách nào nghĩ là sẽ khắc chế được được hắn, nhưng bây giờ thì ký sinh trong trủy thủ
Kẻ đứng đầu kiếm giới mà toàn mấy chiêu quyền đỉnh đại pháp,Ma thống chân đạo.Nghe thì oai nhưng có liên quan chi đến kiếm đâu mà lại mò vô kiếm giới chơi nhỉa.Chẳng bù cho thằng kiếm ngục,KIếm thì chiêu gì cũng biết,thế mới đúng chứ.
Mà sao MK không nhập được vào người của Tiểu Miêu nhỉ?Lại cứ chịu nằm trong trủy thủ.Mọi ngày nghe khứa MÃ bảo là nếu không ma hóa được võ lâm thì MK và KN sẽ dần dần die,Thế mà chờ mãi vẫn chưa thằng nào die cả.
Chắc khứa Mã sau này sẽ xây dựng mô típ cuộc đối đầu của DP và Tiểu Miêu như là NP và DL nhỉ?LÚc đầu là bạn,sau là đánh nhau.
 
Mà sao MK không nhập được vào người của Tiểu Miêu nhỉ?Lại cứ chịu nằm trong trủy thủ.Mọi ngày nghe khứa MÃ bảo là nếu không ma hóa được võ lâm thì MK và KN sẽ dần dần die,Thế mà chờ mãi vẫn chưa thằng nào die cả.
Chắc khứa Mã sau này sẽ xây dựng mô típ cuộc đối đầu của DP và Tiểu Miêu như là NP và DL nhỉ?LÚc đầu là bạn,sau là đánh nhau.

nhân vật M.Khôi và K.Ngục được xây dựng công phu nên bỏ đi dễ dàng như thế thì ưổng phí đó mà.

Các nhân vật lớn thường thì thế nào cũng sẽ có choảng nhau thôi ;)). BKP-NP, BKV-K.Thánh, DP-T.Phong, T.Phong-K.Thánh....
 
Uhm.Dùng mấy trang trasnlate sang English mà mò đi bác.KHông thì từ đọc truyện PV nhảy sang đọc truyện SONGOKU đó.:D
http://babelfish.yahoo.com/
http://translate.google.com.vn
MÀ dùng cái thằng http://babelfish.yahoo.com ấy.Chứ cái thằng google nó chán lắm.NÓ có cái mục traslate-->VIetnamese.Tưởng bở click vào ai ngờ toàn là erro.CHịu hết nổi.Toàn lừa tình người ta.:D


ĐÃ là roi thì không phải đao kiếm gì cả=>THiên tội không phải roi,cũng không phải đao,kiếm mà nó là cái cây thất biến của Tôn Ngộ Không.:D

cả hay trang đều không hiện ảnh vứt vứt:devil::devil:
 
Các nhân vật lớn thường thì thế nào cũng sẽ có choảng nhau thôi . BKP-NP, BKV-K.Thánh, DP-T.Phong, T.Phong-K.Thánh....
Sau này chung kết cuộc cá độ Đao-Kiếm là BKV thịt nhau với NP. Với Phong Vân,ko có gì là khó tưởng tượng ;))
 
bây giờ nếu chia 2 phe. một bên dùng kiếm: BKV, K.Thánh, Kiếm Ngục... đấu với 1 bên dùng đao: Nhiếp phong, Dịch Phong, Thần Phong.... thì kg biết Mã cho ai thắng nhỉ ;))
 
TP - KThánh đã có kết quả rồi. Hi vọng nhất là trận TP vs DP, 2 anh này choảng nhau cũng nhiều mà toàn hòa nhau.
Nghĩ cũng tiếc cho TP lúc mới xuất hiện tốt thế mà suốt ngày bị bác Mã cho chui vào rừng, còn mối thù với TT không bik lúc nào mới báo được

Trận đao kiếm này chắc cũng hòa như tranh phong hiệp thôi. Mà DP là nhà cái chắc không tham gia đâu có thể là LV sẽ nhảy vào
 
trong đám hậu bối xuất hiện sau thời Phong Vân

Thích nhất: Thần Phong
Ghét nhất: Lam Vũ
Yếu đuối nhất: Bộ Thiên.
Kg ghét kg thương: Dịch Phong ;))
 
1 mình BKV chấp 3 thằng Phong ấy luôn cũng đc :hug: mà ko bik có bác nào đọc 501 , 502 chưa ? thấy BKV tung hoành trong đám khỉ đột mới rợn , NP mà chui vào đó chắc mất trym luôn
 
trong đám hậu bối xuất hiện sau thời Phong Vân

Thích nhất: Thần Phong
Ghét nhất: Lam Vũ
Yếu đuối nhất: Bộ Thiên.
Kg ghét kg thương: Dịch Phong ;))
Tớ ngược lại ngày xưa thích nhất Lam Vũ. Tại tính hắn mạnh mẽ quá. Nhưng h thành phế nhân rồi nên bị...thất xủng:devil:
 
Dịch Phong có cá tính, Thần Phong hiền lành tốt bụng, Bộ Thiên không có lập trường, Lam Vũ thì quá ác, Tiểu Kiếm Thánh quá si tình
 
Dịch Phong có cá tính, Thần Phong hiền lành tốt bụng, Bộ Thiên không có lập trường, Lam Vũ thì quá ác, Tiểu Kiếm Thánh quá si tình

Bộ Kinh Vân quá mạnh,Vô Danh quá khôn,Nhiếp Phong quá ngu,T3T quá già =)). Đùa chứ Lam Vũ lão hóa nhanh quá. Ngày xưa anh khí lầm lẫm mà bây h đã già như Vô Danh rồi hjx. Mà cảm giác ngày xưa nó đô con hơn Thần Phong bao nhiêu ý nhỉ:'>
 
Chì ghiền mỗi thằng Nhiếp Phong, Bay lượn nhìn đẹp mắt thiệt :x. Ghiền nhất Phần 2, lúc tuyệt Tâm giả danh Vô Thiên, tập trung anh hùng lên Thiên Hạ Hội, Nhiếp Phong đạp lá mà bay phê cả người:x
 
Đô con hơn sao đc...nếu hơn thì lúc đóng giả đã bị phát hiện rồi...phong cách vẽ của lão Mã là người có thể phình to , thu nhỏ bất cứ lúc nào....:))
 
như đoạn thằng mèo rừng ấy, sau có vài chap mà đô như lý đức luôn, ko biết nó tập thể hình ở đâu mà chất thế=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top