mr.jean
Legend of Zelda
- 21/9/07
- 967
- 0
..Shangri-La là một nơi hư cấu được mô tả trong cuốn tiểu thuyết 1933 Lost Horizon của tác giả người Anh James Hilton. Trong cuốn sách, "Shangri-La" là một thung lũng huyền bí hài hòa, nhẹ nhàng, ở cuối phía tây của dãy núi Côn Lôn. Shangri-La đã trở thành đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường trần gian, nhưng đặc biệt là một thần thoại Himalaya-một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trong cuốn tiểu thuyết Lost Horizon, những người đang sống tại Shangri-La là hầu như bất tử, vượt ra ngoài sinh sống nhiều năm tuổi thọ bình thường và chỉ có rất chậm lão hóa vẻ bề ngoài. Từ này cũng gợi lên những hình ảnh của exoticism của …
….Đức Quốc xã đã có một sự nhiệt tình đối với Shangri-La, nơi họ hy vọng sẽ tìm thấy một chủng tộc chủ cổ đại, tương tự như các chủng tộc Bắc Âu, Họ đã gửi một đoàn thám hiểm đến Tây Tạng, do Ernst Schäfer dẫn đầu năm 1938…..
(Trích wikipedia)
..Mới tìm dc cái này...thấy cũng hay hay..
….Đức Quốc xã đã có một sự nhiệt tình đối với Shangri-La, nơi họ hy vọng sẽ tìm thấy một chủng tộc chủ cổ đại, tương tự như các chủng tộc Bắc Âu, Họ đã gửi một đoàn thám hiểm đến Tây Tạng, do Ernst Schäfer dẫn đầu năm 1938…..
(Trích wikipedia)
..Mới tìm dc cái này...thấy cũng hay hay..


, mà vượt thì có làm sao 


........ bảo đảm khó mốc mồm ra luôn ý chứ, gặp tui máy bay trực thăng với chiếc xe tank với tụi monster nó dí đánh cho Checkpoint mỏi mệt luôn với lại game h toàn là tập chung tinh hoa ở phần chơi mạng ko thôi , phần chơi mạng mới là điểm sáng của game