Sau 1 ngày miệt mài test PES, e có những nhận xét như sau:
1/ Cầu thủ lao vào nhau ầm ầm, mất đi cái "chất" của PES, những pha đi bóng nghệ thuật 90% ko qua nổi ai, còn những pha chọc khe xé nát hàng phòng ngự đối phương cũng bị bắt bài khá dễ dàng. (Cái này giống FIFA qué!=.=)
2/ Cùng một lực giữ nút nhưng bóng sệt lại bay với 1 tốc độ "kinh hoàng" còn những pha câu bổng, bóng lại chậm khó hỉu, thủ môn nào bắt bài cũng đc.
3/ Trọng tài trờ thành cầu thủ thứ 12 cho máy, máy chùi như sấm... toàn chùi hiểm, chọt chân trụ, cầu thủ mình ra cáng... thế mà cho qua, ko có thẻ! Trong khi mình va nhẹ bọn nó té tý... 1 thẻ vàng (?!?)
4/ Chiến thuật của máy chơi cũng gây ức chế cho người chơi, thay vì chủ động đôi công, máy điều tìm cách "đổ bê tông" trước khung thành, những pha lên bóng của người chơi chưa kịp gọi là "nguy hiểm" thì trên sân nhà đã có tới... 9 cầu thủ máy!?
5/ Sút xa vẫn khó như xưa, ko thể "ngọt" như PES 6, thấy người chơi vừa cầm banh định sút, có tới 4 cầu thủ máy lao vào tranh chấp. Cách tốt nhất để ghi bàn y chang PES 9, cố gắng tiếp cận thằng thủ môn càng gần càng tốt! (Lên PES 10, cái này khó à nha!

)
6/ Cơ chế di chuyển 360 khiến chuyển động mượt hơn hẳn... nhưng để lách qa đối phương bằng cái đó thì... hơi bị mệt! :(
7/ E vote 10 điểm cho mảng đồ họa của PES!



, Mặt sân, mặt cầu thủ làm y chang thật + với hiệu ứng ánh sáng, nếp nhăn trên áo khá mềm mại khiến cho ta có cảm giác như đang xem đá bóng trên TV vậy! (Chơi C1 càng đẹp ác!



). Nhưng ứoc gì âm thanh cũng tốt như đồ họa! Thằng bình luận thì chẳng có không khí gì cả, khán giả trên sân cứ rù rì. Chán vãi cả hàng! :(
E ko fai FIFA fanboy, e trung thành với PES từ bản 6 tới h! Các bác đừng nghĩ e vào gây war, e chỉ nói lên cảm nhận của e thôi. Chơi bản PES kì này, e dù ko mún nhưng cũng phải nói ra:
"Sao PES mà giống FIFA thế nhỉ?" 


