Pride Lands - The world of wild

Lúc nãy có vẻ như không còn ai bám theo...tuy nhien...không có nghĩa là nguy hiêm đã hết

"End Talk Time"
 
Theo đường mòn, mọi người đến một thung lũng khá rộng, từ đằng xa, có thể thấy 1 con sư tử già, xung quanh là đám Linh cẩu ngồi thuần phục

"Free Talk Time"
 
72818155.jpg

Zero :
- Chắc là con đầu đàn, có khi sẽ là đối thủ chính ...
 
Con sư tử nói gì đó, nhưng ở quá xa nên khong thể nghe thấy
 
72818155.jpg

Zero lại gần, rất nhanh ...
Nghĩ : Xem nó có tin gì nào ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako từ từ đến gần
- Nói thầm: Ko biết bàn chuyện gì ....
 
Khi đến gần, có vẻ như con sư tử đó là Scar, vì trông nói trái ngược Simba 1 cách rõ ràng...
Scar.jpg

Scar:
- Cần phải trông chừng vị khách của chúng ta, bọn Keyblade Master có thể đến đây bất cứ lúc nào
 
72818155.jpg

Zero :
Nghĩ : Thì ra đây là Scar ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Trăm phần trăm đây là Scar mà Simba nói đến rồi.... hắn toan tính gì vậy nhỉ...
 

Ryuku hỏi Zerovà Suwako:
_ Hey! Giờ tính sao? Ta tiếp tục ở đây nghe lén hay là nhào ra nhát ma chúng!?
 
72818155.jpg

Zero :
- Nếu sau 10 phút nữa không có tin gì khả quan thì đập luôn vậy ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Có lẽ nên thế, nhiệm vụ chúng ta là tìm khách... và có thể tên này chủ mưu.
 
:úc bấy giờ mấy con linh cẩu hít hít ngửi ngửi,có vẻ như chúng đã đánh hơi ra người lạ...
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako:
- B-bọn này thính hơi quá... ta phải tiến công sớm hơn dự định...
 

Ryuku:
_ Hình như chúng "ngửi" thấy ta rồi... Có núp đây cũng bị tìm ra ngay thôi...


Ryuku nhảy ra khỏi chỗ núp và lên tiếng:
_ Hey đám... 4 chân kia!! Khỏi phải trông chừng gì hết!! Bọn ta đến từ nãy giờ rồi này!!
 
72818155.jpg

Zero :
- Có lẽ ra đập luôn cho nóng đi ... Ryuku không nấp nữa thì ra luôn cho nhanh ...
 
Scar.jpg

Scar:
- Gì thế này! Không cần chúng ta ra tay mà chúng tự nộp mạng?
 
72818155.jpg

Zero chĩa Keyblade lên ...
- Tới đây nhận bữa đi , sư tử ... Sau đó chúng ta sẽ hỏi chuyện vài câu ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Ông tự tin quá... tại sao bọn tôi là người nộp mạng mà ko phải ngược lại chứ....
 

Ryuku:
_ Thì ngươi cũng nói là phải coi chừng bọn ta sẽ tới bất cứ lúc nào mà? Thấy ngươi chờ tội nghiệp quá nên ta đi ra luôn cho nó nhanh...


Ryuku:
_ Anyway... Ta mong là các ngươi vẫn còn đói... Nhưng không phải đói để xơi tái bọn ta đâu à nha!
 
Back
Top