Pride Lands - The world of wild

Scar.jpg

Scar:
- Nếu các ngươi nghĩ là 3 người xông vào chỗ này, và đánh bại ta thì có lẽ là các ngươi suy nghĩ hơi đơn giản đấy

Từ các hẻm núi, rất nhiều linh cẩu và Heartless đi ra, ít nhất cũng cả trăm con
 
ce93defbe0299319020946afc9bbaa72.jpg

Suwako:
- Các ngươi chuẩn bị sẵn kĩ thật đấy... nhưng đừng nghĩ thấy đông bọn ta sẽ sợ....
 
72818155.jpg

Zero :
- Có khi đánh số lượng lớn đấy, 2 người chuẩn bị đi ...
 

Ryuku:
_ Hahaha... Nhiêu đây thì bỏ bèn gì? Ta đây từng chọi tay đôi với một đội quân đông hàng vạn người mà không sứt mẻ một miếng này!! (xạo đấy...)


Ryuku:
Nghĩ: Mấy con này toàn là loài 4 chân... Chẳng biết biết đòn tâm lý có hiệu quả không nhỉ...?
 
Scar.jpg

Scar:
- Ta chỉ biết là bọn ta xông lên mỗi người cắn 1 phát là các ngươi chẳng còn miềng nào..Ta là vua ở đây, nghĩ hang ổ của ta là trò đùa chắc mà xuất hiện trước mặt ta như thế.
Vong vây từ từ khép lại..con nào trông cũng hăng máu như 3 con linh cẩu vừa rồi
 
72818155.jpg

Zero sẵn sàng và đặt Keyblade ngang ngực ...
Nghĩ : Có khi Suwako đang tức Ryuku lắm ...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Thử xem.... tuy nhiên, ông suy nghĩ hơi đơn giản quá đó.....
 

Ryuku:
_ What the hell!? Bọn bây không hiểu tiếng người à!?
Nghĩ: thôi lỡ rồi... Phóng lao thì phải đâm theo lao vậy...


Ryuku:
_ Nhào vô hết đi!! Cắn ta một phát, ta cắn lại gấp mười!!
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako nhìn Ryuku
- (nghĩ) Nổ to quá xá... nhưng có khi nhờ vậy mà kẻ địch e dè ta một tý....
 
Hắn nói giộng có vẻ giếu cợt
Scar.jpg

Scar:
- Nghe nói loài người các ngươi tự cho mình là thông minh nhất. Vậy khi chiến tranh, các người cũng đến trại địch 1 mình, rồi hét to lên: "Tướng chính ơi ra đấu với ta". Thông minh thông minh, ha ha!
 
ce93defbe0299319020946afc9bbaa72.jpg

Suwako:
- Tự mãn quá....loài người nhiều kẻ thông minh nhưng cũng có vài ngoại lệ mà.
- (nghĩ) Dù ta chỉ là humanoid....
 
Ryuku như bị chọc đúng vào "chỗ ngứa" liền đáp trả lại rất hùng hồn:

Ryuku:
_ Khi một samurai thách đấu một samurai khác vào trận chiến một mất một còn là khi họ muốn tỏ rõ danh dự và phẩm giá của một samurai!! Hạng súc sinh như ngươi thì làm sao mà hiểu được điều đó!!
 
72818155.jpg

Zero :
- Chắc là không, vậy tướng phụ đâu ?
 
Scar.jpg

Scar:
- Ồ, phải rồi, ta là hạng "súc sinh" nên không cần phải chơi đẹp và cao thượng như các vị, tuy nhiên ta tự hỏi, tại sao cao thượng và chơi đẹp nó lại hay thua nhỉ? Chúng mày, giết!

Tất cả các con linh cẩu xông vào từ mọi hướng, có thể nói là không có chỗ nào thoát
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Cùng đường cả rồi, thế này chỉ còn cách... chui xuống đất may ra mới thoát.
 
72818155.jpg

Zero nói ngặt nghẽo ...
- Các cậu lo mỗi người 100 con nhỉ ?
 

Nghĩ: I'm having some serious dejavu here...


Ryuku:
_ Được!! Ta sẽ hạ hết bọn bây và danh hiệu "Tenka Musou" sẽ thuộc về ta!!
 
Độ 15 phút đấu sau, mọi người đều mệt, tuy nhiên bon thú cứ bị đánh lại đứng dậy lao vào không ngừng...biểu hiện y như 3 con linh cẩu kia
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Ko chừng bọn linh cẩu này cũng bị say thuốc như 3 con hồi nãy.... ai là kẻ có thể làm việc này....!?!
 
72818155.jpg

Zero nói ngặt nghẽo ...
- Thuốc đấy ...
 
Back
Top