ProArmy Open Cup 3 (25/3)

Vào phát thấy anh Lâm Romeo đầu bảng - máu thía ;)) . Thế anh Romeo văng từ vòng mấy ? Trong số các Ps thủ yêu mỗi Romeo =))
 
Hình như có 1 nhánh proA phải liên tục loại nhau và Anh Lâm đọ đúng anh Sơn "chày" ... Anh Thảo hạ anh Linh Nữ thần ---> anh Sơn thua anh Thảo :| 1 nhánh đấu kinh khủng :|
 
Ái chà giải Pro Am xôm tụ wa, CH tuần này fai lên xem các pro mới được:-* :D
 
101 D9 Đặng Văn Ngữ ở đâu vậy các pác
 
ở Hà Nội................................
 
Ặc , anh DUy =)) . Nhưng mà công nhận hỏi thế ngố ... :| . Tìm chỗ nào có biển ĐVN , tìm số nhà 101 , thấy đúng quán PES thì đâm đầu vào . ĐẤy là 101d1 ĐVN đấy .
 
Cộng thêm tuần này chưa có giải đâu :-? tuần nữa nhé ;))
 
Lâu lắm rồi chưa được đi đá giải :">
 
Giải tổ chức sớm bỏ xừ, mình toàn sớm nhất cũng phải 12h mới dậy, nên chẳng bao giờ đi được, có gì tổ chức muộn muộn tý cho tui đá với......tui đá kém quá, muốn đi xem các Pro đá để học tập mà không được....so sad >__<...
 
:D 0 đc đâu anh , tổ chức thế là giờ đẹp nhất trong tuần rùi :D


Mà Nguyenminh... anh DUy trả lời thế là đúng rùi :-? Vì KingPEs ở HCM =)) chắc pót bài spam tý ý mà ^:)^
 
Éc Éc, bắt mình dậy lúc 7h sáng khác nào đánh đố đâu, thôi cố gắng giải tới tham gia cho đỡ buồn vậy, tham gia nốt rồi cạch luôn PS2, đá kém quá, chẳng thắng được ai nên nản....sad T____T.............
 
3 ngày kô biết TV + Internet là gì , khổ đau thật !
Hôm giải vừa rồi có nhiều bất ngờ quá nhỉ :D ! Giải sau nhất định em phải tham gia mới được :D
 
Lần đầu tham dự đã lọt vào vòng 2 . Sau đó lại bại dưới tay ku em Phantom thì phải .
lần sau cố gắng đc gặp lại anh! Công nhận trận anh em mình đá mở thật!! Sướng! ^^
 
hehehe.giải sau chắc đông hơn giải vừa rồi.có thêm thế giới gà và kendo.chắc nam gay cưng ko bị đen nhu giải vừa rồi.anh em mình cố gắng hường tơi nồi lẩu nhé nam gay.hehe
 
Tùng Bưởng đá kém lắm. Chỉ đc cái mồm to thôi. Cho làm hoạt náo viên là tốt nhất.
Cường Dz lần sau ở nhà đê... Loại tôi 2 lần rồi đấy.
 
Phải ghi nhận 1 điều càng ngày giải này chất lượng càng cao.Các Game thủ giờ ngày càng đồng đều hơn,ai đoạt chức vô địch cũng ko còn gây bất ngờ hay ngạc nhiên.May mắn là điều ko thể thiếu với tất cả những ai muốn vào sâu,vì thế nên nếu nhà vô địch hay á quân giải trứơc,tuần sau bị loại cũng ko phải ngạc nhiên lắm{Thử tưởng tưởng INTER mất IBRAHIMOVIC,Adriano.ManU mất ROONEY,RIO.Chelsea mất Sheva,Terry.Arsenal mất HENRY ,Toure thì đỡ làm sao.Đặc biệt ARSENAL mà mất Henry,Toure,G.Silva.INTER mất IBRAHIMOVIC,ADRIANO thì có tài thánh mà đỡ,có ăn được thì chắc chỉ ăn được thằng nào gà quá thôi}.Đợi tiếp bất ngờ ở giải lần 4...
 
Chuyện đương kim vô địch bị loại sau khi vô địch là chuyện thường ngày ở huyện mà :D
Giải sau chắc em 0 sống qua nổi vòng knock out thứ nhất đâu :|
 
Ghi nhận 1 điều là sau giải vừa rồi tuyên bố không đội trời chung với mặt lìn
 
Giải sau cố gắng bùng học đi tiếp ^^! Cố cái giải sau vào đc sâu hơn tí!!
 
Anh Nam đừng bảo đó là em nhé :|
 
Back
Top