Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái hay nữa là Liv ít chấn thương hơn hẵn các mùa trước nữa :3cool_nosebleed:
Còn viễn cảnh Liv bây giờ thua 4 5 trận trong khi ManC què quặt thắng hết cũng thật là khó xảy ra lắm :3cool_embarrassed:
Phải công nhận năm nay Liv và Cô Lốp xứng đáng ẵm cúp
Liverpool bây giờ mạnh như Barca thời Messi Xavi Iniesta rồi. Thậm chí có thể mạnh hơn vì cặp hậu vệ cánh của Liverpool giờ còn mạnh hơn cặp cánh của Barca thời đó nhiều. Và Alisson thì sản xuất lên đầu Valdes.
 
We'll take this meme.
À "next year" mới đúng chứ this year thường để fan tự thẩm với nhau :|
Mà quan trọng là Klopp cũng đã kí hđ tới 2024 nên dự là Liv vẫn ở trân đỉnh ít nhất 2-3 mùa nữa 8->
 
Trung Quốc đặt mức trần lương 49K chấm dứt cảnh các ngôi sao đổ xô về giải VĐQG

Liên đoàn bóng đá nước này muốn các clb tập trung hết mọi nguồn lực cho các lò đào tạo trẻ

Thằng Tàu y hệt V league hồi xưa cũng tung tiền ra mua ngôi sao rồi nát bét đội tuyển, ko có thế hệ kế thừa
https://twitter.com/FootieWriter/status/1210299480660234240
 
Klopp team 2018-2020 với Mou team 2004-2006 team nào ngon hơn :-?

new_chelsea_drogba_lampard_terry_cole.jpg
 
Klopp team 2018-2020 với Mou team 2004-2006 team nào ngon hơn :-?

new_chelsea_drogba_lampard_terry_cole.jpg
Liverpool hơn ở PL. Vì chạy đường dài nó có lợi về hiệu số. 8-> Còn tính đấu cúp đối đầu trực diện thì chọn team Mou.
 
Klopp bây giờ thì có thể confirm là thuộc hàng khủng trong lịch sử HLV rồi.

Đưa Mainz lần đầu lên chơi ở Bundesliga. Vực Dortmund từ chỗ suýt phá sản lên vô địch với điểm số cao lịch sử ở Bundesliga. Mấy hôm trước thấy có tin Dortmund đã trả hết nợ, nếu ko nhờ bước ngoặt lúc appoint Klopp thì bây giờ ko biết đang ở đâu. Bây giờ lại đưa Liverpool trở lại vị thế ông lớn năm xưa, cũng lại điểm số cao nhất lịch sử clb. Cuối mùa giải nốt cơn khát 30 năm là đẹp.

Tính ra Klopp đến đội nào là thay đổi lịch luôn sử đội đó, nâng lên 1 tầm cao mới. Mà tởm nhất là lại ko cần siêu sao, ko cần chi nhiều tiền (thậm chí còn đem thêm tiền về cho clb :v). Trước giờ trong lịch sử có hlv nào làm được như thế ko nhỉ?
 
Tính ra Klopp đến đội nào là thay đổi lịch luôn sử đội đó, nâng lên 1 tầm cao mới. Mà tởm nhất là lại ko cần siêu sao, ko cần chi nhiều tiền (thậm chí còn đem thêm tiền về cho clb :v). Trước giờ trong lịch sử có hlv nào làm được như thế ko nhỉ?
Sir Alex Ferguson
 
Klopp bây giờ thì có thể confirm là thuộc hàng khủng trong lịch sử HLV rồi.

Đưa Mainz lần đầu lên chơi ở Bundesliga. Vực Dortmund từ chỗ suýt phá sản lên vô địch với điểm số cao lịch sử ở Bundesliga. Mấy hôm trước thấy có tin Dortmund đã trả hết nợ, nếu ko nhờ bước ngoặt lúc appoint Klopp thì bây giờ ko biết đang ở đâu. Bây giờ lại đưa Liverpool trở lại vị thế ông lớn năm xưa, cũng lại điểm số cao nhất lịch sử clb. Cuối mùa giải nốt cơn khát 30 năm là đẹp.

Tính ra Klopp đến đội nào là thay đổi lịch luôn sử đội đó, nâng lên 1 tầm cao mới. Mà tởm nhất là lại ko cần siêu sao, ko cần chi nhiều tiền (thậm chí còn đem thêm tiền về cho clb :v). Trước giờ trong lịch sử có hlv nào làm được như thế ko nhỉ?

Giáo già với Sơn già 2 di sản là Mờ U với chú 4 đó
 
Mourinho

Đưa Porto ăn ba, đưa Chelsea trở thành ông lớn vô địch EPL 2 năm liên tiếp ngay từ khi đặt chân không cần bước đệm nào. Đưa Inter ăn 3. 2 cú ăn 3 với các clb tầm trung bình

Lật đổ Barca ( sau vụ này Mou cũng tẩu hoả nhập ma luôn )
 
Klopp bây giờ thì có thể confirm là thuộc hàng khủng trong lịch sử HLV rồi.

Đưa Mainz lần đầu lên chơi ở Bundesliga. Vực Dortmund từ chỗ suýt phá sản lên vô địch với điểm số cao lịch sử ở Bundesliga. Mấy hôm trước thấy có tin Dortmund đã trả hết nợ, nếu ko nhờ bước ngoặt lúc appoint Klopp thì bây giờ ko biết đang ở đâu. Bây giờ lại đưa Liverpool trở lại vị thế ông lớn năm xưa, cũng lại điểm số cao nhất lịch sử clb. Cuối mùa giải nốt cơn khát 30 năm là đẹp.

Tính ra Klopp đến đội nào là thay đổi lịch luôn sử đội đó, nâng lên 1 tầm cao mới. Mà tởm nhất là lại ko cần siêu sao, ko cần chi nhiều tiền (thậm chí còn đem thêm tiền về cho clb :v). Trước giờ trong lịch sử có hlv nào làm được như thế ko nhỉ?
Phải nói là chi tiêu hợp lý, chứ bảo ko cần siêu sao nghe hơi chối. VVD, Alisson, Mane, Salah lúc vác về cũng là sao bự số 1 số 2 ở clb cũ, có phải vô danh tiểu tốt nào đâu. Còn bảo mua toàn WC luôn thì Pep lúc đến Mc cũng chả mua thằng nào WC sẵn cả, may ra có KDB thì giống th Salah
 
Mou cũng suýt vô địch NHA với Mu, mỗi tội lão làm công tác tinh thần với cầu thủ kém toàn bị phản, chel, real, mu. Lần này về tot thấy rút kinh nghiệm rồi, nhớ 10 năm trc mặt lạnh tanh khi cầu thủ ghi bàn giờ còn cảm ơn cả thằng bé nhặt bóng, đúng là 10 năm đủ thay đổi con người! :1cool_byebye:
 
Mou cũng suýt vô địch NHA với Mu, mỗi tội lão làm công tác tinh thần với cầu thủ kém toàn bị phản, chel, real, mu. Lần này về tot thấy rút kinh nghiệm rồi, nhớ 10 năm trc mặt lạnh tanh khi cầu thủ ghi bàn giờ còn cảm ơn cả thằng bé nhặt bóng, đúng là 10 năm đủ thay đổi con người! :1cool_byebye:
10 năm trc mou vẫn hay ăn mừng khi cầu thủ ghi bàn mà :7cool_waaaht:
Phải nói là chi tiêu hợp lý, chứ bảo ko cần siêu sao nghe hơi chối. VVD, Alisson, Mane, Salah lúc vác về cũng là sao bự số 1 số 2 ở clb cũ, có phải vô danh tiểu tốt nào đâu. Còn bảo mua toàn WC luôn thì Pep lúc đến Mc cũng chả mua thằng nào WC sẵn cả, may ra có KDB thì giống th Salah
kdb thì pellegrini mua
 
Nói đại khái thôi, vẫn nhớ hồi về chelsea lần 1, cầu thủ ghi bàn 1-0 vẫn ngồi yên trên ghế chỉ đạo mặt lạnh tanh, thần thái kiêu ngạo như gia các dự ;)) hiếm lắm mới thấy nhảy lên mừng hay ôm cầu thủ.
 
Đỉnh cao của Mourinho sau này già đi anh đàn bà vl :4cool_doubt:

“Hôm nay tôi không muốn thấy các anh đá như thế nữa”, ông tiếp tục. “Không còn cách nào khác đâu. Hãy ra kia và chiến đấu như những con sư tử bị bỏ đói”.
“Trong trận chiến đầu tiên, các anh hãy làm như này”, ông đập nắm đấm của mình vào lòng bàn tay mở ra. Trong trận chiến thứ hai…”
ibra3.jpg


Ông đá vào tấm bảng chỉ dẫn chiến thuật rồi ném nó bay ra khỏi phòng, và adrenaline được bơm đầy vào máu trong chúng tôi, và chúng tôi ra ngoài chiến đấu như những con thú hoang. Tôi cảm thấy càng ngày gã này càng mang đến nhiều thứ cho đội bóng, vì vậy tôi muốn dốc hết sức vì ông ta. Mọi người sẵn sàng chết vì ông ta.
Có một thứ làm tôi khó chịu: ông ta không bày tỏ cảm xúc với những gì tôi làm, không bao giờ có dấu hiệu nào của một nụ cười.
Tôi đã làm những thứ hoàn toàn tuyệt vời, nhưng Mourinho vẫn khoe ra bộ mặt như đang trong ngày cuối tuần mưa ẩm ướt. Một lần chúng tôi gặp Bologna và tôi ghi bàn đẹp đến ngơ ngẩn. Bàn thắng đó sau này được bầu chọn là bàn đẹp nhất năm. Mourinho vẫn đứng đó với khuôn mặt sắt đá.
 
Liverpool bây giờ mạnh như Barca thời Messi Xavi Iniesta rồi. Thậm chí có thể mạnh hơn vì cặp hậu vệ cánh của Liverpool giờ còn mạnh hơn cặp cánh của Barca thời đó nhiều. Và Alisson thì sản xuất lên đầu Valdes.
Barca nó có Messi nên nó không tuân theo logic nào cả =))
 
Đỉnh cao của Mourinho sau này già đi anh đàn bà vl :4cool_doubt:

“Hôm nay tôi không muốn thấy các anh đá như thế nữa”, ông tiếp tục. “Không còn cách nào khác đâu. Hãy ra kia và chiến đấu như những con sư tử bị bỏ đói”.
“Trong trận chiến đầu tiên, các anh hãy làm như này”, ông đập nắm đấm của mình vào lòng bàn tay mở ra. Trong trận chiến thứ hai…”
ibra3.jpg


Ông đá vào tấm bảng chỉ dẫn chiến thuật rồi ném nó bay ra khỏi phòng, và adrenaline được bơm đầy vào máu trong chúng tôi, và chúng tôi ra ngoài chiến đấu như những con thú hoang. Tôi cảm thấy càng ngày gã này càng mang đến nhiều thứ cho đội bóng, vì vậy tôi muốn dốc hết sức vì ông ta. Mọi người sẵn sàng chết vì ông ta.
Có một thứ làm tôi khó chịu: ông ta không bày tỏ cảm xúc với những gì tôi làm, không bao giờ có dấu hiệu nào của một nụ cười.
Tôi đã làm những thứ hoàn toàn tuyệt vời, nhưng Mourinho vẫn khoe ra bộ mặt như đang trong ngày cuối tuần mưa ẩm ướt. Một lần chúng tôi gặp Bologna và tôi ghi bàn đẹp đến ngơ ngẩn. Bàn thắng đó sau này được bầu chọn là bàn đẹp nhất năm. Mourinho vẫn đứng đó với khuôn mặt sắt đá.
Giống như mấy màn phát biểu buff tinh thần lên trước khi ra trận trong phim ấy nhỉ.

Quả nhiên là HLV tên tuổi nào cũng dễ dàng đứng lớp các buổi đào tạo thuyết trình đa cấp =))
 
Klopp bây giờ thì có thể confirm là thuộc hàng khủng trong lịch sử HLV rồi.

Đưa Mainz lần đầu lên chơi ở Bundesliga. Vực Dortmund từ chỗ suýt phá sản lên vô địch với điểm số cao lịch sử ở Bundesliga. Mấy hôm trước thấy có tin Dortmund đã trả hết nợ, nếu ko nhờ bước ngoặt lúc appoint Klopp thì bây giờ ko biết đang ở đâu. Bây giờ lại đưa Liverpool trở lại vị thế ông lớn năm xưa, cũng lại điểm số cao nhất lịch sử clb. Cuối mùa giải nốt cơn khát 30 năm là đẹp.

Tính ra Klopp đến đội nào là thay đổi lịch luôn sử đội đó, nâng lên 1 tầm cao mới. Mà tởm nhất là lại ko cần siêu sao, ko cần chi nhiều tiền (thậm chí còn đem thêm tiền về cho clb :v). Trước giờ trong lịch sử có hlv nào làm được như thế ko nhỉ?

Allison VVD TAA Robbo Fabinho Mane Salah ko phải siêu sao chứ chúng nó gọi là gì. Cái hay của Klopp là mua siêu sao về thì vẫn là siêu sao, mà mua cầu thủ khá giỏi về cũng train lên thành sao đc.
 
Hlv ngon nhất giờ chắc là Klopp rồi, trường hợp hiếm hoi khó mà bị phản bác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top