PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
trên ps1 thể loại đua xe thì chỉ kết nhất Đua xe gà :x, phải chi SE thêm 1 phiên bản nữa là vui rồi
 
bây giờ nghĩ lại mà nhớ hồi đó chơi game chán cứ đổi đĩa quài làm ông chủ tiệm phát tức,hồi xưa có chơi cái trò gì ấy cũng hay mà quên tên rồi lúc đó chơi được 2 ngàn là phát sướng còn trò đua xe ga nữa nhớ quá:x:x
 
Ngày xưa hay chơi PS1 ở chỗ Dư Hàng (cửa hàng ngay chỗ gần đầu hồi ngã 3), bây giờ hình như là hàng Internet. Toàn chơi Valkyrie Frofile, Yugioh, SRW ... Nhớ ngày xưa quá, hôm nào cũng mòn đít ở đấy gần 6 tiếng :D. Anh em ngày xưa chơi vui là thế giờ còn ai nữa, buồn ........
 
Hỏi ngoài lề tí, cái bản persona 2 :innocent sin có tiếng Anh không ấy nhỉ ?Search mãi toàn ra jap
 
hình như tui nhớ trên ps1 có đua chocobo nũa thì phải..............đua cái này khó kinh điển ở màn cuối khi mà dua với con màu đen
 
Thời PS1 trò đầu tiên đụng vô là 5 anh em siêu nhân sau đó chơi tiếp cái đua xe bắn súng. Đua xe gà nhờ có người giới thiệu mới biết chứ không chắc cũng không biết nó là gì.
 
PS1 cũng là cái thời tốn nhiều tiền đi học nhất. Mỗi ngày 6k chơi hết năm này qua tháng nọ. Tới khi PS2 ra đời thì anh đành xếp chiếu với mấy cái mắt đọc lê lết vì đọc CD lậu :D
 
trên PS1 hùi đó dù sao vẫn khoái kinh điẻn game SWR....với cả cái Tearing Saga......chơi mấy cái này mãi ko thấy chán....
chocobo đua xe thì hay nhưng chơi một mình chán chết...đua 2 ng` mới vui.......
 
Lúc mới chuyển từ SNES sang PS1 cảm nhận đầu tiên là " trời đất, sao đẹp thế!" Bi giờ nhìn lại thấy mình khờ quá ^^!
 
Hỏi ngoài lề tí, cái bản persona 2 :innocent sin có tiếng Anh không ấy nhỉ ?Search mãi toàn ra jap
Cái này ko có E, chỉ có J thôi
Ko biết mọi người thế nào chứ tớ chơi lại mấy game kinh điển như Final Fantasy hay Mega Man X4 vẫn thấy hay như thường
Mấy đứa em ở nhà cứ thắc mắc sao giờ rồi mà còn chơi PS1 ^_^
 
Cái này chắc là do ấn tượng rồi :D Chứ như tớ chơi FF:7 bình thường nhưng động đến Valkyrie Profile thì tớ tạch :D

Chơi PS1 hồi đó đúng vui thật, ngoài đua xe gà và rambô lùn thì mình còn ấn tượng với trò đấu trường đẫm máu, yugi!oh, huyết kiếm 1, cú đấm thép (hình như là bản 2 tăng mạng lên :-? ), Hoàng Phi Hồng (game Jap nhưng có thời đuôi sam nửa trọc nên gọi thế :)) ),.v.v.. chỉ tiếc là nhiều game ko biết tên nên =((

Cái RPG chơi hoàn chỉnh đầu tiên ko phải là JRPG (thật ra chưa hoàn chỉnh cái JRPG nào 8-}) lại là Anh hùng xạ điêu :)) Mà hồi đó chơi DW4 chán quá nên mới quay về thời PS1 =)) Ngoài ra còn giả lập Jame Bond "ngày mai ko ngủm" và "thế giới ko đủ" nưa. Kết nhất cái cái opening của "ngày mai ko ngủm" (gọi là opening cũng ko đúng lắm vì nó sau 2 màn đầu nó mới có), và ấn tượng là mấy anh Vịt Nem trong đó cứ như dân Thái ở nhà Tàu =))
 
Hồi chơi PS1 thì mình toàn chơi Toy Story 2 với cả Bloody Roar:x
 
Bloody Road có cái tuyệt chiêu là mình ko biết. Hỏi chẳng ai chỉ cho =(( Đôi lúc rùa rùa cũng làm được nhưng ko nhớ được :))

Còn nhớ hồi chơi Rambo lùn với ông anh họ suốt cả đêm. Phải bật nhỏ tiếng rồi căng tai ra mà nghe :))
 
Dăm bô lùn mà mất cả đêm để chơi á ?Tớ tưỏng cái trò đó chỉ chơi tầm hơn 1 tiếng là phá đảo rồi ?Hay là cợi chơi nhìu lần ? Mà cái Metal Slug 1 khi phá đảo xong có thêm phần mới đi giải cứu mấy thằng già chơi vui phết :)).
 
Còn nhớ hồi chơi Rambo lùn với ông anh họ suốt cả đêm. Phải bật nhỏ tiếng rồi căng tai ra mà nghe
hả cả đêm để chơi dăm bu cùn...hử.....
còn nếu mất cả đêm trừ phi cậu chơi tầm 4-5 bản......
 
hả cả đêm để chơi dăm bu cùn...hử.....
còn nếu mất cả đêm trừ phi cậu chơi tầm 4-5 bản......
Chơi đi chơi lại các bố ạ =))

Mà ai có biết tên mấy trò huyết kiếm ko nhỉ :-?
 
Mà khi hoàn thành 1 game chỗ mọi người có nhiều cách gọi ko nhỉ.Trước chỗ tớ toàn gọi là "về nước" =)),trùm cuối thì là "chủ về nước",cảnh phim kết thúc game là "cảnh về nước" :)).Lên đây tớ mới biết mọi người gọi là phá đảo.Còn cách gọi nào ko ::)?
 
Có bao nhiêu người ở đây chơi trò PS đầu tiên là "Đua xe bắn súng nhỉ" :D (Metal Twist gì gì ấy). Ở chỗ tôi hồi đó 10/10 máy là đua xe bắn súng :| . Sau này chán đua xe rồi tui lại nhảy qua Tomb Raider và Resident Evil .... MGS :x
 
hồi đó tui cũng chơi (Metal Twist nè vui nhất là chơi với bọn bạn , vui quá trời!!
 
Cái đó ai biết đến PS1 mà lại ko chơi.Cái bản Metal Twist đầu tiên chơi là cái bản mà xin được thằng Xe tăng với thằng xe cứu thương DarkTooth gì đó đến bây giờ vẫn còn nhớ cách xin (L1 Up Down LeftUp L1 ▲ Right )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top