Rampage_Ghost
Đây là nick của kẻ Scammer 300k VND
- 20/11/10
- 11,282
- 3,741
Có cốt truyện của bác Phước Bảo trên Facebook này, mượn qua chia sẻ cho anh em đọc chơi:
Đầu tiên, quan trọng đầu tiên mà bạn cần phải biết để nắm rõ những gì đang diễn ra - Code Vein là một phần của series God Eater thuộc Bandai, đồng nghĩa với việc nó chung world với những phần God Eater đã diễn ra. [Điều này sẽ được tiết lộ khi bạn gần hoàn thành game]
Nếu ai đã chơi God Eater chắc có thể dễ dàng nhận ra một điều rằng, với sự xuất hiện của những quái vật mang tên Aragami, sự tồn vong của loài người bị đẩy đến chân tường, dẫn đến theo sau đó là vô vàn thí nghiệm vô nhân đạo nên con người để tạo ra những chiến binh mang trong mình tế bào Aragami - God Eater - nhằm bảo vệ phần ít ỏi còn lại của nhân loại.
Và trong những chuỗi thí nghiệm tuyệt vọng đó, không chỉ God Eater, mà cả những Revenant cũng bắt đầu ra đời. Những "ma cà rồng" được thiết kế để trải qua vô vàn trận chiến khó khăn, vẫn sẽ đứng dậy dù bị giết bao nhiêu lần, chỉ cần trái tim họ còn nguyên vẹn, một "vũ khí", một "công cụ" hoàn hảo để đối đầu với sự điên loạn của thế giới.
Thế nhưng, không sự bất tử nào là miễn phí, cái giá những Revenant phải trả chính là ký ức của họ, sau vô vàn lần chết đi sống lại, những ký ức của họ bắt đầu mờ nhạt, họ không nhớ mình là ai, mình đến từ đâu, mình đang chiến đấu với cái gì và vì cái gì, hay thậm chí là... Tại sao họ lại sống? Và rồi trong số họ, một số người đã trở thành Lost - Những sinh vật vô tri vô giác chỉ còn lại cơn khát máu vô tận, chỉ có thể đi theo bản năng của mình - Sinh vật mà có lẽ, còn tồi tệ hơn cả Aragami.
Số phận của Revenant được tạo ra chỉ để chống lại Aragami, chống lại Lost, và rồi cũng sẽ trở thành Lost để những người đồng đội khác, những Revenant thế hệ sau tiêu diệt, một công cụ sẽ bị vứt bỏ khi hết giá trị. Trong suốt quá trình trải nghiệm game, có lẽ, đây chính là điều mà bạn sẽ cảm thấy rõ ràng nhất.
Và rồi trong vô vàn câu truyện, vô vàn thí nghiệm về Revenant, câu truyện về Queen - Nữ Hoàng Revenant có lẽ là quan trọng nhất, bởi nó đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc sống của tất cả Revenant đã và đang hiện hữu.
Gregorio Silva - Người lãnh đạo dự án Revenant quyết định tạo ra một sinh vật hoàn hảo, một sinh vật với sức mạnh tuyệt đối nhưng vẫn giữ trong mình lý trí của con người, một "công cụ" hoàn hảo có thể cứu cả loài người, và cả Revenant khỏi Aragami - QUEEN Project, và đối tượng của thí nghiệm đó cũng chính là con gái ông, Cruz Silva.
Cũng không khó để dự đoán kết cục của thí nghiệm tuyệt vọng đó, Cruz không thể chịu đựng được những thí nghiệm tàn bạo và đánh mất lý trí của mình, trở thành một con quái vật nguy hiểm vượt trội thậm chí so với Aragami - Một sinh vật thèm khát máu thịt con người với sức mạnh hủy diệt thế giới.
Sự xuất hiện của QUEEN đã đẩy thế giới đi đến bờ vực của nó, Silva quyết định gạt qua mọi đau khổ, ông sẵn sàng hy sinh tất cả, danh vọng, sự nghiệp, hay thậm chí cuộc sống của mình để sửa lại thất bại của bản thân. Project Queen Slayer được thông qua, mọi Revenant được tập trung lại với một mục đích duy nhất, mà cũng có lẽ, đó là mục đích, đích đến cuối cùng của sự tồn tại của họ - Giết Queen. Và rồi, sau vô vàn sự hy sinh và mất mát khác, Queen đã thật sự bị đánh bại, thời gian dần trôi qua, sự tồn tại của các Revenant cũng phai mờ đi...
Tiếp đến, Silva đã hy sinh bản thân mình để ngồi lên ngai báu vĩnh cửu, tạo ra một bức tường sương mù cách ly toàn bộ Revenant với thế giới bên ngoài, có lẽ, ông muốn bảo vệ loài người khỏi những Revenant khát máu mà một ngày nào đó sẽ trở thành Lost, hay có lẽ... Ông muốn bảo vệ những Revenant đã mất đi ký ức của mình sau vô vàn trận chiến với những quái vật tàn bạo - Aragami, ông muốn Revenant có được một thế giới của riêng họ, cuộc thế giới mà đáng lẽ họ phải có được.
Cuối cùng, có lẽ... ông cũng muốn bảo vệ Revenant khỏi chính những "con người" ngoài kia, bởi sau cùng, nếu ai thật sự tận hưởng đủ Series God Eater và hoàn thành cốt truyện của Code Vein, chắc sẽ dễ dàng nhận ra rằng, sinh vật đáng sợ nhất, không phải Aragami, không phải Revenant, càng không phải Lost, mà chính là "con người".
Và rồi, câu chuyện của chúng ta (main game), mới thật sự bắt đầu, nó không phải là một câu truyện về cuộc chiến huyền thoại, tràn ngập sự hy sinh và mất mát với Queen, mà là sau nó, không phải về những kẻ đã tồn tại trong chiến tranh như thế nào, mà là những kẻ đã bước ra khỏi nó. Những tàn dư của thế giới cũ, vật lộn một cách vô vọng chỉ để tồn tại qua ngày.
Nguồn: Phước Bảo
Chỉnh sửa cuối:
. Kể cả phá tim nó, sau 1 thời gian nó sẽ hồi sinh trở lại. Red mist như là biện pháp tuyệt vọng của ổng rồi. Kể cả ổng có frienzy thì cái red mist vẫn ở đó trừ phi có người có relic of the blood như main tác động. Chứ không cả 1 thành phố toàn Lost bất tử ùa ra ngoài thì hơi vl.
Giờ đợi cao thủ nào làm diễn văn chi tiết về game thì chắc đọc cuốn lắm đây, giống mấy anh tây làm về darksoul ấy




