Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
Tài hôm qua nằm Chelsea thế éo nào. Quả của Jor bình thường ăn thẻ vàng là chắc chắn,mất bóng giữa sân và cố tình kéo áo để chống quả phản công nguy hiểm. Ngay cả biểu hiện của hắn lúc tài thổi phạt là hắn cũng gào lên rồi quay đi chắc mẻm quả này ăn thẻ đỏ mẹ rồi chạy đâu được, thế éo nào anh tài lại biếu cho La cà rét cái thẻ vàng lỗi phản ứng. 10 ông trọng tài thì 9 ông tống cái thẻ vàng ngay vào mõm vì nó là barem rồi, ko có chuyện ko muốn vụn trận đấu như bình luận viên có nói sau đó. Mà quả đấy thẻ đỏ thì Chè toang chắc.
Thật ra Chè thắng là do đối phương dở hơn là Chè hay,xem tấn công cứ tù tù sao ấy. Leno nó ko biếu quả củ chuối thì chắc cũng éo ăn được bàn, cơ mà công nhận Asernal giờ đá như rắn mất đầu. Cho trước khi Chè gỡ hòa éo sút được nổi quả nào, Chè nó dâng nguyên cái đội hình lên cũng éo biết phản công như nào luôn. Để ý những trận gần đây Asernal rất dễ mất tinh thần, có thể đá đang hay nhưng bị đấm cho 1 phát là gục mẹ luôn chứ ko có kiểu hổ báo vùng vẫy đấm trả. Xem như thế CDV nó chả ức chế, thà là đá nhiệt, đá máu chó hổ báo có thua cũng còn có tí tinh thần. Đây thì nó đấm cho có phát là xìu mẹ rồi chịu trận,mình ko phải fan xem còn khó chịu
Thật ra Chè thắng là do đối phương dở hơn là Chè hay,xem tấn công cứ tù tù sao ấy. Leno nó ko biếu quả củ chuối thì chắc cũng éo ăn được bàn, cơ mà công nhận Asernal giờ đá như rắn mất đầu. Cho trước khi Chè gỡ hòa éo sút được nổi quả nào, Chè nó dâng nguyên cái đội hình lên cũng éo biết phản công như nào luôn. Để ý những trận gần đây Asernal rất dễ mất tinh thần, có thể đá đang hay nhưng bị đấm cho 1 phát là gục mẹ luôn chứ ko có kiểu hổ báo vùng vẫy đấm trả. Xem như thế CDV nó chả ức chế, thà là đá nhiệt, đá máu chó hổ báo có thua cũng còn có tí tinh thần. Đây thì nó đấm cho có phát là xìu mẹ rồi chịu trận,mình ko phải fan xem còn khó chịu


