Phong Vân Tam Quốc (Ver3): OB 15/11/2009 - Game mới, vùng đất mới!

Vệ binh "vs" trọng binh là 2 đứa nó tập dợt với nhau í mà :)
p/s : "p/s" là gì vậy =))
 
P/s là Post Script.
Tình hình là mình mới lấy xích hầu đi do thám mấy anh 250-300 thôi mà mấy anh hổ báo đòi dọn nhà mình rồi =((, ghê ghê :">.
 
Tình hình là hôm qua gõ đầu vài em của SaoBang, thế là chúng nó kéo gần trăm con kỵ qua đập mình :|
May không để lính ở nhà, đi hết mớ đạo cụ còn bên nó thì chết tầm 3x em :|
 
11k tài nguyên mà sáng dậy nâng đc có vài cái là hết sạch :|

Đi cướp thì toàn 300 400 res :|
 
Xung quanh mình ko phải cùng LM thì cũng là đồng minh nên chưa bị đánh bao giờ,chỉ toàn đi đánh thằng khác nên cũng yên tâm ngủ ngon chả phải chạy đâu cả :))
 
Mình 1 ngày onl 2 lần,cũng có sợ gì đâu :'>
 
Bên ấy nghe bền nhờ :( khu vực tớ chiến tranh liên miên, tính ra cũng đi mất gần 800 lính
Tất nhiên là 5 acc cộng lại =))
 
Bên ấy nghe bền nhờ :( khu vực tớ chiến tranh liên miên, tính ra cũng đi mất gần 800 lính
Tất nhiên là 5 acc cộng lại =))

cày gì mà lắm thế, a chơi 1 acc là phê rầu.
Rủ ku ches, qua mà ku vẫn dota :))
 
5 acc mà buff tài nguyên cho nhau thì lên vèo vèo chứ chả chơi :))
 
5 acc chỉ lợi cái đánh hội đồng thôi chứ buff res cho nhau cũng chả nhanh được, 1 đổi 1 mà... :|
 
5 acc mà buff tài nguyên cho nhau thì lên vèo vèo chứ chả chơi :))
Chơi đồng tất cả các acc để hượng lợi chiến tranh chứ buff nhau cũng không được bao nhiêu đâu [-x vào đọc thử luật trong Chợ Phiên sẽ rõ :(

cày gì mà lắm thế, a chơi 1 acc là phê rầu.
Rủ ku ches, qua mà ku vẫn dota

Hôm nào lại tu hú gọi bầy, báo mọi người lên quán ches chơi ha anh :>
p/s: nhớ chạy lính :">
 
Hix, dắt dân binh đi lon ton lại lên 200 điểm tấn công, hi sinh 140 em :(( . Kinh Châu khói lữa ngụt trời, máu chảy đỏ nước >"<
 
vs là versus nghĩa là against là đấu với, đối đầu với, ngược lại với (vice versus)... Nói chung là nghĩa đối lập, chứ có phải là 1 chữ với (with) ko đâu mà dùng lung tung vậy =.=

sao lên 100 bài rồi trả lời nhanh load chậm kinh dị vậy :-w
 
Vừa thấy chú Long Ho MC Phụng Thiên do thám mình,ko hiểu có mưu đồ gì đây,Garnet em đâu rồi chuẩn bị viện binh cho anh ;;)
 
Bác An cũng bị do thám à^^, chắc tại tên đó đọc bài hôm rồi lên chuẩn bị ra tay trước.
 
Vừa thấy chú Long Ho MC Phụng Thiên do thám mình,ko hiểu có mưu đồ gì đây,Garnet em đâu rồi chuẩn bị viện binh cho anh ;;)

Em cũng bị nó do thám 2 lần, quanh thằng này ngoài anh em mình ra trong LM còn ai sống không nhỉ... :-w
 
Còn 1,2 người thì phải,nhưng những người quanh nó thì bị nó chén hết rồi :nailbit:
 
nó xây biệt viện giá rẻ = 1/3 cái dinh thự thôi. còn khẩn hoang giả cũng bình thường. cái chính khu đấy đông quá nếu đánh chết 2 thằng đấy thì dễ mà sau đó mình cũng thọt.
Hơ hơ.queenofpain khẩu khí lớn quá.=))Bây h bay thành đến phương trời nào rùi
 
Back
Top