PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Bản đó là bản 2 rồi. Bản 1 chỉ có single mới đi cảnh đc thôi, 2 người thì bắn nhau cho tới chán. Game này mê phải biết, Twisted Metal 2 -- :'>. Nhớ cách bắn băng, lửa và đòn 3 hỏa tiễn băng lửa kết hợp hông? Tới giờ tui còn nhớ nè.
À, ngoài 2 cách gọi đó người ta còn gọi là "phá băng" :'> mặc dù thời điện tử băng catridge qua lâu rồi. Chỗ tui cũng gọi là về nước, có thằng chuối hơn gọi là "ga - me" =))
 
Chỗ tui cũng hay gọi là về nước. Còn ga-me trong xóm có 1 mình tui dùng từ này :D nhưng chỉ dành cho lúc hết mạng thôi.

Hồi đó tìm ra 3 map mới mà sướng như điên. Hình như map Chạy trên mặt nước, map Khu dân cư rộng , 1 map gì nữa quên mất rồi .

Có ai còn nhớ mấy chỗ giấu mấy cái mã của game không? :D
 
Game đầu tiên em chơi thì em chẳng nhớ :D nhưng giờ vẫn còn chiếc PS1 ở nhà, chạy cũng tốt. Trong đó game em chơi nhiều lắm chẳng nhớ hết nhưng thích nhất là các game này: Suikoden II, FF từ 7->9, Chrono Cross, Tearing Of Saga (Mộc đế thì phải), Chocobo Racing, Bloody Road 1->3, Legaia (Trò này cũng khá nhưng hơi khó), Tales Of Destiny, Valkyrie Prolife, Cầu Vồng (Tên tiếng việt chứ tiếng anh thì chẳng biết), Metal Slug, Yugioh, Harvest Moon... nhiều trò thích chơi lắm mà chẳng nhớ hết à mà còn Rockman nữa. Giờ vẫn còn chơi mấy trò đó quài chưa chán (Không có PS2 để chơi nên chơi đỡ vậy::(). Ở chỗ em thì gọi là "về nước" khi hết game còn "phá đảo", "phá băng" thì đọc báo TGVT và VG + tham gia gamevn thì em mới biết chứ trước đó toàn gọi là "về nước" thôi :D:D.
 
các game trên ps1 hổi ấy mình chơi vui và hay phết..
đá banh, báo động đỏ, chiến tranh vùng vịnh, đua xe gà, đấu võ thú, tearing saga, yugioh! forbidden memories, cánh sát hoàng gia, đua xe bắn súng v.v... biết bao nhiêu mà kể hết nhỉ :))
ít chơi ps lại từ khi counter strike du nhập vào vn ;))
 
Các bác có biết từ "về nước" vì đâu mà có ko? Nó bắt đầu từ game contra trên nes ấy. Kết thúc game là cảnh chiếc trực thăng chở Hero quay về nhà (vì bối cảnh game là chiến đấu trên 1 hòn đảo). Vì thế mà mọi người gọi là họ "đang đc chở về nước!!" :D. Từ về nước thế là ra đời và áp dụng cho các game sau này.
 
hồi đó chơi Yugioh trên ps1 cũng vui lắm...... ngồi kết hợp đại một lèo 5 lá thế mà ra dc con rồng lửa dame đến 3500 :D....
 
chơi ps ngoài bóng đá voi' FTScon2 đâu mấy trò kia chán phèo
 
uh Yugi hùi đó mất mấy thg mới kiếm đc ..bao nhiu lá bài ngon......
nhưng chỉ tội lúc đó bài vẫn sơ sài.....ko có dung hợp.......
với lại.....tiếc là đến giờ dung hợp cũng ko như trong truyện.......
 
ấn tượng nhất của Yugioh trên PS1 là cái lúc triệu hồi thằng Độc cô cầu bại và xem cảnh nó chém chết quái
 
Hồi chơi Yugioh trên PS1 chỗ mình chả hiểu đứa nào nó nghĩ ra cái trò là cứ đánh ép bài đối thủ thì cuối trận nó cho bài xịn :)).Bình thường đánh nhanh thắng nhanh ko dùng bài phép thuật & bài bẫy thì thắng được hạng S (cứ dùng 1 lá phép thuật thì giảm 1 hạng thì phải),đánh lâu hơn 1 chút thì hạng A,rồi B,C,D.Nhưng mà đánh ép bài (tức là đánh làm sao cho đối phương rút hết sạch 40 lá bài thì nó sẽ thua).Tuy lâu nhưng mà chắc chắn được hạng S,còn được bài xịn hay ko thì ko biết,thấy đồn vậy thôi ;)).
 
hồi đó chơi lập đc kỳ tích ở chỗ ko cần fike save full bài mà vẫn đánh đến đc trùm cuối..... cày bài như điên luôn :D..............................
 
Lần đầu chơi Yugioh tớ "về nước" với chủ lực là lá "Twin Head Dragon" gì gì đó mà công 2800 ấy (với lại đây cũng là lá to nhất mà hồi đó có thể ghép đuợc :))).Hồi đó bọn tớ quen gọi nó là rồng sét,đơn giản là muốn ghép ra con đấy ko thể thiếu lá bài nào đó thuộc tính sét,mà con rồng đó cũng thuộc tính sét luôn.ATK chỉ có 2800,nhét thêm hàng đống bài tăng lực vào cho nó,ga-me đi ga-me lại mới đánh được mấy thằng cuối cùng ....
 
yugioh thì con trùm cuối là ai thế bác :D... hồi bé em chỉ chật vật mãi đi đến gặp Vegasasu là toi =(( ...
 
uh hùi đầu chơi hầu hết lá bài trở thành chủ lực chỉ có con rồng sét công 2800 thủ 2000 với con rồng ngàn tuối công 2400 thủ 2000 hay con ga mái lửa công 2300 thủ 1800 thui.......rùi từ đó cứ móng rồng ...thay đổi môi trg rùi núi hay biển....lại tòa thành ánh sáng......ép mãi mệt nhở mới hạ đc rồng 3 trắng đầu ......
đã vậy....càng về sau bỏ hơn 3thg tốn bao công sức mới kiếm đc 3 lá bài rồng 3 đầu.....mệt bỏ xừ đi đc.......
 
Cái game YugiOh đó khó thiệt
Có ai nhớ nổi lá nào kết hợp vớ lá nào ko
Tớ chỉ làm được mỗi con rồng công 2800 gì đấy mà quên mất công thức rồi
 
tớ nhớ là có mấy cách cơ.....hình như đầu tiên là tộc rồng kết hợp cả sét ra rồng sét công 1600 thủ 1500 sau đó típ là kết hợp cả sét nữa......hay cách là cho tôc rồng kết hợp cả co máy ra rồng máy công 1850 thu 1700 sau rùi típ cưa công thức +set mà phang........
hay rồng kết hợp lửa ra rồng lửa......hoặc rồng ngàn tuổi cũng dùng đc......hay là rồng kết hợp cả xương ra rồng xác gì công 1600 thu 0 ấy......
nói chung có nhìu cách nhưng cái tớ nhớ nhất là chó 3 đầu lửa ấy..cứ dùng con chó cấp 5 hay 6 sao kết hợp cả lửa là ra cho ba đầu công 2100 thu 1700...........hoặc con gà thì cứ là con gà dưới công 2300 kết hợp cả lửa là ra......
tớ còn nhớ cả con phù thuy gì công 2100 thủ 1700 thuộc tính đâtt.....ấy...... cứ con gì thc đắt cộng cả đứa con gái là ra hay sao....
 
Ôi 1 thời để nhớ về PS, cả hàng ngồi chơi bóng đá, 1 mình mình chơi 007 ::( .
 
Đâu chỉ có một mình? Lúc nào chơi game nào lạ lạ là mấy đứa nhóc cứ xúm đen xúm đỏ xung quanh mà :'>
 
nếu theo Yugioh trên PS1 cứ theo công thức , nước + cây , tiên + cây , tiên + tiên , kiếm + cây , kiếm + lửa, kiếm + tiên ............... nhớ đc nhiu đó à ..... rồi cứ thế mà phang
 
nói chung là cứ công thức....phang đc con nào công trên 2000 là cứ thế.....nhét lá bài tăng lực vào...nhưng tuy vậy hơi đơn giản quá........
phải đến thời Yugi ở DS cả PS2 mới cải tiến cách chơi.......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top