Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Hà Lan huỷ giải lấy luôn kết quả hiện tại cho suất châu âu mùa tới kìa
 
BTC giải này hút cần à. Suất dự cúp châu âu thì lấy luôn thứ hạng hiện tại, nhưng vô địch và lên xuống hạng thì lại không xét. Có mấy đội nó đòi kiện rồi kìa.
 
Vô địch làm sao mà xét khi 2 thằng bằng điểm nhau.
 
giải HL quyết định hủy thoạt nghe có vẻ thuyết phục nhưng lại vô lý. Càng đọc kĩ thì thấy bọn HL đang chơi ngu :
- tạo vote để xem có hủy giải ko xong thông báo cho vui thôi, éo có ý nghĩa gì vì đã quyết định rồi
- nếu coi vị trí các suất dự giải châu âu là hợp lệ vậy sao lại ko công nhân đám thăng hặng/trụ hạng. Phân biệt đối xử à ?
- Ko phải hôm UEFA vừa tuyên bố thằng nào bỏ giải thằng đó ko được dự cup châu âu à, sao giờ chơi liều vậy
Nói chung là rất 3 chấm :6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender:
 
Có giải thích ở đây nè, như thằng Hà Lan thì vì Chính phủ cấm các hoạt động thể thao đến tháng 9 nên UEFA OK

Le Foot nói:
Mình xin trình bày lại cụ thể và dễ hiểu “khung hướng dẫn” mà UEFA đặt ra cho các giải vô địch quốc gia châu Âu đối với tương lai phần còn lại của mùa giải 2019/20 sau cuộc họp hôm qua của UEFA. Gọi là khung hướng dẫn vì UEFA chỉ nêu ra cách đánh giá, chứ không phải thiết kế hẳn kế hoạch cụ thể cho từng giải đấu, cái này mỗi giải phải tự quyết định. Và khung hướng dẫn này chỉ áp dụng để xét duyệt các suất dự cúp châu Âu (còn các suất rớt hạng/trụ hạng thì UEFA không quan tâm, mỗi giải tự tìm cách):

Đầu tiên, dù mùa giải còn lại diễn ra theo kịch bản nào, kết quả cuối cùng của các giải đấu vẫn phải luôn dựa trên “sporting merit” (nôm na là “thành tích”) một cách khách quan, minh bạch và công bằng. Nghĩa rằng, cách tính khả dĩ nhất là dựa trên “points per game” (điểm trung bình mỗi trận) của các đội. Suy ra thì thứ hạng hiện tại ở nhiều giải đấu ngay thời điểm mùa giải phải tạm dừng gần như sẽ quyết định các suất dự cúp châu Âu. Ví dụ: Ở Premier League thì thứ tự 4 đội đầu tiên sẽ là Liverpool, Man City, Leicester và Chelsea (chuyện Man City có được chơi ở cúp châu Âu hay không thì còn đợi). Điều này được đặt ra là để bác bỏ lại ý tưởng lựa chọn suất dự cúp châu Âu bằng con đường xét điểm hệ số trên BXH châu Âu (thành tích những năm đã qua) thay vì kết quả của mùa giải hiện tại.

Thứ hai, UEFA “khẩn thiết” mong muốn các giải bằng mọi cách có thể hoàn tất phần còn lại của mùa giải, chứ đừng hủy giải mà không có lý do hợp pháp hoặc hoàn cảnh kinh tế không cho phép. Ví dụ: Giải Hà Lan thì gần như phải hủy phần còn lại vì yêu cầu từ chính phủ, nên là UEFA chấp nhận.

Thứ ba, nếu không thể tổ chức đá các vòng đấu còn lại thì UEFA mong muốn các giải tổ chức một format khác. Ví dụ: Tổ chức đá play-off, cái này sẽ quyết định đến trường hợp mà các đội bằng điểm nhau chẳng hạn (ở La Liga thì Real Sociedad xếp thứ 4, Getafe xếp thứ 5 nhưng hai đội cùng 46 điểm sau 27 trận).

Thứ tư, nếu không thể làm được cái thứ hai và thứ ba nêu ở trên, tức là không thể đá tiếp mùa giải, cũng không thể tổ chức đá play-off gọn nhẹ và có lý do hợp pháp, thì các giải được quyền tuyên bố hủy “non” mùa giải và các suất dự cúp châu Âu được xác định dựa trên “sporting merit” đã nêu ở cái đầu tiên.

Cuối cùng, gọi là “mong muốn” và “hướng dẫn” thế thôi, vì UEFA không có quyền can thiệp cụ thể vào việc tổ chức giải của các nước, nhưng có thể hiểu UEFA vẫn cảnh báo các giải là “tôi có quyền cho hay không cho các đội bóng tham dự cúp châu Âu”. Nói cách khác, thì “các anh đá lại cho tôi, làm ăn không đàng hoàng thì tôi sẽ không cho dự Champions League/Europa League”.

Một lần nữa, khung hướng dẫn này của UEFA chỉ để áp dụng trong việc lựa chọn suất dự cúp châu Âu, các suất trụ hạng/rớt hạng từng giải tự lo, UEFA không quan tâm.
 
Uhm tại chính phủ Hà Lan ban luôn mọi hoạt động thể thao nên nó dẹp luôn phương án đá sân trống nữa.

Bọn Đức kiểm soát được dịch sớm nhất nên tháng 5 là đá lại. Pháp thì dự kiến tháng 6. Tất nhiên là ko khán giả.

Anh Ý TBN thì bị nặng hơn ko biết sao. Nhưng hôm trước thấy ESPN đưa tin ở TBN các sân bóng sẽ ko khán giả cho đến tận 2021.

Có điều là thằng UEFA nghĩ sao mà định tháng 9 lại tái khởi tranh cúp Châu Âu $-)
 
LoL vừa xem trận bán kết LIV (Trent) - MC (Sterling) Invitational của bọn EPL hài vãi, thằng Sterling dẫn 2 bàn phần lớn, cuối trận bị Trent nó gỡ rồi đá luật bàn thắng vàng, vừa vào cái bị đục thua luôn =))
 
Xếp hạng phản lưới :))
95931958_1659451284205545_5179445983032901632_n.jpg
 
Alo alo alo alo

Cái này mà thành thật thì ta vào gáy 3 ngày 2 đêm.
65601D8F-9C7B-4334-8B38-5DD94C4F2943.png
 
Rãnh quá nên ngồi nghỉ ra vài cái ý tưởng cho bọn nhà báo chém gió thôi mà :))
 
Bundesliga sẽ trở lại vào giữa tháng này :1cool_byebye:
 
Sáng nay xem chào buổi sáng thì thấy Fifa và Uefa đều ok vụ thay tối đa 5 người rồi.
 
Sáng đọc báo bóng đá có vụ nếu 6 thằng nguy cơ xuống hạng vẫn tiếp tục phản đối tái khởi động NHA thì nó sẽ triệu tập thêm 1 cuộc họp bỏ phiếu cho 3 thằng cuối xuống thẳng nếu ko đá tiếp =)).
Một pha phản dame tuyệt vời của FA cho mấy anh chí phèo chơi ngu nhưng lại đíu chịu đổ vỏ. Coi như 14 thằng trên trung lập sẵn sàng vote đồng ý thì chắc chắc 3 thằng xuống hạng ngay sẽ éo đồng ý. Và nó sẽ đủ trên 14 phiếu để tái khởi động NHA. Hay. Xử lí quá hay
 
Sáng nay xem chào buổi sáng thì thấy Fifa và Uefa đều ok vụ thay tối đa 5 người rồi.
Mỗi đội còn 9 hoặc 10 trận (chưa tính các trận ở cup châu Âu), bây giờ đã là 7/5....
Không hiểu ngoại hạng Anh muốn kết thúc các vòng còn lại trong bao lâu, 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng? Nếu 1 tháng thì có thay 5 người cũng chẳng giảm tải được bao nhiêu cho cầu thủ...
 
Mỗi đội còn 9 hoặc 10 trận (chưa tính các trận ở cup châu Âu), bây giờ đã là 7/5....
Không hiểu ngoại hạng Anh muốn kết thúc các vòng còn lại trong bao lâu, 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng? Nếu 1 tháng thì có thay 5 người cũng chẳng giảm tải được bao nhiêu cho cầu thủ...

Tình hình dịch bên Anh vẫn đang căng, khả năng bọn nó tính nếu đá lại được thì sớm cũng đầu tháng 6, tới mức đó thì hoàn cảnh lý tưởng nhất cũng chỉ có tầm 1-1,5 tháng để kết thúc giải thôi, nên chắc chữa cháy.

Bọn cầu thủ mà tầm 4-5 tuần, mỗi tuần đá ít nhất 2 trận thì chắc vẫn cố được. Mấy giải bên cạnh như FA cup hay Carabao thì chắc hủy.
 
Tình hình dịch bên Anh vẫn đang căng, khả năng bọn nó tính nếu đá lại được thì sớm cũng đầu tháng 6, tới mức đó thì hoàn cảnh lý tưởng nhất cũng chỉ có tầm 1-1,5 tháng để kết thúc giải thôi, nên chắc chữa cháy.

Bọn cầu thủ mà tầm 4-5 tuần, mỗi tuần đá ít nhất 2 trận thì chắc vẫn cố được. Mấy giải bên cạnh như FA cup hay Carabao thì chắc hủy.
Vấn đề là mất mấy tháng không tập luyện, giờ bắt đấ lại cường độ cao....
Đợt dịch này khác quái gì kỳ nghỉ giữa hai mùa giải, để bắt đầu mùa mới, cầu thủ phải tập trung, đá giao hữu khởi động chát chê, vào giải cũng chỉ bắt đầu với 1 trận/tuần.
 
Vấn đề là mất mấy tháng không tập luyện, giờ bắt đấ lại cường độ cao....
Đợt dịch này khác quái gì kỳ nghỉ giữa hai mùa giải, để bắt đầu mùa mới, cầu thủ phải tập trung, đá giao hữu khởi động chát chê, vào giải cũng chỉ bắt đầu với 1 trận/tuần.
Bọn nó bắt đầu rục rịch tập trung lại rồi, khả năng có khảong 2-3 tuần tập luyện trước khi đá. Mà nghe bác nói xong thì đúng thật, đợt này đám cầu thủ hành xác còn hơn mùa giáng sinh quá '+_+
 
trong lúc nghỉ vẫn có tập nhé, vấn đề chỉ là cảm giác bóng thật thôi, nói gì thì nói tập ở nhà vẫn tù túng.
năm nay khả năng hè bỏ đá Icc cup mà vào thẳng giải mới thôi, tháng 6-7 hết giải quốc gia, tháng 8 đá C1, tháng 9 vào giải mới luôn.
khả năng mùa sau dễ bỏ cúp liên đoàn 1 năm để giảm tải trận đấu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top