- 3/10/09
- 21,929
- 10,278
phần 2 chỉ tiếc là ko cho Arthur gặp lão áo đen thần chết như trong p1 mà chỉ có 1 vài easter egg nhỏ.
đoạn cuối đời của Dutch trong p1 đỉnh thật sự, nó cũng phù hợp vói con người lão trong p2 luôn. Outlaw for live là bản chất của lão - sống ngoài vòng pháp luật cho đến hết đời. Cả 1 cuộc đời lão chiến đấu chống lại chính quyền, luật lệ, nhưng ko chống lại đc chính bản chất con người mình, để buông súng làm người bình thường
Dòng RDR này nhiều đoạn thoại chất thật sự, chơi đi chơi lại vẫn thấy hay 
gì đến nổi anh Chí. thanh niên Arthur theo Dutch từ nhỏ tiêm nhiễm cái tư tưởng xl của lão là true america thì phải tự do éo nghe lời cả chính quyến. đến lúc lão dutch giết người vô tội thì mới vỡ mộng thực sự thôi.
đoạn cuối đời của Dutch trong p1 đỉnh thật sự, nó cũng phù hợp vói con người lão trong p2 luôn. Outlaw for live là bản chất của lão - sống ngoài vòng pháp luật cho đến hết đời. Cả 1 cuộc đời lão chiến đấu chống lại chính quyền, luật lệ, nhưng ko chống lại đc chính bản chất con người mình, để buông súng làm người bình thường
Dòng RDR này nhiều đoạn thoại chất thật sự, chơi đi chơi lại vẫn thấy hay 
Chỉnh sửa cuối:








Nv này cứu thằng Sean ngay đầu game mà.